Xã hội

Nữ sinh lớp 7 bỗng mất tích bí ẩn, nhắn tin cho bạn đang đi cùng phụ nữ xăm trổ

Gần 2 ngày qua, gia đình bà Sim đã đi khắp nơi tìm kiếm con gái đang học lớp 7 bỗng mất tích bí ẩn nhưng không thấy.

Nữ sinh lớp 7 bỗng mất tích bí ẩn, nhắn tin cho bạn đang đi cùng phụ nữ xăm trổ
Nữ sinh Hồ Thị Phương Mai trước thời điểm mất tích.

Sáng 16/10, trao đổi với PV, bà Trần Thị Sim (SN 1982, trú tại xóm 2, xã Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết, gia đình đang kết hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm con gái là cháu Hồ Thị Phương Mai (SN 2006, hiện đang là học sinh lớp 7, trường THCS Đông Trung) mất tích bí ẩn.

Người mẹ này cho biết, vào trưa 14/10, sau khi ăn cơm, mọi người trong gia đình đi nghỉ trưa. Đến khoảng hơn 13h thì phát hiện Mai không có ở nhà nhưng lại nghĩ rằng ngày chủ nhật con đi chơi nên không để ý. Đến chiều tối cùng ngày, không thấy Mai trở về, gia đình bà Sim mới tá hỏa đi tìm nhưng không thấy.

Đến buổi tối, gia đình đã đến UBND và Công an xã Đông Trung để trình báo.

Sau đó, gia đình đã trích xuất camera một số hàng xóm ven đường thì thấy Mai trước khi mất tích có đeo một ba lô, bên trong để vài bộ quần áo.

Mai không dùng điện thoại di động nhưng có sử dụng mạng xã hội Facebook, thỉnh thoảng có ngồi ở quán internet. Khi dùng mạng xã hội Facebook Mai quen với một thanh niên tên Th. trú tại xã Đông Cơ (huyện Tiền Hải).

"Khi con gái mất tích, gia đình tôi có đến nhà Th. hỏi thì gia đình cho biết, sáng 14/10, con gái tôi có đến đây chơi.

Tuy nhiên, Th. hiện đang làm việc trên Hà Nội và nhiều lần khẳng định với gia đình tôi không biết con bé (Mai - PV) đi đâu...", bà Sim nói.

Theo bà Sim, vào chiều qua (15/10), Mai có nói chuyện trên Facebook với bạn gái học cùng lớp.

Trong cuộc nói chuyện với bạn, Mai nói rằng, hiện đi cùng một người phụ nữ tên là Phương, trên cơ thể có nhiều vết xăm trổ và đang ở Lào Cai. Nhưng sau đó tài khoản Facebook của nữ sinh này đã không hoạt động.

Gia đình bà Sim đang rất lo lắng cho con gái, bởi lẽ Mai còn quá nhỏ, nhận thức hạn chế.

Bà Sim sợ con gái mình bị kẻ xấu bán qua biên giới vì Lào Cai là tỉnh giáp Trung Quốc và cũng là điểm nóng về tệ nạn buôn người.

Ông Trần Văn Thạo – Trưởng Công an xã Đông Trung cho biết: Sau khi gia đình nhận được tin báo của gia đình bà Sim về việc con gái mất tích. 

Nhận thấy sự việc là nghiêm trọng, Công an xã Đông Trung đã báo cáo Công an huyện Tiền Hải để đơn vị này phối hợp với các đơn vị điều tra, tìm kiếm theo thẩm quyền. 

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)