Xã hội

Nhân chứng kể lại phút sinh tử vụ cháy khiến 5 người tử vong thương tâm: 'Đau xót lắm, nhìn thấy mà không làm gì được'

Theo người dân quanh khu vực hiện trường cho biết, sau khi nghe thấy tiếng động lớn, người dân chạy ra thì ngọn lửa đã bao trùm, không kịp dập lửa.

Sáng 21/4, dư luận vô cùng bàng hoàng trước vụ cháy khiến 5 người tử vong xảy ra tại ngôi nhà sát khu B9 tập thể Kim Liên, ngõ 65 phố Phạm Ngọc Thạch (ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội). Người dân quanh khu vực cho biết, chưa từng chứng kiến vụ việc nào thương tâm đến vậy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phong toả để thực hiện điều tra, toàn bộ người dân được yêu cầu không lại gần khu vực phong toả. Ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn có kết cấu 2 tầng, 1 tum; phần sảnh quay ra phía sân vui chơi của khu tập thể được làm bếp ăn. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, chủ hộ gia đình xảy ra vụ hỏa hoạn là bà Đ.T.M. (SN 1948).

Có mặt tại hiện trường, chia sẻ với PV Tri Thức Trực Tuyến, bà Kim Oanh (em gái của bà M.) không cầm được nước mắt kể lại, khi hay tin nhà chị gái bị cháy, bà vội cùng con trai vào bệnh viện. Tới khoa cấp cứu, chưa kịp bình tĩnh, bà nhận thêm hung tin 5 người trong gia đình tử vong.

"L. còn yếu lắm, lửa cháy khiến chân tay đen thui. Lúc tỉnh lại, nó vẫn hỏi những người còn lại trong gia đình có thoát được không, tôi chỉ biết nói dối chứ không dám cho biết sự thật", bà Oanh vừa kể, vừa lấy tay lau nước mắt.

Theo lời người phụ nữ, căn nhà bị cháy do bố mẹ bà để lại cho vợ chồng bà M. Chồng bà M. mất sớm nên bà M. một mình nuôi hai con trai, hàng ngày bán nước để mưu sinh.

"Chị gái tôi cũng nhiều lần lo lắng căn nhà không đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy nhưng do gia đình khó khăn nên đành ở vậy, không ngờ dẫn đến việc đau lòng này", em gái nạn nhân nghẹn ngào.

Nhân chứng kể lại phút sinh tử vụ cháy khiến 5 người tử vong thương tâm: 'Đau xót lắm, nhìn thấy mà không làm gì được'
Bà Kim Oanh, người thân nạn nhân khóc ngất khi đến hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tri Thức Trực Tuyến

Đến hiện tại, ông Ba, người dân sống cạnh hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng. Chia sẻ với PV Saostar, ông nhớ lại, khoảng hơn 1h sáng nay, ông cùng gia đình bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ ngôi nhà bà M. cùng 6 người khác đang sinh sống. Sau khi nghe thấy tiếng hú còi của xe cứu hoả, ông chạy ra thì thấy căn nhà bên cạnh đã rực lửa. 

Sống cạnh hiện trường, anh Sơn nghe thấy tiếng la hét thất thanh liền chạy ra hô hoán mọi người cùng dập lửa nhưng bất lực vì ngọn lửa đã lan rộng. 

“Chúng tôi không làm được gì, nóng quá không dám vào và cũng sợ đồ đạc bên trong phát nổ tiếp. Trong khi đó, cửa cổng của ngôi nhà thì đang bị khóa. Sau đó, khi lực lượng chức năng dùng thang cứu hộ đã kịp thời hướng dẫn, đưa 2 người còn lại ở trên tầng tum xuống đất an toàn”, anh Sơn nhớ lại.

