Xã hội

"Nội y tặc" chuyên trộm đồ lót thiếu nữ khiến ấp nghèo hoang mang

Thiếu niên 15 tuổi đi khắp ấp trộm đồ lót phụ nữ rồi cắt vụn, vứt trôi sông ở Long An.

Thiếu niên 15 tuổi đi khắp ấp trộm đồ lót phụ nữ rồi cắt vụn, vứt trôi sông ở Long An.

“Nội y tặc” khiến quê nghèo hoang mang

Sau khi liên tục bị kẻ gian đột nhập “cuỗm” đi nhiều nội y, em Nguyễn Thị Xuân H. (18 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An) đã đến Công an thị trấn Tân Trụ trình báo về vụ việc.

Theo đó, trong lúc bố mẹ đi làm, hai chị em Nguyễn Thị Xuân H. và Nguyễn Thị Thanh M. đi học, đã có kẻ đột nhập vào phòng tắm của gia đình “cuỗm” đi 8 chiếc quần lót của mẹ và 2 chị em H.

Điều kì lạ là tên trộm chỉ lấy quần lót đã qua sử dụng, còn những quần áo khác còn mới và có giá trị thì vẫn còn nguyên. Chỉ trong vòng một tuần, kẻ trộm đã thực hiện 3 vụ trộm nội y tại nhà em H.

Do thấy đồ bị đánh cắp giá trị nhỏ nên gia đình đã không báo công an. Nhưng một hôm, H. đi học về thì phát hiện số nội y bị mất cắp đã bị kẻ trộm cắt vụn rồi quăng trước sân nhà.

H. lập tức vào kiểm tra thì phát hiện kẻ trộm lại tiếp tục đột nhập lấy số quần lót khác đang phơi bên trong. Điều này khiến cho gia đình H. rất hoang mang, vì nhà chỉ có mẹ và hai chị em H. ở nhà, còn bố đi làm xa, tháng về một vài lần.
 

Nhà anh Nguyễn Văn Đ. – nơi liên tiếp xảy ra những vụ mất trộm đồ nội y phụ nữ.

Ông Tư Biến (67 tuổi, ông nội của em Nguyễn Thị Xuân H.) cho biết: “Nhà con trai tôi bị trộm lẻn vào 4 - 5 lần mà chỉ lấy mấy cái quần lót.

Lúc đầu, gia đình tôi nghĩ đây chỉ là trò đùa nghịch của đám trẻ con nên cũng không bận tâm lắm. Nhưng về sau thấy nhà bị trộm liên tục, mà chỉ trộm mỗi mấy cái quần lót khiến gia đình cũng lo lắng.

Khu vực đó ven sông Vàm Cỏ Tây nên cũng có ít nhà, người dân sống xung quanh cũng đi làm cả ngày. Hơn nữa, con trai tôi lại đi làm xa, ít khi về nhà. Cũng chẳng mất đồ gì giá trị nhưng làm con dâu và hai đứa cháu gái tôi cảm thấy bất an, lo sợ”

Em Nguyễn Thị Thanh M. (em gái em Nguyễn Thị Xuân H.) chia sẻ: “Nhà chỉ có mẹ với 2 chị em ở nhà, nên bị mất đồ nhạy cảm liên tục như vậy khiến mọi người lúc nào cũng trong tâm trạng nơm nớp lo lắng.

Ban ngày do bố mẹ đều đi làm vắng, hai chị em không dám ở nhà, phải sang nhà ông bà nội cả ngày. Tối mẹ đi làm về thì hai đứa em mới dám về nhà”.

Anh Nguyễn Văn Sáu (Trưởng ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ) cho biết: “Trước đó, tôi có nghe nói đến tình trạng mất trộm đồ nội y của phụ nữ xảy ra trong ấp. Nhưng các hộ dân bị mất trộm không trình báo lên công an hay phản ánh tới chính quyền địa phương.

Các gia đình nghĩ đồ mất trộm không đáng bao nhiêu nên ngại đi trình báo công an. Về sau, có gia đình anh Nguyễn Văn Đ. (cha của em H. – PV) lên trình báo công an về vấn đề mất trộm xảy ra thường xuyên ở gia đình anh. Do anh Đ. đi làm xa, chỉ có vợ và hai người con gái ở nhà nên gia đình rất lo lắng về điều đó”.

“Tên trộm thường chọn các gia đình sống sát bờ sông Vàm Cỏ Tây và có nhà tắm ở gần sông để lẻn vào lấy trộm đồ lót. Điều chúng tôi lo ngại không phải là giá trị tài sản bị lấy trộm, mà là thủ đoạn của kẻ trộm có nhiều điểm không bình thường. Theo nhận định ban đầu, kẻ trộm có thể có vấn đề về thần kinh.

Mà các gia đình bị trộm đột nhập đều có con gái mới lớn, hầu hết đều khá xinh xắn. Vì vậy chúng tôi lo ngại đối tượng có thể làm liều nếu chẳng may bị người dân phát hiện và có thể gây những hậu quả khôn lường”, anh Bình, dân phòng ấp Bình Hòa, người đã phối hợp cùng công an để tóm gọn tên trộm nội y chia sẻ.
 
Chân dung tên trộm chỉ thích trộm đồ lót phụ nữ
 
Sau nhiều tháng kiên trì theo dõi, Công an thị trấn Tân Trụ đã phát hiện và bắt gọn đối tượng chuyên trộm nội y của chị em phụ nữ ở ấp Bình Hòa, Tân Trụ, Long An.
 
