Xã hội

Người phụ nữ quần áo cũ kỹ tử vong nghi do đói rét đã được gia đình đến nhận

Sau khi đọc báo, nhận ra chiếc xe đạp cũ là của bà N., gia đình đã đến UBND xã Hưng Xá để xin nhận phần mộ của người xấu số.

Sau khi đọc báo, nhận ra chiếc xe đạp cũ là của bà N., gia đình đã đến UBND xã Hưng Xá để xin nhận phần mộ của người xấu số.

Trước đó, vào ngày 5/1, người dân địa phương trong lúc đi làm đã phát hiện một người phụ nữ gầy gò, quần áo cũ kỹ nằm cạnh đống gạch tại sân vận động xã. Lại kiểm tra, mọi người hoảng hốt thấy nạn nhân đã tử vong trước đó nên lập tức báo cho chính quyền địa phương.

Người phụ nữ quần áo cũ kỹ tử vong nghi do trời lạnh đã được gia đình đến nhận - Ảnh 1.
Thi thể người phụ nữ tại sân vận động

Do trên người người phụ nữ không mang theo giấy tờ tùy thân nên không xác định được danh tính.

Sau khi thông báo rộng rãi không có ai đến nhận thi thể, chính quyền địa phương đã làm thủ tục, tổ chức lễ an táng người phụ nữ xấu số.

Người phụ nữ quần áo cũ kỹ tử vong nghi do trời lạnh đã được gia đình đến nhận - Ảnh 2.
Chiếc xe đạp cũ và một ít đồ dùng bên cạnh thi thể.

Gia đình sau khi nghe tin đã nhận ra chiếc xe đạp cũ cùng các đồ dùng trên của bà N. Ngày 6/1, gia đình bà đã đến UBND xã Hưng Xá để xin nhận phần mộ của người thân.

Theo gia đình cho biết, bà N. không được linh hoạt và tỉnh táo như người bình thường, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

Bà N. đã đạp xe khoảng 70km từ nhà đến xã Hưng Xá, do trời tối nên bà đã trải một ít vỏ bao xi măng bên cạnh đống gạch để ngủ. Có thể do đói, kiệt sức cùng với trời lạnh nên bà đã tử vong.

Theo Văn Nguyên (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)