Nhân chứng kể lại phút sinh tử vụ cháy khiến 5 người tử vong thương tâm: 'Đau xót lắm, nhìn thấy mà không làm gì được' - 1
Lực lượng chức năng đã phong toả để thực hiện điều tra, toàn bộ người dân được yêu cầu không lại gần khu vực phong toả (Ảnh: Trí Thức Trẻ )

Bà Đàm Thị Thanh, hàng xóm kể lại, khoảng 12h40, khi bà đang nằm ngủ thì nghe tiếng động mạnh. Một lúc sau, nghe tiếng tri hô “cháy, cháy, cứu tôi với” không rõ là người dân hay nạn nhân kêu cứu, bà vội gọi con chạy ra. “Cháy cả căn nhà, khói bốc lên ngùn ngụt, cháy lan cả xe máy. Thật đau xót 5 người tử vong, trong đó có 2 trẻ nhỏ”, bà Thanh nói. 

Theo lời nhân chứng, gia cảnh bà M. khó khăn, từ ngày chồng mất, bà cũng sống khổ. “Nhà nghèo, ai cho gì bà cũng nhận mang về bán đồng nát kiếm thêm thu nhập. Chúng tôi đau xót vì nhìn thấy mà không làm được gì, lửa cháy ngùn ngụt”, nhân chứng nói. 

Nhân chứng kể lại phút sinh tử vụ cháy khiến 5 người tử vong thương tâm: 'Đau xót lắm, nhìn thấy mà không làm gì được' - 2
Người dân quanh khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc vô cùng thương tâm

Có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Quang Ngọc, Phó chủ tịch UBND phường Kim Liên, cho biết vụ cháy khiến 5 người trong cùng gia đình tử vong, 2 người còn lại đang được cấp cứu ở Bệnh viện Xanh Pôn. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người bị thương 3 triệu đồng/người.

Đồng thời, địa phương hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng và đang kêu gọi quyên góp vì hoàn cảnh gia đình người gặp nạn rất khó khăn.

Về nguyên nhân vụ hỏa hoạn, lãnh đạo địa phương cho biết đang chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Nhân chứng kể lại phút sinh tử vụ cháy khiến 5 người tử vong thương tâm: 'Đau xót lắm, nhìn thấy mà không làm gì được' - 3
Bên trong căn nhà của bà M. có nhiều vật liệu dễ cháy (Ảnh Trí Thức Trẻ)

Trước vụ việc đặc biệt nghiêm trọng trên, sáng 21/4, UBND TP Hà Nội có văn bản hỏa tốc gửi Công an thành phố, Sở Lao động - Thương binh, Xã hội và UBND quận Đống Đa về việc điều tra, xử lý hậu quả vụ cháy nhà tại phường Kim Liên, quận Đống Đa.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật (nếu có vi phạm).

Ông Chu Ngọc Anh cũng giao Sở Lao động - Thương binh, Xã hội và UBND quận Đống Đa phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đối với gia đình các nạn nhân. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 25/4, thông tin kịp thời đến các cơ quan báo chí về kết quả điều tra vụ việc.

Nhân chứng kể lại phút sinh tử vụ cháy khiến 5 người tử vong thương tâm: 'Đau xót lắm, nhìn thấy mà không làm gì được' - 4
Lực lượng chức năng đang nỗ lực điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc (Ảnh: Saostar)

Danh sách nạn nhân tử vong:

1. Chủ hộ, bà Đoàn Thị M., 74 tuổi.

2. Anh Bùi Ngọc K., 37 tuổi, con trai bà M.

3. Chị Đỗ Mai H., 37 tuổi, con dâu bà M.

4. Cháu Bùi Nam P., 10 tuổi, con trai anh Bùi Ngọc L.

5. Cháu Bùi Gia H., 1 tuổi, con trai anh Bùi Ngọc L.

Danh sách nạn nhân thoát nạn:

6. Anh Bùi Ngọc L., 39 tuổi, con trai bà M.

7. Cháu Bùi Quang H., 12 tuổi, con trai anh L.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nhan-chung-ke-lai-phut-sinh-tu-vu-chay-khien-5-nguoi-tu-vong-thuong-tam-dau-xot-lam-nhin-thay-ma-khong-lam-gi-duoc-tintuc819751