Xã hội

Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Tôi chở bệnh nhân nghèo không phải để làm màu'

Chở bệnh nhân nghèo miễn phí về quê, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ sẽ làm đến khi chân tay bủn rủn, không còn đủ sức khỏe.

Sáng nay (3/9), xe chở bệnh nhân nghèo miễn phí về quê của ông Đoàn Ngọc Hải đã đến bệnh viện ĐH Y Hà Nội để tiếp nhận bệnh nhân.

Ông Hải đã ra Hà Nội từ vài ngày nay nhưng do chưa có người bệnh nên ông chờ đợi. Khi thấy sự xuất hiện xe chở bệnh nhân của ông Hải nhiều người đã nhận ra đến xin trò chuyện và chụp ảnh cùng. Ông đều vui vẻ nhận lời, một số người muốn bắt tay nhưng ông từ chối vì cần đảm bảo an toàn chống dịch.

Một số cá nhân cũng đến ngỏ ý muốn giúp ông cùng đưa bệnh nhân về, hỗ trợ tiền xăng xe nhưng ông đều từ chối. Ông Hải bến bệnh viện từ 8h sáng, đợi chờ bệnh nhân làm thủ tục suốt gần 3 tiếng. Khi biết ông đi đường xa mệt mỏi, nhiều người tránh làm phiền để ông được nghỉ ngơi trước giờ lên đường.

Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Tôi chở bệnh nhân nghèo không phải để làm màu'
Ông Đoàn Ngọc Hải một mình lái xe từ TP. HCM ra Hà Nội

Chia sẻ với VietNamNet ông Hải cho biết: “Tôi làm việc này không phải để nổi tiếng. Điều đầu tiên là tôi muốn giúp người nghèo, thứ hai là tôi vui tôi mới làm được. Tôi sẽ làm đến khi chân tay bủn rủn, bệnh tật ập đến. Chứ tôi làm không phải để làm màu, để nổi tiếng”.

Ông bày tỏ, năm nay bản thân đã 52 tuổi, đến khi nào chân tay run thì ông sẽ không làm công việc này nữa. Đến nay, ông đã chở được 2 bệnh nhân, trong đó có 1 bệnh nhân không may mắn đã qua đời ngay trên xe. Đó là bệnh nhân bị ung thư ông chở từ Bệnh viện Trung ương Huế về huyện Nông Sơn, Quảng Nam.

Chia sẻ thêm, ông Hải cho biết, chặng đường từ TP. HCM ra Hà Nội tuy xa, vất vả nhưng ông không gặp khó khăn gì vì được nhiều người giúp đỡ.

Hôm nay ông Hải sẽ chở một nữ bệnh nhân bị cụt một chân về Hà Giang. Sáng mai ông quay về Hà Nội để đón một cháu bé ung thư về Quảng Ninh. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng gửi tặng ông Hải khẩu trang, nước rửa tay cùng một số vật dụng y tế.

Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Tôi chở bệnh nhân nghèo không phải để làm màu' - 1
Sáng nay ông Hải có mặt tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội để chở miễn phí một bệnh nhân

Quãng đường 300km từ Hà Nội lên Hà Giang cũng khiến nhiều người lo ngại vì xa và vất vả nhưng ông đã trấn an.

Ông Mạc Hồng Mạch - người nhà bệnh nhân được ông Hải chở miễn phí cảm động nói: "Gia đình xuống Bệnh viện Đại học Y từ ngày 18/8 đến nay. Hoàn cảnh khó khăn, nay được bác Hải chở về quê miễn phí, tôi không biết nói gì ngoài cảm ơn. Vừa lên xe bác Hải đã quan tâm hỏi han ăn cơm chưa thì tôi có nói đi dọc đường anh em sẽ xuống ăn sau".

Ông Đoàn Ngọc Hải dùng khoảng 700 triệu tiền cá nhân để mua một chiếc xe và đăng ký thành xe cứu thương chuyên dụng. Ông cho biết đích thân mình sẽ lái xe để chở bệnh nhân nghèo miễn phí, kể cả từ Hà Nội vào TP HCM hay ngược lại, miền Tây, hay Tây Bắc.

Ông Hải cũng công khai biển số xe là 51B - 507.44 và cho biết sẵn sàng phục vụ người dân, lo luôn cơm và phòng nghỉ cho bà con nghèo. Cựu Phó Chủ tịch quận 1 (TP. HCM) cho biết ông làm vì muốn chia sẻ một phần khó khăn với gia đình các bệnh nhân nghèo.

Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Tôi chở bệnh nhân nghèo không phải để làm màu' - 2

Trước đó, nhiều người đã bắt gặp ông Hải cùng chiếc xe cứu thương miễn phí của mình trên các cung đường ở miền Tây, miền Trung và nay xe đã ra tới miền Bắc.

Xe đi tới đâu, người dân cũng chào đón và chia sẻ hình ảnh đẹp về ông.

Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Tôi chở bệnh nhân nghèo không phải để làm màu' - 3

Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Tôi chở bệnh nhân nghèo không phải để làm màu' - 4

Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Tôi chở bệnh nhân nghèo không phải để làm màu' - 5

Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Tôi chở bệnh nhân nghèo không phải để làm màu' - 6

Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Tôi chở bệnh nhân nghèo không phải để làm màu' - 7

Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Tôi chở bệnh nhân nghèo không phải để làm màu' - 8

Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Tôi chở bệnh nhân nghèo không phải để làm màu' - 9

Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Tôi chở bệnh nhân nghèo không phải để làm màu' - 10

Theo Trần Thường (Vietnamnet.vn)




https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ong-doan-ngoc-hai-toi-cho-benh-nhan-ngheo-khong-phai-de-lam-mau-671200.html