Xã hội

Nhân viên sân golf kể lại phút rừng cháy trong đợt nóng kỷ lục

Sau khi xảy cháy vài giờ, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm những quả đồi ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Hàng nghìn người tham gia chữa cháy thâu đêm.

Sau khi xảy cháy vài giờ, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm những quả đồi ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Hàng nghìn người tham gia chữa cháy thâu đêm.

Khuya 5/6, sau hơn 3 giờ nhập viện do ong đốt lúc tham gia chữa cháy rừng phòng hộ thuộc địa phận xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), anh Dương Văn Điệp (25 tuổi, ở xã Bắc Sơn) vẫn còn đau buốt vùng mặt.

Nằm trên giường bệnh trong Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn), khuôn mặt nam công nhân làm việc tại sân golf gần đám cháy sưng to hơn bình thường, ngả màu tái xanh.

Thanh niên dáng người to cao chia sẻ với chúng tôi, lần đầu tiên anh chứng kiến vụ cháy rừng lớn, ngọn khói bốc cao hàng chục mét gây hoang mang người dân địa phương.

Nhan vien san golf ke lai phut rung chay trong dot nong ky luc hinh anh 1

Bệnh nhân 25 tuổi được điều trị do bị thương khi chữa cháy rừng. Ảnh: Hoàng Lam.

Điệp kể chiều 5/6, thấy khói và lửa bao trùm những quả đồi giáp ranh 2 xã Hồng Kỳ và Nam Sơn, quản lý công ty có sân golf cạnh bìa rừng lập tức huy động gần 30 nhân viên, ngăn hỏa hoạn lan sang sân golf.

Có mặt trong đoàn người cứu hộ, Điệp nhanh chóng đến khu vực xảy cháy, cùng với gần 200 bộ đội phát quang, chặt cây để cô lập ngọn lửa.

“Đám cháy rất rộng, bao trùm mấy quả đồi quanh khu vực sân golf. Đứng ở quả đồi bên này có thể nhìn thấy khói bao trùm những quả đồi xung quanh”, nam thanh niên kể.

Bỏ qua sự hoang mang trong lần đầu chữa cháy rừng, Điệp cầm dao hòa vào đám đông đang phát quang cây cỏ ở chân đồi. Phía trên đỉnh núi, lửa dàn hàng ngang uy hiếp thảm cây xanh.

Đang chặt cây, anh ta nghe tiếng hô “hình như có ong đốt”. Sau đó, một số người chạy tản ra khu vực phía sau. Lúc nhìn thấy tổ ong bị vỡ, Điệp đã cảm thấy đau buốt vùng mặt và đầu.

Nam công nhân bảo do có người nhanh trí lấy khăn trùm kín đầu mình rồi đưa ra khỏi khu vực có đàn ong, nên anh mới thoát nạn. Ngay sau đó, Điệp được đưa đến bệnh viện sơ cứu.

Bị lửa táp, ngã xuống suối khi chữa cháy rừng

May mắn hơn người bạn 25 tuổi cùng xã, anh Nguyễn Văn Chinh (26 tuổi) không bị thương tích khi tham gia chữa cháy khu rừng phòng hộ.

Nam thanh niên kể khi đoàn công nhân có mặt, họ đã thấy lực lượng quân đội dàn hàng ngang lưng chừng đồi để ngăn lửa lan rộng xuống khu dân cư phía dưới.

Chinh mô tả lửa phủ toàn bộ đỉnh đồi, cháy bao trùm từ gốc cho đến những ngọn cây.

Nhân chứng này cho hay lúc đầu, lực lượng cứu hỏa có khoảng 200 người. Tuy nhiên sau đó, các đơn vị tiếp tục được tăng cường lên khoảng hơn 1.000 người cùng nhau tìm cách ngăn lửa lan rộng.

“Ngọn lửa cứ thế cháy lan theo hàng ngang, một số người tham gia dập lửa ngã xuống suối nhưng chỉ bị thương nhẹ, có 2 người bị ong đốt nặng là phải nhập viện”, anh Chinh cho biết.

Nhan vien san golf ke lai phut rung chay trong dot nong ky luc hinh anh 2

Khoảng 2.000 người tham gia chữa cháy rừng phòng hộ. Ảnh: Việt Hùng.

Trao đổi với Zing.vn, bác sĩ Dương Văn Nhiệm - Trưởng khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn) cho biết tối 5/6, đơn vị tiếp nhận 2 bệnh nhân trẻ bị ong đốt khi chữa cháy rừng, trong đó có một chiến sĩ quân đội.

Do các bệnh nhân trong tình trạng bị nhiễm độc nọc ong, y bác sĩ trực cấp cứu đã nhanh chóng giải độc, chống sưng phù cho người gặp nạn. Gần 1 giờ sau, nam quân nhân sức khỏe hồi phục rồi xuất viện.

“Người còn lại bị nặng hơn nên chúng tôi cho nhập viện để tiếp tục điều trị chống độc, không ai nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Nhiệm thông tin.

Đến rạng sáng 6/6, bệnh viện chưa tiếp nhận thêm trường hợp nào bị thương do vụ cháy rừng phòng hộ gây ra.

Theo Hoàng Lam (Tri Thức Trực Tuyến)