Xã hội

Phút ám ảnh của nữ sinh tố bị rạch đùi phải uống thuốc phơi nhiễm HIV

Đang chạy xe trên đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM) thì nữ sinh L.G.H (19 tuổi) nghe tiếng ba thanh niên hú hét phía sau rồi bất ngờ bị 3 thanh niên này áp sát dùng dao lam rạch đùi.

Đang chạy xe trên đường Lê Quang Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM) thì nữ sinh L.G.H (19 tuổi) nghe tiếng ba thanh niên hú hét phía sau rồi bất ngờ bị 3 thanh niên này áp sát dùng dao lam rạch đùi.

Chưa đầy 24 tiếng, status của nữ sinh H. đã nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Đa số các ý kiến đều tag (gắn thẻ) bạn bè của mình để nhắc nhở nên cẩn thận hơn mỗi khi ra đường.


Tối 11.2, chúng tôi đã hẹn gặp nữ sinh H. tại nhà riêng thuộc quận Gò Vấp để tìm hiểu thông tin. Dù sự việc đã xảy ra gần 1 ngày nhưng H. vẫn chưa hết bàng hoàng, trông em khá mệt mỏi vì đang phải uống thuốc kìm hãm, kháng virus HIV.

H. rùng mình kể, tối 10/2, H. chạy xe trên đường Lê Quang Định, hướng từ quận Gò Vấp về quận Bình Thạnh để đưa đồ cho bạn. Vừa chạy qua ngã tư Lê Quang Định giao nhau với Nguyễn Văn Đậu thì H. nghe tiếng 3 thanh niên đi chung một xe honda hú hét phía sau rồi bất ngờ chạy lên dùng dao lam rạch từ tay xuống thẳng đùi của H.

Hốt hoảng, H. không dám kêu la, cũng không để ý đến vết rạch đang rỉ máu mà rồ ga chạy thật nhanh. Qua gương chiếu hậu, H. nhìn thấy 3 thanh niên vẫn đi theo mình nên vội tấp vào một tiệm nha khoa nhờ bảo vệ giúp đỡ.

Các vết thương trên đùi luôn đau nhức khiến H. cảm thấy mệt mỏi Ảnh: Vũ Phượng
Các vết thương trên đùi luôn đau nhức khiến H. cảm thấy mệt mỏi Ảnh: Vũ Phượng
 
Tại đây, bảo vệ đã dẫn H. sang tiệm thuốc tây gần đó để sơ cứu và băng bó vết thương. Sau đó, H. gọi bạn tới để “hộ tống” về nhà.

“Lúc ấy em sợ quá nên không nhìn biển số xe, chỉ nhớ ba thanh niên cỡ 21 tuổi trở xuống, đi xe độ, không đội mũ bảo hiểm. Khi về đến nhà em mới hoàn hồn rồi chỉ biết khóc chứ không biết làm gì. Sáng nay do sợ nhiễm HIV nên ba đã chở em đi xét nghiệm và mua thuốc uống. Thuốc này uống vào người luôn nóng ran và khó chịu, vết rạch thì rất nhức nên em rất mệt mỏi”, H. thở dài kể lại.

Sáng nay H. phải đi xét nghiệm và mua thuốc Ảnh: Vũ Phượng
Sáng nay H. phải đi xét nghiệm và mua thuốc Ảnh: Vũ Phượng

Ông Long H. (53 tuổi, cha của H.) cũng cho biết vì lo cho con gái nên cả đêm ông không ngủ được. “Hồi giờ cả gia đình tôi sống có gây thù oán với ai đâu nên không biết nghi ngờ ai. Uống thuốc phơi nhiễm vào, con gái tôi khá mệt nên cũng chưa đến trình báo với công an phường được”.

Theo lời ông Phan Đức Hạnh (57 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), bảo vệ ở phòng khám nha khoa, thì thời điểm đó, chị H. rất hoảng loạn tấp vào lề và kêu cứu “Chú ơi. Cứu con với, cứu con với. Có mấy người dùng dao lam rạch đùi con”.

Ông Phan Đức Hạnh, người đã đưa H. sang tiệm thuốc tây sơ cứu Ảnh: Đức Tiến
Ông Phan Đức Hạnh, người đã đưa H. sang tiệm thuốc tây sơ cứu Ảnh: Đức Tiến
 
Ông Hạnh nhìn thấy đùi, tay H. có máu chảy nên đưa sang nhà thuốc kế bên nhờ sơ cứu giúp. Sau đó, H. gọi điện nhờ người thân đến nhà thuốc đưa về. Chúng tôi đưa những hình ảnh và vết thương ghi nhận được ở nhà H. cho ông Hạnh xem thì ông Hạnh xác nhận: "Đúng rồi. Chính cô gái này. Đây chính là cô gái bị rạch đùi mà tôi giúp tối hôm qua".

Theo V.Phượng-Đ.Tiến (Thanh Niên Online)