Xã hội

'Nữ hoàng ngọc trai' ở Phú Quốc lên mạng chửi hiệu trưởng: Con gái nhắn tin kêu xóa status nên tôi chỉnh lại

Bà H. thừa nhận mình là người đăng dòng trạng thái bức xúc với vị hiệu trưởng lên trang facebook cá nhân.

Trường THPT Phú Quốc (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) quyết định cho em T.H.G.H, học sinh lớp 11, Trường THPT Phú Quốc, con gái của bà Hồ Thị T.H. (ngụ tại huyện Phú Quốc) ở lại lớp, với lý do nghỉ tổng cộng 50 ngày, kể cả có phép và không phép.

Sau đó, trên trang facebook cá nhân của bà Hồ Thị T.H. đăng đường dẫn link một số bài báo kèm 1 dòng trạng thái chửi hiệu trưởng và hội đồng giáo viên nhà trường.

Ban đầu, bà H. viết: "Cảm ơn những nhà báo có tâm, hãy để những bậc phụ huynh lên tiếng. Đạo đức và lương tâm của thầy hiệu trưởng và hội đồng nhà trường bị chó tha hết rồi... Cắt đứt đường đến trường và xem thường tính mạng của một học sinh khá ngoan ngoãn, thi điểm cao chỉ vì... ốm nghỉ nhiều...".

Song sau đó, ở phần dùng từ "chó tha", bà H. đã sửa lại thành: "Đạo đức và lương tâm của thầy hiệu trưởng và hội đồng nhà trường để đâu hết rồi".

Bà H. xác nhận trên Zing.vn việc bà đăng status xúc phạm ông Nguyễn Ngọc Toàn, Hiệu trưởng trường THPT Phú Quốc.

Theo bà H., con gái bà học giỏi, ngoan ngoãn nhưng lại bị cho ở lại lớp 11 vì nghỉ học đến 50 ngày trong năm học 2018-2019. Bà nói đã 3 lần gặp thầy Toàn để nhờ tìm cách cho con gái lên lớp nhưng không được giải quyết.

"Tôi sẽ còn chửi nữa và cho con gái nghỉ học luôn. Tôi đóng góp rất nhiều cho ngành giáo dục địa phương như tài trợ các suất học bổng cho học sinh nghèo và đang làm hồ sơ để nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục", Zing.vn dẫn lời bà H.

'Nữ hoàng ngọc trai' ở Phú Quốc lên mạng chửi hiệu trưởng: Con gái nhắn tin kêu xóa status nên tôi chỉnh lại

'Nữ hoàng ngọc trai' ở Phú Quốc lên mạng chửi hiệu trưởng: Con gái nhắn tin kêu xóa status nên tôi chỉnh lại - 1
Bà H. sau đó sửa vài từ trong status. Ảnh: NLĐO

Theo chia sẻ của bà H. với Vietnamnet, con gái bà nghỉ học nhiều là do bị viêm amidan mãn tính và liên tục bị sốt, phải điều trị. Hiện bé sốc và tinh thần rất tệ nên có thể gia đình phải đưa đi khám bác sĩ tâm lý.

Vị phụ huynh này bày tỏ, bà và nhà trường liên lạc với nhau bằng sổ liên lạc điện tử. Theo đó, mọi hoạt động của con gái ở trường hay nhà thì phụ huynh và nhà trường đều nắm được. Khi bà kiểm tra thì sổ liên lạc thấy báo con gái chỉ nghỉ 37 buổi.

"Ngoài ra, kết thúc năm học, nhà trường cũng không báo cho tôi biết là bé bị lưu ban vì nghỉ quá số buổi. Đến lúc tôi nghe thông tin chạy lên hỏi thầy hiệu trưởng và được trả lời bằng miệng là bé không được lên lớp", bà H. nói trên Vietnamnet.

Về việc sửa status, theo bà H. lý giải: "Tôi bức xúc nên đăng facebook, chỉ thời gian ngắn sau con gái nhắn tin kêu xóa status nên tôi chỉnh lại. Việc chỉ đơn như giản vậy thôi".

'Nữ hoàng ngọc trai' ở Phú Quốc lên mạng chửi hiệu trưởng: Con gái nhắn tin kêu xóa status nên tôi chỉnh lại - 2
Trường THPT Phú Quốc. Ảnh: Vietnamnet

Theo ghi nhận của Thanh niên, bà H. là CEO một công ty du lịch ở Phú Quốc, đồng thời còn được biết đến với các danh xưng "nữ hoàng ngọc trai, á khôi doanh nhân".

Về phía nhà trường, hiệu trưởng Nguyễn Ngọc Toàn nói "rất xót" khi phải cho học sinh lưu ban, song phải thực hiện đúng theo thông tư 58 của Bộ GD-ĐT, chứ không thể làm sai.

Trong sổ ghi đầu bài có ghi ngày nghỉ của em G.H. là quá số ngày theo quy định.

Cũng theo nguồn trên, bà Nguyễn Thị Minh Giang, Giám đốc Sở GD-ĐT Kiên Giang bày tỏ, với trường hợp học sinh này, bà cũng thấy xót và muốn nhà trường cứu xét, xong sự việc không đơn giản vì em G.H nghỉ nhiều ngày với lý do điều trị bệnh, nhưng lại không có hồ sơ bệnh án hay chỉ định của bác sĩ.

Theo bà, hội đồng kỷ luật nhà trường đã rất kiên định, phía Sở GD-ĐT không đủ cơ sở để can thiệp và "không khéo lại phát sinh tiền lệ sau này khó cho nhà trường".

Theo T.Tú (Nhịp Sống Việt)