Anh Bình – dân phòng ấp, người đã trực tiếp phối hợp cùng với công an thị trấn Tân Trụ để bắt quả tang Nguyễn Văn N. khi đi lấy trộm nội y của các hộ dân trong địa bàn ấp cho biết:
 
“Khi chúng tôi đang mai phục ở đoạn bờ bao sông Vàm Cỏ Tây thì phát hiện một thiếu niên khoảng 14-15 tuổi ôm theo một bao nilon có dấu hiệu khả nghi. Chúng tôi liền tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện trong bao có 12 quần lót, 9 áo ngực, 1 bịch bao cao su...”.
 
Qua xác minh, đối tượng khai tên Nguyễn Văn N. 15 tuổi. N. khai, lợi dụng đêm khuya, một số hộ dân giặt đồ đem quần áo ra phơi ngoài hiên nhà, N. đột nhập và trộm nội y của phụ nữ.
 
Lấy xong nhà này, N. mò tiếp sang nhà kế bên và thực hiện hành vi trên. Cứ cho vào túi nilon, được vài chục cái là N. vứt xuống sông và đi trộm tiếp.
 
Anh Nguyễn Văn Sáu (Trưởng ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ) cho biết: “Đối tượng Nguyễn Văn N. – người chuyên lấy trộm nội y của phụ nữ trên địa bàn ấp, không phải là người sống ở khu vực này. Ban ngày đối tượng sống lang thang ở khắp nơi, tối đến thì đi rình mò các nhà trong ấp để lấy trộm nội y của phụ nữ.”
 

Ông Tư Biến – ông nội cháu H. kể chuyện về “nội y tặc”


Ông Tư Biến (ông nội của em Nguyễn Thị Xuân H.) kể, thỉnh thoảng đi trên đường cũng gặp Nguyễn Văn N. Ban ngày không biết N. lang thang đi đâu, nhưng đến tối lại thấy về mắc võng ở mấy gốc cây ngủ. Nhìn N. dáng vẻ thấp, gầy gò, da hơi ngăm ngăm đen, nhìn mặt mũi cũng thấy hiền lành nên ông không nghĩ đó lại là “nội y tặc” khiến cả gia đình ông lo lắng.
 
“Có lần có người ở nhà nhưng N. vẫn lẻn vào nhà lấy nội y, còn vào nhà lục tủ lạnh lấy mấy chai C2 và thức ăn nữa. Tôi nghĩ chắc thằng bé đó đói nên mới vào lục tủ lạnh lấy đồ ăn, thức uống, chứ không dám lấy cắp xe máy, tiền bạc.
 
Mấy lần thấy đứa bé đó lang thang tội nghiệp, tôi có cho đồ ăn, hỏi chuyện, nhưng mà nó trả lời ấp úng rồi bỏ đi chỗ khác.
 
Công an đã bắt N. một lần rồi, nhưng sau phải thả ra do không có bằng chứng. Vừa rồi mới phục kích bắt được quả tang khi N. đang đi ăn trộm đồ lót phụ nữ”, ông Tư Biến chia sẻ.
 
Anh Trịnh Văn Quang (48 tuổi, người dân sống gần nhà anh Nguyễn Văn Đức) cho biết: “Ở khu vực này xảy ra trộm cắp hoài, hết trộm gà, trộm chó, giờ lại thấy trộm quần áo lót phụ nữ. Do khu vực dân cư thưa thớt, ven sông ít người qua lại, một số nhà không có cổng, nên kẻ gian dễ dàng lẻn vào lấy trộm”.
 
Khi được hỏi, sao nhà con trai ông không xây cổng để đảm bảo an toàn, đề phòng kẻ gian đột nhập, ông Tư Biến cười nói: “Nhà nào khá giả nhiều của cải người ta mới xây cổng, chứ như nhà tôi có thứ gì giá trị đâu mà xây cổng làm chi cho tốn kém.”
 
Anh Sáu – Trưởng ấp Bình Hòa cho biết: “Để đảm bảo an toàn, chúng tôi vẫn nhắc nhở bà con trong ấp cần đề cao cảnh giác. Một số nhà chưa có điều kiện xây cổng thì nên làm cổng bằng hàng rào và cổng bằng tre để đề phòng trộm cắp.
 
Thực ra khu vực này cũng ít tệ nạn xã hội, nên tình trạng trộm cắp cũng không phổ biến như ở những nơi khác”.
 
Do N. mới 15 tuổi, lại không có người giám hộ nên công an không thể lấy lời khai. N. có biểu hiện lờ khờ nên Công an huyện Tân Trụ đã cho N. một ít tiền, động viên tinh thần và hướng dẫn N. ra bến xe để về quê ở Cà Mau.
 
Từ khi “nội y tặc” sa lưới, bà con ở ấp Bình Hòa không còn cảm giác nơm nớp lo sợ đạo chích “thoắt ẩn thoắt hiện” cuỗm đi đồ lót như trước nữa. Ông Tư Biến vui vẻ cho biết: “May mà công an bắt được tên trộm đó rồi, nếu không thì chúng tôi còn rất lo lắng cho con dâu và hai đứa cháu.”
 
>> Thiếu niên 15 tuổi chuyên trộm đồ lót phụ nữ
>> Cán bộ xã trộm tiền nữ đồng nghiệp, giấu trong… quần lót
 
Theo Tâm Phong (Phụ Nữ TPHCM)