Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Nước mắt nữ bác sĩ tại tâm dịch Bắc Giang khi nghe giọng con gái 3 tuổi qua điện thoại: 'Mẹ bắt hết con Covid rồi về với con...'

Nhiều y, bác sĩ tại tâm dịch Việt Yên (Bắc Giang) đã hi sinh, tạm gác lại thiên chức làm mẹ, họ phải cai sữa sớm, giao con nhỏ cho ông bà chăm sóc để lao vào tiền tuyến chống dịch mang tên Covid-19.

Những đứa con của bác sĩ phải cai sữa sớm, gửi ông bà trông cho bố mẹ chống dịch

"Ở bệnh viện, có những vợ chồng cùng là bác sĩ hoặc vợ là bác sĩ, chồng là bộ đội là công an. Cả 2 phải đi làm nhiệm vụ. Con nhỏ gửi tạm ông bà nội, ngoại trông non. Rồi có những những trường hợp bố mẹ phải cho con cai sữa sớm để đi làm nhiệm vụ chống dịch", Phạm Lan Anh (điều dưỡng công tác tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên, huyện Việt Yên, Bắc Giang) xúc động cho hay.

Trường hợp của Phạm Lan Anh, đây là lần đầu tiên nữ điều dưỡng tham gia chống dịch. Tuy nhiên, Bắc Giang là địa phương bùng phát dịch mạnh mẽ nhất tại các địa phương có dịch Covid-19.

Nước mắt nữ bác sĩ tại tâm dịch Bắc Giang khi nghe giọng con gái 3 tuổi qua điện thoại: 'Mẹ bắt hết con Covid rồi về với con...'
Phạm Lan Anh (điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Việt Yên)

"Những ngày đầu dịch mới bùng phát, bọn em đi trên chiếc xe chở 50 nhân viên y tế vào khu cách ly lấy mẫu, ngồi trên xe mọi người còn tưởng tượng là xe đi du lịch biển. Những ngày sau số lượng F0 tăng nhanh, lượng công việc tăng cao khiến nhiều người đuối sức, trên chuyến xe sau đó không ai còn tưởng tượng được đi biển nữa", Lan Anh kể.

Trước tình hình mới, lãnh đạo bệnh viện yêu cầu mọi người để điện thoại 24/24, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tăng cường nếu các địa phương yêu cầu.

Ngày 14/5, bệnh viện chính thức huy động toàn bộ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng túc trực lại bệnh viện để tham gia chống dịch. Vượt qua khó khăn, mọi người hăng hái tham gia chống dịch.

Nước mắt nữ bác sĩ tại tâm dịch Bắc Giang khi nghe giọng con gái 3 tuổi qua điện thoại: 'Mẹ bắt hết con Covid rồi về với con...' - 1
Nhiều y, bác sĩ thiếp đi do cường độ làm việc cao

Nhận được tin, chị Lan Anh vội sắp xếp cho 2 con nhỏ (3 tuổi và 6 tuổi) gửi ông bà chăm sóc. Chồng chị lúc này đang làm ở xa nên cũng chỉ kịp thông báo qua điện thoại đôi câu, ba điều. Giao xong con cho ông bà, chị nhanh chóng thu dọn vật dụng thiết yếu để vào viện "tạm trú", do gấp gáp nên vật dụng mang theo nhiều thứ còn thiếu.

"Do nhiều địa phương bị phong toả và dịch bệnh phức tạp nên nhiều y, bác sĩ đã phải gác công việc gia đình xung phong chống dịch. Nhiều trường hợp bác sĩ có con nhỏ được 8-9 tháng đã phải cai sữa, gửi ông bà trông để bố mẹ đi chống dịch", cán bộ Phòng quản lý cán bộ Bệnh viện Đa khoa Việt Yên xúc động nói.

"Mẹ bắt hết con Covid rồi về với con..."

Tại bệnh viện, chị Lan Anh cùng các đồng nghiệp được chia thành các tổ, trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm, buổi tối mọi người sẽ khớp mẫu để gửi sang Trung tâm kiểm soát bệnh tật. Số lượng mẫu nhiều nên công việc của các y, bác sĩ đa phần đều kết thúc vào đêm muộn, muốn gọi về cho các con lúc này mọi người đều đã ngủ.

"Nhiều hôm công việc thuận lợi, được nghỉ sớm, lấy điện thoại gọi cho con. Đầu dây bên kia cháu 3 tuổi nói mẹ bắt hết con Covid rồi về với con..., lúc này xúc động nhớ con chỉ biết rơi nước mắt", chị Lan Anh xúc động nói.

