Xã hội

Người đàn ông tát túi bụi vào mặt chị bán tôm: 'Đánh phụ nữ là sai nhưng tôi không nhịn được'

Ngay sau khi bị 'ném đá' vì đánh phụ nữ, người đàn ông trong đoạn clip vừa đăng status trên trang cá nhân để giải thích về nguyên nhân hành động của mình.

Mới đây mạng xã hội xôn xao trước một đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông hành hung một người phụ nữ ngay giữa chợ. 

Clip: Người đàn ông đi xe ô tô vào chợ, bất ngờ tát túi bụi vào mặt người phụ nữ bán tôm

Theo hình ảnh camera ghi lại cho thấy, một người đàn ông đi ô tô, mặc áo sơ mi trắng, bất ngờ dừng xe giữa chợ rồi đi xuống, tiến về người phụ nữ trung tuổi đang bán hàng trên vỉa hè. Theo chia sẻ của người dân chứng kiến sự việc, người này sau đó hỏi "có phải chị bán tôm không?" rồi vung tay tát liên tiếp vào mặt nữ chủ cửa hàng khiến nạn nhân không kịp phản ứng vì quá bất ngờ.

Vì bị đánh bất ngờ, người phụ nữ phản ứng lại. Sau đó, một số người đã xông vào đánh trả người đàn ông kia.

Mặc dù không rõ nguyên nhân cụ thể là gì, song hành động đi ô tô vào chợ rồi vô cớ đánh người là hành vi đáng lên án.

Ngay sau khi bị cư dân mạng 'ném đá' vì hành vi của mình, trên trang cá nhân, anh Đ. T. H. ("soái ca" trong đoạn clip tát chị bán tôm ở chợ Nam Hải, Hải An, Hải Phòng) đã lên tiếng giải thích.

Người đàn ông tát túi bụi vào mặt chị bán tôm: 'Đánh phụ nữ là sai nhưng tôi không nhịn được'
Anh Đ. T. H chia sẻ trên facebook cá nhân lý do đánh người của mình

"Là người, phải biết giữ gìn và bảo vệ những người phụ nữ bên cạnh mình. Đó là mẹ, là vợ, là con và là những người trong gia đình mình, là trên hết. Sau đó là tới miếng cơm manh áo của cả một gia đình.

Chỗ làm ăn, ai đó đến 'phóng uế' vào, rồi nếu động tới thì dẫn người đến tận cửa hàng chửi. Đánh người là sai, chưa kể đó còn là phụ nữ. Nhưng đã chửi mẹ mình, chà đạp lên miếng cơm manh áo của mình thì ai cũng vậy.

Xin lỗi tôi cũng là người Hải Phòng, tôi không nhịn được vì đó là mẹ tôi. Ai là con thì sẽ hiểu. Đúng sai có pháp luật", anh Đ. T. H. viết trên trang cá nhân.

Theo nội dung bài viết, nguyên nhân dẫn tới sự việc nói trên là do giữa hai bên có mâu thuẫn từ trước, liên quan tới việc làm ăn. Cũng trong bài viết của mình, anh H. thừa nhận việc đánh phụ nữ là sai và cho biết do người phụ nữ bán tôm chửi mẹ mình, nên anh H. không "nhịn" được.

Phần lớn đều tỏ ra bức xúc, chỉ trích gay gắt trước hành động của người đàn ông nói trên. Bên cạnh đó, số khác cho rằng, mọi chuyện dù mâu thuẫn lớn hay nhỏ đều có thể ngồi xuống nói chuyện, giải quyết thay vì ra tay bạo lực, đánh người.

HP (Nguoiduatin.vn)