Xã hội

Nhân chứng vụ bé gái 3 tuổi bị xe đưa đón của trường cán tử vong: 'Tôi ám ảnh không ngủ được'

“Tôi thấy cô giáo cầm tay 2 anh em cháu bé dắt xuống xe và đưa tới lề đường rồi xe mới đi tiếp. Lúc này anh trai cháu bé chạy trước để về nhà bà con ở gần đó, còn bé gái chạy theo bị vấp té hay quay lại để nhặt cái gì đó nên bị chiếc xe cán qua người…”, hàng xóm chứng kiến vụ việc kể.

Nỗi đau xé lòng

Liên quan đến vụ bé gái Đ.T.M.D (SN 2016) bị xe đưa rước của trường mần non cán tử vong, ngày 17/6, PV tìm đến nhà của nạn nhân tại số 14 dãy nhà A1, tổ 12 đường Xuân Thiều 9 (P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) để tìm hiểu vụ việc.

Clip: Nhân chứng vụ bé gái 3 tuổi bị xe đưa đón của trường cán tử vong - Thực hiện: Hà Nam

Trong căn nhà đang nghi ngút khói hương và tiếng đàn đám tang não nề, ai oán, người thân của nạn nhân đang ngồi thẫn thờ trong khu rạp được dựng lên cạnh hiện trường mà bé gái 3 tuổi bị chính xe đưa rước của trường mầm non chở bé về nhà, cán tử vong thương tâm. Đây cũng chính là căn nhà trọ thuê mà vợ chồng chị Trương Thị Mỹ Châu (34 tuổi) và anh Đinh Công Tín (38 tuổi) sinh sống cùng 2 con nhỏ.

Nhân chứng vụ bé gái 3 tuổi bị xe đưa đón của trường cán tử vong: 'Tôi ám ảnh không ngủ được'
Gia đình lo hậu sự cho bé gái.

Vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết oan ức của con gái, chị Trương Thị Mỹ Châu nghẹn ngào kể lại vụ việc, chiều 15/6, sau khi tan ca làm, chị cùng các công nhân trong tổ nán lại để họp rút kinh nghiệm. Khi cuộc họp chỉ mới diễn ra được 10 phút thì chị nhận tin dữ.

Tức tốc chạy về nhà, chị "chết đứng" khi thấy thi thể con gái của mình đang nằm cạnh chiếc xe đưa rước của trường cháu học. Không giữ được bình tĩnh, chị lao vào ôm con rồi gào khóc nức nở… Kể từ ngày xảy ra sự việc, chị Châu cứ như người mất hồn, đã 2 đêm nay chị không ngủ được vì quá đau đớn trước cái chết của con.

Nhân chứng vụ bé gái 3 tuổi bị xe đưa đón của trường cán tử vong: 'Tôi ám ảnh không ngủ được' - 1
Chị Châu đau đớn trước cái chết tức tưởi của con gái.

"Do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng tôi phải đi làm nên gởi con cho nhà trường đưa rước bằng ôtô đến tận nhà. Trước giờ, khi xe chở về gần đến nhà, nếu vợ chồng tôi chưa về thì 2 con đều chạy qua nhà hàng xóm hoặc cô ruột ở gần đó để chơi. Nhưng không hiểu vì sao hôm đó lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy.

Từ ngày chứng kiến em bị xe tông chết, con trai … của tôi cũng bị chấn động tâm lý nặng. Mấy hôm nay cháu không dám về nhà vì sợ và ám ảnh bởi cái chết của em mình", chị Châu sụt sùi, tâm sự.

Nhân chứng và nhà trường nói gì?

Có mặt tại đám tang, bà Phạm Thị Dụng, hàng xóm chứng kiến vụ việc cho biết, hôm đó bà đang giữ cháu nhỏ ở gần đó thì thấy chiếc xe chở học sinh tới. Lúc này, cô giáo cầm tay dắt 2 anh em cháu D. xuống và đưa vào vỉa hè. Sau đó, bé trai chạy trước, bé gái chạy theo sau và bị chiếc xe đưa rước không quan sát thấy đã cán trúng, tử vong.