Nước mắt nữ bác sĩ tại tâm dịch Bắc Giang khi nghe giọng con gái 3 tuổi qua điện thoại: 'Mẹ bắt hết con Covid rồi về với con...' - 2
Bàn tay của y, bác sĩ nhàu vì đeo gang tay suốt cả ngày

Nữ điều dưỡng kể tiếp: "Hằng ngày mặc lên mình bộ áo bảo hộ như tra tấn, nó nóng hơn áo mưa. Trong khi mặc mọi người không thể hạ nhiệt bằng cách quạt hay đứng điều hoà bởi sẽ phát tán dịch tễ. Do đó, khi đã khoác áo lên mình là xác định chỉ xong việc mới được cởi. Nhiều anh chị em bị phồng rộp lớp da bởi cái nóng và mồ hôi không được thoát ra".

Theo chị Lan Anh, bản thân các y, bác sĩ, bộ đội, công an, tình nguyện viên... trực tiếp trong tâm dịch nhưng mọi người không sợ dịch.

"Mọi người chỉ mong các con, người dân và tất cả mọi người khoẻ mạnh, bình an. Chúng tôi thèm được bỏ cái khẩu trang kia ra để hít bầu không khí trong lành, được ôm hôn con mình, được tay bắt mặt mừng với bạn bè đồng nghiệp", chị bộc bạch.

"Để hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi không làm 1 mình mà luôn có sự đoàn kết của cả xã hội... Bắc Giang toàn thắng! Việt Nam toàn thắng đại dịch!", chị Lan Anh nói qua điện thoại với phóng viên, rồi tắt máy để bắt đầu công việc.

Thông tin với chúng tôi, cán bộ bệnh viện Đa khoa Việt Yên cho biết thêm, từ khi dịch bùng phát, bệnh viện Đa khoa Việt Yên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn của các cấp chính quyền, nhân dân trong và ngoài tỉnh. Có những trang thiết bị, nhu yếu phẩm được quyên góp từ miền Nam gửi ra khiến đội ngũ y, bác sĩ rất xúc động.

"Tuy còn nhiều khó khăn nhưng bệnh viện hiện không thiếu thốn. Tại nhiều điểm cách ly tập trung, hiện đội ngũ chống dịch, bệnh nhân, công nhân còn gặp nhiều thiếu thốn, khó khăn cần được giúp đỡ hơn", vị cán bộ bệnh viện bày tỏ.

Mọi tấm lòng, sự ủng hộ, giúp đỡ người dân, công nhân Bắc Giang xin vui lòng gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang qua số tài khoản: 2500.201.013.004 tại Ngân hàng Agribank - Chi nhánh tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra có thể trao trực tiếp tại Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh (Địa chỉ: tầng 3, nhà B, Trụ sở Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang). Chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Trưởng Ban Phong trào, điện thoại 0913.358.297.

Một số hình ảnh ghi lại hoạt động của các y, bác sĩ tại Việt Yên, Bắc Giang:

Nước mắt nữ bác sĩ tại tâm dịch Bắc Giang khi nghe giọng con gái 3 tuổi qua điện thoại: 'Mẹ bắt hết con Covid rồi về với con...' - 3

Nước mắt nữ bác sĩ tại tâm dịch Bắc Giang khi nghe giọng con gái 3 tuổi qua điện thoại: 'Mẹ bắt hết con Covid rồi về với con...' - 4
Công việc của y, bác sĩ thường xuyên diễn ra đến đêm muộn
Nước mắt nữ bác sĩ tại tâm dịch Bắc Giang khi nghe giọng con gái 3 tuổi qua điện thoại: 'Mẹ bắt hết con Covid rồi về với con...' - 5
Y, bác sĩ được chở về bằng xe công nông
Nước mắt nữ bác sĩ tại tâm dịch Bắc Giang khi nghe giọng con gái 3 tuổi qua điện thoại: 'Mẹ bắt hết con Covid rồi về với con...' - 6
Tranh thủ nghỉ ngơi sau khi lấy mẫu xét nghiệm, công việc của họ thường kết thúc rất muộn
Nước mắt nữ bác sĩ tại tâm dịch Bắc Giang khi nghe giọng con gái 3 tuổi qua điện thoại: 'Mẹ bắt hết con Covid rồi về với con...' - 7
Sự lạc quan vẫn luôn được thể hiện
Nước mắt nữ bác sĩ tại tâm dịch Bắc Giang khi nghe giọng con gái 3 tuổi qua điện thoại: 'Mẹ bắt hết con Covid rồi về với con...' - 8
Các bác sĩ phun khử khuẩn trường học

Theo Đặng Thủy (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/nuoc-mat-nu-bac-si-tai-tam-dich-bac-giang-khi-nghe-giong-con-gai-3-tuoi-qua-dien-thoai-me-bat-het-con-covid-roi-ve-voi-con-161212905235956332.htm