Xã hội

Nữ sinh 'biến mất' trước ngày khai giảng tự về nhà khi biết gia đình nhờ công an và cộng đồng mạng tìm kiếm

Biết gia đình đang nhờ công an và cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm, T. đã chủ động liên hệ về gia đình và sau đó tự bắt xe từ tỉnh Bắc Ninh về nhà.

Ngày 9/9, Công an thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, nữ sinh Nguyễn Thị T. (14 tuổi, trú thị trấn Cầu Giát), "mất tích" 4 ngày trước đó đã về nhà an toàn.

Ngày 8/9, sau 4 ngày bặt vô âm tín, T. biết Công an thị trấn Cầu Giát cùng cộng đồng mạng facebook đang tìm kiếm mình nên đã chủ động gọi điện về cho gia đình. Qua điện thoại, T. cho biết mình đang ở tỉnh Bắc Ninh, cách nhà khoảng 400km.

Nữ sinh 'biến mất' trước ngày khai giảng tự về nhà khi biết gia đình nhờ công an và cộng đồng mạng tìm kiếm
Em T. và bố lên cám ơn Công an thị trấn Cầu Giát

Được sự khuyên nhủ, T. đã chủ động bắt xe về nhà an toàn.

Ngày 9/9, anh Nguyễn Đình Trung cùng T. đến Công an thị trấn Cầu Giát để viết thư và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Công an thị trấn Cầu Giát. Tại đây, nữ sinh T. cho biết lý do bỏ nhà đi mấy ngày qua vì nghe theo bạn bè.

T. sau đó viết 1 bản cam kết với Công an thị trấn Cầu Giát, hứa sẽ không bỏ nhà ra đi nữa.

Như đã đưa tin, tối 4/9, Nguyễn Thị T. (14 tuổi, trú thị trấn Cầu Giát) bất ngờ rời khỏi nhà và mất liên lạc. Gia đình sau đó tìm kiếm nhiều nơi nhưng không thấy.

Thời điểm rời khỏi nhà, T. chỉ mang theo chiếc điện thoại, không mang quần áo, không mang tiền. Gia đình đặt nghi vấn về việc có người rủ rê, hướng dẫn T. bỏ nhà đi. Lo sợ con mình sẽ bị lợi dụng làm việc xấu nên gia đình trình báo sự việc lên công an.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)