Xã hội

Người dân đi làm rẫy kể lại thời điểm phát hiện máy bay rơi và kéo phi công ra ngoài

Video: Hiện trường máy bay quân sự rơi ở Khánh Hòa

"Chúng tôi thấy có 2 phi công trong đó liền cùng nhau kéo một người ra, anh ấy vẫn còn thở. Người còn lại bị mắc kẹt trong khoang, lửa cháy rất to...", nhân chứng kể lại.

Vào lúc 9h10' ngày 14/6, máy bay IAK-52 mang số hiệu 09 của Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức bay huấn luyện.

Người dân đi làm rẫy kể lại thời điểm phát hiện máy bay rơi và kéo phi công ra ngoài
Chiếc máy bay gặp nạn thuộc dòng máy bay IAK-52 mang số hiệu 09 của Trung đoàn 920. Ảnh: TTXVN

Sau khi hoàn thành bài bay, trên đường bay về, máy bay mất liên lạc với Sở Chỉ huy lúc 9 giờ 35 phút. Đơn vị đã khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm, phát hiện và tiếp cận máy bay rơi tại Chân Đập Suối Dầu, Nha Trang, Khánh Hòa (xa khu dân cư).

Hai phi công bay huấn luyện hy sinh, gồm:

Đại úy Lê Xuân Trường - Biên đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 920 hy sinh trong buồng lái; Trung sỹ Đào Văn Long, học viên bay, hy sinh trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin trên báo Khánh Hòa, Đại úy Lê Xuân Trường (quê Hà Nội) có vợ là quân nhân chuyên nghiệp nấu ăn trong bếp bay Trung đoàn 920, gia đình có 2 con nhỏ (một cháu 5 tuổi và một cháu mới sinh).

Người dân đi làm rẫy kể lại thời điểm phát hiện máy bay rơi và kéo phi công ra ngoài - 1
Cận cảnh chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: Lao động

Kể về thời điểm chứng kiến sự việc, nhiều bà con thôn Suối Lau (xã Suối Cát, Cam Lâm, Khánh Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Anh Hải, một trong những người đến hiện trường sớm nhất kể lại trên báo Giao thông, hôm nay, như mọi ngày, từ sáng sớm anh đã lên rẫy vùng hồ Suối Dầu làm việc. Đến khoảng 9h30', anh chuẩn bị về thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn.

"Tiếng nổ nghe to như tiếng lốp ô tô tải nổ ngay bên tai mình. Tôi chạy ra xem thì thấy cột khói bốc lên ở khu vực vườn cà phê của người dân bên cạnh hồ Suối Dầu", anh Hải kể lại.

Khi anh Hải chạy đến nơi cũng vừa lúc khoảng gần 10 người dân và cán bộ xã đã có mặt. Tại hiện trường, lửa, khói bốc lên ngùn ngụt.

"Chúng tôi thấy có 2 phi công trong đó liền cùng nhau kéo một người ra, anh ấy vẫn còn thở. Người còn lại bị mắc kẹt trong khoang, lửa cháy rất to trong khu vực đó, không thể tiếp cận được. Lực lượng chức năng sau đó đến cứu nạn, đưa anh phi công đi cấp cứu", một người dân khác kể lại với PV báo trên.

Hiện, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương trên địa bàn nhanh chóng khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên gia đình và giải quyết chính sách đối với 2 phi công hy sinh.

Theo PV (Nhịp Sống Việt/Tổ Quốc)