Xã hội

Nữ sinh 19 tuổi ói ra bún rồi gục chết ở cầu bộ hành Suối Tiên

Đang đi trên cầu vượt bộ hành Suối Tiên, quận Thủ Đức (TP.HCM), nữ sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Miền Nam bất ngờ nôn ói rồi gục xuống đường tử vong.

Trưa 15/12, Công an quận Thủ Đức, TPHCM vừa hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của 1 nữ sinh của Học viện Thanh thiếu niên Miền Nam.

Khoảng 7h30 sáng 15/12, cô gái tên Đỗ Thị Tú Linh (19 tuổi, quê Thái Bình) đi trên cầu vượt bộ hành trước khu du lịch Suối Tiên, phường Linh Trung (quận Thủ Đức). Đến giữa cầu, cô gái bất ngờ nôn ói và nằm xuống nền cầu.

Nữ sinh 19 tuổi ói ra bún rồi gục chết ở cầu bộ hành Suối Tiên
Hiện trường vụ việc

Thấy vậy, chị Đỗ Thị Thơm (49 tuổi, ngụ Biên Hòa) đang ngồi bán hành rong liền chạy tới thoa dầu nóng cho nữ sinh rồi hô hoán cho người dân chạy tới ứng cứu. Tuy nhiên, ngay sau đó nạn nhân đã tắt thở.

“Thấy con bé ngồi ói, tôi mang dầu nóng lại cho nó thoa, nó nhìn tôi như muốn nói điều gì đó mà nói không được, nó cứ thở vào mặt tôi mà không nói ra lời. Tôi hoảng quá kêu mấy anh xe ôm chạy lên ẵm con bé xuống, chưa kịp gọi cấp cứu thì nó tắt thở rồi” chị Thơm kể lại.

Qua tìm hiểu, Linh đang là sinh viên năm nhất Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, em đang trên đường đến trường thì gặp nạn. Trước khi tử vong, Linh có ăn bún riêu.

Công an quận Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân gây tử vong cho nữ sinh xấu số này. Thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)