"Tôi thấy cô giáo cầm tay 2 anh em cháu bé dắt xuống xe và đưa tới lề đường rồi xe mới đi tiếp. Lúc này, anh trai chạy trước để về nhà bà con ở gần đó, còn bé D chạy theo bị vấp té hay quay lại để nhặt cái gì đó. Sau đó, tôi nghe 1 tiếng két, nên tôi cúi xuống nhìn thì thấy cháu D. đang nằm dưới bánh sau của xe. Thấy vậy, tôi liền hô hoán cho mọi người biết, đau xót lắm. Từ lúc chứng kiến, tôi cứ bị ám ảnh, không ngủ được suốt mấy ngày nay", bà Dụng, chia sẻ.

Nhân chứng vụ bé gái 3 tuổi bị xe đưa đón của trường cán tử vong: 'Tôi ám ảnh không ngủ được' - 2
Rạp đám tang được dựng lên sát hiện trường bé gái bị xe cán chết.
Nhân chứng vụ bé gái 3 tuổi bị xe đưa đón của trường cán tử vong: 'Tôi ám ảnh không ngủ được' - 3
Hàng xóm diễn tả lại cảnh bé gái bị tai nạn.

Nhân chứng vụ bé gái 3 tuổi bị xe đưa đón của trường cán tử vong: 'Tôi ám ảnh không ngủ được' - 4

Nhân chứng vụ bé gái 3 tuổi bị xe đưa đón của trường cán tử vong: 'Tôi ám ảnh không ngủ được' - 5
Bà Dụng nghẹn ngào kể lại sự việc và cho biết mình bị ám ảnh bởi những gì đã chứng kiến.

Đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân, bà Trần Thị Mân, chủ trường Mầm non tư nhân Hoa Sen (Q.Liên Chiểu) cho biết, đây là sự việc đáng tiếc và đau lòng không chỉ của gia đình cháu D mà còn của các cô giáo. Suốt 5 năm nay, trường của cô luôn đưa rước trẻ tận tay cha mẹ của các em và chưa có sự cố nào xảy ra. Riêng trường hợp của cháu D là ngoại lệ. Hiện cô đang túc trực tại nhà cháu D để phụ gia đình lo hậu sự cho bé gái.

"Trước mắt, tôi đại diện nhà trường đến chia buồn và phụ gia đình lo hậu sự chu đáo cho bé D. Còn nguyên nhân sự việc thế nào sẽ chờ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, qua sự việc này thì nhà trường cũng rút kinh nghiệm, sẽ đưa rước bé tận tay của cha mẹ hoặc người thân để tránh những trường hợp tương tự", chủ trường Mầm non Hoa Sen, chia sẻ.

Như đã đưa tin, ôtô BKS 43B-033.20, do tài xế Lê Văn Thu (SN 1965, P.Hòa Hiệp Bắc), điều khiển được trường MN Bông Sen thuê hợp đồng để đưa đón và trả trẻ về nhà. Chiều 15/6, lái xe Thu điều khiển ôtô cùng cô giáo đưa trả bé D cùng anh trai 5 tuổi về nhà tại đường Xuân Thiều 9 và đã xảy ra vụ tai nạn đau lòng.

Nhân chứng vụ bé gái 3 tuổi bị xe đưa đón của trường cán tử vong: 'Tôi ám ảnh không ngủ được' - 6
Chủ trường mầm non Hoa Sen.
Nhân chứng vụ bé gái 3 tuổi bị xe đưa đón của trường cán tử vong: 'Tôi ám ảnh không ngủ được' - 7
Chiếc xe gây ra vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ việc, bước đầu tài xế Thu và cô giáo có nhiệm vụ trao trả trẻ khai, chiều 15/6, họ trả anh em cháu D. xuống nhà cháu rồi xe tiếp tục lăn bánh. Khi xe chạy được 4 mét thì nghe tiếng "bụp" nên tài xế dừng xe lại và phát hiện cháu D. nằm bất động cách bánh xe sau (bên phải) 6 mét.

Tuy nhiên, một số thông tin bên lề cho rằng, có 1 công trình xây dựng ngay cạnh hiện trường nên nhiều khả năng trước khi chạy tiếp, ôtô do ông Thu điều khiển đã lùi về phía sau. Lúc này, bé D. chạy theo xe và bị vấp ngã ngay vào xe đưa đón.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được CAQ Liên Chiểu, phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự CATP tiếp tục làm rõ.

Theo Hà Nam (Trí Thức Trẻ)