Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Người đàn ông lên tiếng giải thích về việc 'bỏ quên' vợ con trên đường về quê

Liên quan đến việc người đàn ông "bỏ quên" vợ con trên đường từ Bình Dương về Nghệ An, người trong cuộc đã lên tiếng giải thích đầu đuôi sự việc.

Liên quan đến vụ người đàn ông "bỏ quên" vợ con khi đi xe máy về Nghệ An, anh Xồng Bá Định (21 tuổi, ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) xác nhận mình là người trong câu chuyện, còn người bị anh bỏ lại gồm vợ và 2 con (lớn 3 tuổi, nhỏ 14 tháng tuổi).

Anh Định cho biết cách đây khoảng 4 tháng có đưa vợ con vào Bình Dương mưu sinh. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vợ chồng anh không có việc làm. Khó khăn quá, lại không có xe khách nên tới 19h tối 24/7 nên ngày 25/7, gia đình anh cùng những người ở quê chạy xe máy từ Bình Dương về Nghệ An.

Người đàn ông lên tiếng giải thích về việc 'bỏ quên' vợ con trên đường về quê
Hai người vợ cùng 3 con nhỏ bị 2 người chồng "bỏ quên" tại chốt kiểm soát dịch Phong Điền, Thừa Thiên - Huế - Ảnh: Thanh Niên

Xe chạy liên tục 1 ngày, 1 đêm thì tới đèo Hải Vân. Khi lên đèo thì được cơ quan chức năng trung chuyển phụ nữ, người già và trẻ em… bằng xe ô tô qua địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế để đảm bảo ATGT và tránh lây lan dịch bệnh. Khi xe trung chuyển đến địa phận xã Phong Thu (huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế), mọi người xuống xe. Tuy nhiên, anh Định lại "tưởng họ cho xe ô tô chở thẳng về quê" nên anh chạy một mạch về Nghệ An.

Trao đổi với PV, anh Định cho biết: "Lúc đó tôi đi cạnh một người ở cùng quê Kỳ Sơn. Vợ tôi thì không có điện thoại còn vợ người bạn thì có điện thoại. Tôi và anh bạn đi qua đèo Hải Vân trước và gọi điện thoại thì vợ nói là xe trung chuyển chưa đi, họ đang làm thủ tục và tý nữa họ chở về quê luôn.

Nghe thế tôi tưởng họ chở vợ con mình và những người phụ nữ trẻ nhỏ khác về thẳng Nghệ An luôn. Sau đó tôi và người bạn đã chạy xe máy thẳng về đến Nghệ An".

Người đàn ông lên tiếng giải thích về việc 'bỏ quên' vợ con trên đường về quê - 1
Anh Định chạy xe về đến Nghệ An mới biết "quên" vợ con ở Huế. Mệt quá nên anh Định nằm dưới gốc cây nghỉ chờ vợ con - Ảnh: Ảnh: Pháp luât TP.HCM

Do điện thoại hết pin nên phải đến sáng ngày 27/7, anh Định chạy xe về đến cầu Bến Thủy (Nghệ An) mới xin nạp nhờ pin và biết chuyện con anh đang kẹt tại Thừa Thiên Huế.

"Tôi sau đó đến chỗ chốt kiểm soát dịch tại cầu Bến Thủy 2 khai báo y tế và trình bày sự việc với công an, với các cán bộ tại chốt. Các cán bộ và công an sau đó đã tìm cách để hỗ trợ đưa vợ con tôi về" - Anh Định tiếp tục chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Ngoài ra anh Định còn cho biết từ khi hay tin vợ con bị kẹt lại, anh rất lo lắng, định ở lại chở gia đình về cùng nhưng khi nghe vợ thông báo 3 mẹ con được hỗ trợ đi tàu về nên đã rất vui. Dự kiến trong chiều ngày ngày 28/7, vợ và 2 con của anh Định sẽ về đến ga Vinh và được cơ quan chức năng địa phương đón thẳng về quê để thực hiện việc cách ly y tế theo quy định.

Người đàn ông lên tiếng giải thích về việc 'bỏ quên' vợ con trên đường về quê - 2
Các công dân đi xe máy về quê trốn dịch được cơ quan chức năng và CSGT trên đường hỗ trợ. Vợ con anh Định và 2 người khác cũng đã được hỗ trợ về quê bằng tàu hỏa sau khi kẹt lại tại Huế - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo Tuổi Trẻ, trước đó, vào sáng 28/7, ông Nguyễn Đình Bách, chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết chính quyền đã thu xếp mua vé tàu cho 2 bà mẹ và 3 con nhỏ (vợ con anh Định và 1 người bạn khác) bị kẹt lại huyện này. Một xe cứu thương chuyên dụng cũng được cử đến để đưa mấy mẹ con từ Phong Điền vào ga Huế ngay trong đêm. Tất cả 5 người đã lên tàu lúc 4h sáng 28/7. Còn anh Định và người bạn hiện đã về đến ở Nghệ An.

Theo Phương Chang (Phụ Nữ & Sức Khỏe)




https://phunusuckhoe.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-len-tieng-giai-thich-ve-viec-bo-quen-vo-con-tren-duong-ve-que-tren-duong-ve-que-414644.html