Xã hội

Người phụ nữ đơn thân bị hàng xóm dùng dao truy sát nguy kịch, đứt lìa cánh tay không tiền cứu chữa

Ly hôn chồng, một mình chị Ngân bươn chải nuôi 2 con nhỏ. Mới đây, chị bất ngờ bị hàng xóm dùng dao chém liên tiếp vào người dẫn đến đứt lìa một cánh tay, không tiền cứu chữa.

Trận mưa dao oan nghiệt

Chị Trần Thị Ngân (36 tuổi, trú thôn Phong Nha, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) nằm lặng trên giường bệnh. Khắp cơ thể bị che phủ bởi những lớp băng trắng xoá. Trải qua ca phẫu thuật nối lại cánh tay phải bị hàng xóm dùng dao chém đứt lìa, sức khỏe của chị Ngân vẫn còn rất yếu. Mái tóc người phụ nữ rối bời, bị cắt nham nhở để lộ một vết thương dài 10cm đã được bác sĩ khâu lại cẩn thận.

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày bị hàng xóm bất ngờ trút mưa dao lên người, dù đau đớn về thể xác nhưng chị vẫn không thôi lo lắng cho 2 con nhỏ đang ở quê nhà.

Người phụ nữ đơn thân bị hàng xóm dùng dao truy sát nguy kịch, đứt lìa cánh tay không tiền cứu chữa
Chị Ngân đang được chăm sóc và điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới sau khi bị hàng xóm trút mưa dao.

Anh Trần Nhật Long (em trai chị Ngân) kể lại, "Trưa 29/9, chị Ngân đang nấu cơm trưa thì bất ngờ bị N.C.T (hàng xóm chị Ngân) cầm dao xông vào nhà chém liên tiếp vào người rồi bỏ đi.

Chị tôi bị chém nhiều nhát dẫn đến đứt lìa cánh tay phải; chân phải bị chém sâu, dài 30cm. Trên đầu có một vết thương dài 10cm, nằm gục trên vũng máu".

Chị Ngân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện phẫu thuật nối lại cánh tay bị đứt lìa, khâu những vết thương hở. Riêng vết thương ở đầu đang theo dõi xem có ảnh hưởng đến não hay không.

Người phụ nữ đơn thân bị hàng xóm dùng dao truy sát nguy kịch, đứt lìa cánh tay không tiền cứu chữa - 1
Cánh tay phải chị Ngân bị hàng xóm chém đứt lìa.

Người phụ nữ đơn thân bị hàng xóm dùng dao truy sát nguy kịch, đứt lìa cánh tay không tiền cứu chữa - 2

Người phụ nữ đơn thân bị hàng xóm dùng dao truy sát nguy kịch, đứt lìa cánh tay không tiền cứu chữa - 3
Cơ thể chị Ngân đầy vết thương sau trận mưa dao của hàng xóm.

Nói về nguyên nhân khiến mình bị hàng xóm trút mưa dao lên người, chị Ngân cho biết, "T. là bạn của Long (em trai tôi). Trước giờ chúng tôi rất thân quen và không hề xảy ra mâu thuẫn. Vừa rồi, thấy em trai than phiền về việc T. chia tiền bán cây lan không đều nên tôi có điện thoại hỏi T. cho rõ. Nào ngờ hôm sau lại bị nó truy sát như thế này", chị Ngân đau đớn.

Hiện chị Ngân đang được chăm sóc và điều trị tại phòng số 3, tầng 4, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Mong khỏe để về với con

Hôn nhân không hạnh phúc, 3 năm trước, chị Ngân quyết định li hôn rồi một mình chăm sóc 2 đứa con nhỏ. Không nhà cửa, đất đai, cũng không muốn cha mẹ thêm buồn lòng, chị Ngân thuê phòng trọ nhỏ ngay trong thị trấn để 3 mẹ con ở. Không công ăn việc làm ổn định, ai thuê gì, chị làm nấy và tranh thủ kiếm thêm thu nhập bằng việc tư vấn bảo hiểm để trang trải cuộc sống, lo ăn học cho 2 đứa con.

2 đứa con của chị, Phan Trần Linh Đan (14 tuổi, học lớp 8) và Phan Đức Thắng (9 tuổi, học lớp 4) dù bất hạnh vì sống trong gia đình không trọn vẹn nhưng là những đứa trẻ ngoan, ham học và hết mực thương yêu nhau.

Từ ngày gặp nạn, để có tiền phẫu thuật và chạy chữa, gia đình chị Ngân đã vay mượn số tiền trên 100 triệu đồng. Thời gian điều trị lâu dài, chi phí tốn kém, chị không biết vay mượn đâu để tiếp tục chữa trị.

Người phụ nữ đơn thân bị hàng xóm dùng dao truy sát nguy kịch, đứt lìa cánh tay không tiền cứu chữa - 4

"Cánh tay của tôi chắc sẽ không còn cơ hội lành lặn như trước nữa rồi, chắc sẽ không thể làm việc như trước. Bản thân giờ ra nông nỗi này, nợ nần, con thơ… tôi biết phải như thế nào đây. Sao nó có thể ra tay tàn nhẫn với tôi như vậy.

Giờ tôi chỉ ước sớm khỏe lại để về với con. Chúng đang ngày đêm mong chờ mẹ ở nhà", chị Ngân trải lòng trong tiếng nấc nghẹn.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Hoàn (Trưởng thôn Phong Nha) cho biết, sau khi gây án, đối tượng T. đã bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra. Giữa chị Ngân và T. là hàng xóm của nhau, trước nay chưa có mâu thuẫn gì. Nguyên nhân hiện đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chị Ngân là người hiền lành, sống hòa nhã với mọi người xung quanh. Chị ấy một mình nuôi 2 con nhỏ, công việc không ổn định. Giờ chị gặp nạn, không tiền cứu chữa nên rất cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người.

Mọi giúp đỡ cho chị Ngân xin gửi về địa chỉ: chị Trần Thị Ngân, phòng số 3, tầng 4, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới.

Hoặc qua STK của anh Trần Nhật Long (em trai và cũng là người đang trực tiếp chăm sóc chị Ngân): 3801205455232, ngân hàng Agribank, chi nhánh Bắc Quảng Bình. ĐT: 0818334056.

Trân trọng cảm ơn!

Theo Nhã Hoàng (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluat.suckhoedoisong.vn/nguoi-phu-nu-don-than-bi-hang-xom-dung-dao-truy-sat-nguy-kich-dut-lia-canh-tay-khong-tien-cuu-chua-162210910140602188.htm