Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Nữ tiểu thương Sài Gòn xuất hiện trên loạt báo quốc tế khi tự làm hơn 1000 chiếc mặt nạ ngăn giọt bắn, dành tặng các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19

"Từng là một bệnh nhân, tôi cảm thấy bản thân và gia đình nợ các bác sĩ rất nhiều" - chị Linh nói với hãng Reuters về lí do tự làm hàng ngàn chiếc mặt nạ ngăn giọt bắn. Ngoài ra, chị còn gửi gắm một thông điệp ý nghĩa trên sản phẩm của mình.

Suốt gần 3 thập kỷ, chị Quach My Linh, 42 tuổi, đã bán mũ ở chợ Bà Chiểu, TP. HCM. Tuy nhiên khi cả nước thực hiện cách ly toàn xã hội để ngăn chặn dịch Covid-19, chị Linh quyết định "cố thủ" tại nhà và tự làm một vật dụng che chắn khác. Đó là những chiếc mặt nạ để ngăn giọt bắn hô hấp, dành tặng cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch.

"Từng là một bệnh nhân, tôi cảm thấy bản thân và gia đình mình nợ các bác sĩ rất nhiều" - chị Linh nói với Reuters. Cách đây vài năm, chị từng điều trị một bệnh về máu. 

"Tôi muốn những chiếc mặt nạ sẽ giúp bảo vệ y bác sĩ an toàn. Vì nhân viên y tế khỏe mạnh thì sẽ bảo vệ được tất cả mọi người".

Nữ tiểu thương Sài Gòn xuất hiện trên loạt báo quốc tế khi tự làm hơn 1000 chiếc mặt nạ ngăn giọt bắn, dành tặng các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19

Nữ tiểu thương Sài Gòn xuất hiện trên loạt báo quốc tế khi tự làm hơn 1000 chiếc mặt nạ ngăn giọt bắn, dành tặng các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 1
Nghỉ bán để cách ly xã hội, chị Quach My Linh còn làm mặt nạ tặng cho các nhân viên y tế (Ảnh: Yen Duong/Reuters)

Từ tuần trước, chị Linh đã đề nghị gia đình, bạn bè và các bạn hàng ở chợ Bà Chiểu cùng làm mặt nạ ngăn giọt bắn, giúp chống lây nhiễm virus hiệu quả hơn. Chỉ trong vài ngày, nhóm của chị Linh đã tặng hơn 1.000 chiếc mặt nạ cho 3 bệnh viện địa phương.

Nữ tiểu thương cho biết để làm ra mặt nạ, chị đã xem truyền hình về mẫu mã ở nước ngoài và còn nhờ một y tá góp ý giúp hoàn thiện thiết kế. Ngoài ra, với kinh nghiệm làm và bán mũ nhiều năm, chị Linh còn thiết kế thêm một miếng lót cho mặt nạ để đem lại cảm giác thoải mái hơn khi sử dụng.

Cuối cùng, nhóm của chị Linh không quên gửi gắm một thông điệp tích cực đến các y bác sĩ Việt Nam: "Chống đại dịch Covid-19. Hãy vững tin vì chúng tôi luôn bên bạn". 

Nữ tiểu thương Sài Gòn xuất hiện trên loạt báo quốc tế khi tự làm hơn 1000 chiếc mặt nạ ngăn giọt bắn, dành tặng các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 2

Nữ tiểu thương Sài Gòn xuất hiện trên loạt báo quốc tế khi tự làm hơn 1000 chiếc mặt nạ ngăn giọt bắn, dành tặng các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 3
Mỗi người cùng phụ giúp, sau vài ngày đã làm ra hơn 1000 chiếc mặt nạ (Ảnh: Yen Duong/ Reuters)
Nữ tiểu thương Sài Gòn xuất hiện trên loạt báo quốc tế khi tự làm hơn 1000 chiếc mặt nạ ngăn giọt bắn, dành tặng các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch Covid-19 - 4
Xúc động nhất là thông điệp "Chống đại dịch Covid-19. Hãy vững tin vì chúng tôi luôn bên bạn" (Ảnh: Yen Duong/ Reuters)

Tin tức về nữ tiểu thương với tinh thần cùng cả nước chống "giặc" Covid-19 đã được phóng viên hãng Reuters tường thuật tỉ mỉ, sau đó xuất hiện trên nhiều tờ báo quốc tế như Yahoo! News, US News và The New York Times.

Theo Jayden (Tổ Quốc)




http://toquoc.vn/nu-tieu-thuong-sai-gon-xuat-hien-tren-loat-bao-quoc-te-khi-tu-lam-hon-1000-chiec-mat-na-ngan-giot-ban-danh-tang-cac-y-bac-si-o-tuyen-dau-chong-dich-covid-19-220207415186285.htm