Xã hội

Người phụ nữ bỗng trở về sau 25 năm bị bán sang Trung Quốc

Theo ông Doãn Huy Thành, người phụ nữ tên Nguyễn T.O. (SN 1977), có bố là ông Nguyễn Đ.V. và mẹ là bà Nguyễn T.Đ (đã mất), ở xã Đông Hòa, trở về địa phương vào tối ngày 9-11 vừa qua.

Ngày 16-11, ông Doãn Huy Thành, Trưởng Công an xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xác nhận tại địa phương vừa có một người phụ nữ trở về sau 25 năm biệt tích và địa phương đang phối hợp để giải quyết trường hợp này.

Người phụ nữ bỗng trở về sau 25 năm bị bán sang Trung Quốc
Bà Nguyễn T.O., người bất ngờ trở về địa phương sau 25 năm bị bán sang Trung Quốc

"Chị O. đang sống tạm tại gia đình bà Nguyễn Thị Khoa, là dì ruột tại thôn Chính Bình. Theo người thân và lời kể của chị O., chị bị một người phụ nữ lừa đưa chị đi ăn phở, mua quần áo rồi sau đó lừa bán sang Trung Quốc từ năm 1994.

Mới đây, chị bị phía Trung Quốc bắt khi đang xuống chợ mua rau và bị đẩy về nước"- ông Thành nói.

Được biết, bà Nguyễn T.O. bị một người phụ nữ lừa bắt bán sang Trung Quốc làm vợ cho 1 người đàn ông bản địa và sinh được 2 con gái, một người khoảng hơn 20 tuổi và 1 người khoảng 10 tuổi.

Sau khi bị bắt và trục xuất về Việt Nam, bà O. cũng mất liên lạc luôn với 2 đứa con bên Trung Quốc của mình.

HP (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-phu-nu-bong-tro-ve-sau-25-nam-bi-ban-sang-trung-quoc-d64994.html?demo