Xã hội

Nỗi ám ảnh của nạn nhân trong vụ ôtô khách lao vào xe rước dâu ở Đà Nẵng

Hiện trường tai nạn giữa xe khách và ôtô rước dâu khiến một người chết

“Khi xe đang chạy thì tôi bỗng nghe một tiếng ầm, chiếc xe rung lắc mạnh rồi lật nhào", nhân chứng kể.

Chiều 30/5, chia sẻ với PV Tri Thức Trực Tuyến, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa 2 ôtô trên đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn - Hòa Liên.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết đơn vị tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ TNGT vào chiều cùng ngày. Trong số này có một bệnh nhân nặng, đang được điều trị tại khoa hồi sức ngoại, 2 người được chuyển vào phòng mổ để khâu vết thương. Các nạn nhân còn lại bị xây xước ngoài da.

Lãnh đạo Đà Nẵng cho biết sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân tử vong, mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng.

Nỗi ám ảnh của nạn nhân trong vụ ôtô khách lao vào xe rước dâu ở Đà Nẵng
Hiện trường vụ TNGT. Ảnh: Zing.vn

Là một nạn nhân của vụ tai nạn, anh N.T.G. (người đi trên chuyến xe) chia sẻ với Dân Trí, sáng 30/5, anh cùng mọi người trong công ty thuê xe ra tỉnh Thừa Thiên - Huế dự đám cưới nữ đồng nghiệp. Sau khi xong tiệc, cả đoàn lên xe 16 chỗ về lại Đà Nẵng.

Nam thanh niên 28 tuổi kể, ô tô chạy đến địa phận Đà Nẵng một đoạn thì có tiếng ầm lớn. Khi xe lật nhào, mọi người tìm cách phá cửa để thoát ra ngoài.

Tại khoa cấp cứu của bệnh viện, chị Đ.T.T.B. (27 tuổi, trú Đà Nẵng) kể ôtô chạy trên đường bị rung lắc nên chị và những hành khách khác ngủ mơ màng. Đến khi ôtô rung lắc, kèm theo tiếng động mạnh thì mọi người giật mình tỉnh giấc.

"Tôi đang chập chờn trong giấc ngủ thì nghe tiếng động mạnh, bị văng ra khỏi ghế. Khi tỉnh lại tôi thấy mọi người kéo ra khỏi xe", chị B. kể lại phút kinh hoàng và nói không ngờ ngày vui lại bị tai nạn giao thông.

Biết tin một người trong đoàn tử vong, chị B. tỏ vẻ buồn bã. "Không ngờ ngày vui của đồng nghiệp lại là nỗi ám ảnh của mọi người", nạn nhân nói.

Nỗi ám ảnh của nạn nhân trong vụ ôtô khách lao vào xe rước dâu ở Đà Nẵng - 1
Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện Đà Nẵng để điều trị và theo dõi (Ảnh: Dân Trí).

Trước đó, chiều 30/5, tài xế Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe khách giường nằm BKS 73F-000.63 chở 42 người đi trên tuyến La Sơn - Hòa Liên hướng Thừa Thiên - Huế đến Đà Nẵng.

Khi xe khách đến Km 61+400 (địa phận huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), tài xế Tuấn điều khiển cho xe vượt qua ôtô 16 chỗ BKS 43B-043.94 do tài xế Hồ Phước Tú (40 tuổi, trú phường Hoà Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) lái (trên xe có 15 người) cùng chiều phía trước.

Khi xe giường nằm vượt lên thì va chạm với ôtô tải BKS 85H-009.64, do tài xế Nguyễn Xuân Kế (43 tuổi, trú tỉnh Ninh Thuận) điều khiển, chạy hướng ngược lại.

Tiếp đó, xe do tài xế Tuấn điều khiển va chạm với xe 16 chỗ đang chở đoàn người đi rước dâu khiến xe này bị lật dẫn đến tai nạn.

Hậu quả, chị D.P.T. (25 tuổi quê tỉnh Bình Định) tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương.

Ngay sau vụ tai nạn, Phòng CSGT Công an Đà Nẵng đã kiểm tra nồng độ cồn với các tài xế nhưng không phát hiện vi phạm. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/noi-am-anh-cua-nan-nhan-trong-vu-oto-khach-lao-vao-xe-ruoc-dau-o-da-nang-d164852.html