Xã hội

Người đàn ông say rượu phóng hỏa đốt nhà rạng sáng 30 Tết, cố thủ bên trong không cho ai vào dập lửa

Trong lúc lý trí hoàn toàn bị đánh bại bởi rượu, ông K. tự phóng hỏa đốt nhà mình rồi cố thủ bên trong gây khó khăn cho người dập lửa.

Vào hồi 00h35 ngày 11/02, Trung tâm chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân tại số 4, ngõ 30 đường Hồng Bàng, phường Quang Trung, thành phố Vinh.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xuất 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ chiến sỹ nhanh chóng tới hiện trường cứu chữa, ngăn cháy không lan rộng sang nhà dân, các khu vực xung quanh.

Người đàn ông say rượu phóng hỏa đốt nhà rạng sáng 30 Tết, cố thủ bên trong không cho ai vào dập lửa

Thời điểm cơ quan chức năng đến hiện trường, ông K. có biểu hiện say rượu, cố thủ bên trong không cho mọi người vào dập lửa. Người dân và cơ quan chức năng sau đó đã tới phá cửa, đưa ông K. ra ngoài an toàn.

Trước đó, vợ ông K. và cháu gái 5 tuổi khi phát hiện vụ cháy đã kịp thời thoát ra ngoài.

Khi hỏa hoạn được khống chế, lửa đã làm nhiều tài sản bên trong nhà hư hỏng, cháy rụi gồm xe máy, đồ dùng, thực phẩm ăn Tết.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân vụ cháy là do ông K. say rượu rồi tự châm lửa đốt nhà mình.

Người đàn ông say rượu phóng hỏa đốt nhà rạng sáng 30 Tết, cố thủ bên trong không cho ai vào dập lửa - 1

Người đàn ông say rượu phóng hỏa đốt nhà rạng sáng 30 Tết, cố thủ bên trong không cho ai vào dập lửa - 2

Người đàn ông say rượu phóng hỏa đốt nhà rạng sáng 30 Tết, cố thủ bên trong không cho ai vào dập lửa - 3

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)