Xã hội

Người cha đau đớn nhận cuộc gọi cầu cứu cuối cùng của con gái trong vụ cháy 4 người tử vong: 'Ba ơi, cháy rồi, qua cứu chúng con với'

Nghe tiếng kêu cứu của gia đình con gái qua điện thoại, ông Long vội vã chạy qua nhưng đành bất lực chứng kiến con gái đang mang thai, con rể và 2 đứa cháu ngoại tử vong trong đám cháy.

Liên quan đến vụ cháy tiệm bán đồ điện khiến 4 người trong gia đình trẻ tử vong thương tâm, trưa nay (5/6), những người dân sống trên tuyến đường Quang Trung (phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi) vẫn chưa hết bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra. Rất đông người dân đã tập trung trước hiện trường để theo dõi sự việc. Ai nấy cũng đều sụt sùi, thương xót trước cái chết của cả gia đình trẻ, nhất là 2 đứa trẻ nhỏ.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, tại cơ sở kinh doanh tư vấn, thiết kế và mua bán đồ điện Quang Dũng (số 812 đường Quang Trung) khiến vợ chồng anh Bùi Phước T. (36 tuổi) và chị Bùi Thị Thu Th. (34 tuổi) cùng 2 con trai Bùi Phước T. (6 tuổi), Bùi Phước Đ.(3 tuổi). Đáng thương hơn khi chị Th. đang mang thai 6 tháng tuổi.

Người cha đau đớn nhận cuộc gọi cầu cứu cuối cùng của con gái trong vụ cháy 4 người tử vong: 'Ba ơi, cháy rồi, qua cứu chúng con với'
Hiện trường vụ cháy

Theo một số người dân sống gần nhà của các nạn nhân, nơi xảy ra vụ cháy là được vợ chồng T. thuê để kinh doanh và cũng là chỗ ở của gia đình. Hàng ngày, vợ chồng anh T. sống rất hòa thuận và được lòng mọi người xung quanh.

"Ở đây, vợ chồng T. không làm mất lòng ai, thường ngày cả hai rất hòa nhã với bà con, làng xóm. Thực sự quá đau xót khi hai vợ chồng còn quá trẻ và hai đứa con cũng quá nhỏ", một hàng xóm của các nạn nhân chia sẻ.

Vẫn chưa hết sợ hãi, ông Huỳnh Khánh, sống cách ngôi nhà xảy ra vụ cháy khoảng 30 mét, cho biết, rạng sáng 5/6, một nhóm học sinh cấp 3 tụ tập trò chuyện trên vỉa hè hô hoán khi phát hiện cửa hàng đồ điện bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Nghe tiếng hô thất thanh, ông Khánh giật mình chạy ra ngoài thì thấy mấy đứa học sinh đang ném đá vào cửa hàng đang cháy ngùn ngụt để báo thức cho những người ở bên trong.

"Dù đã rất cố gắng nhưng mọi người không thể tiếp cận vào bên trong do cửa cường lực khóa quá chặt và đám cháy bùng phát quá lớn. Phải đợi đến khi lực lượng cứu hỏa có mặt thì mới phá nhanh tường kính trên tầng hai để vào bên trong. Ít phút sau, 4 người cháy đen được đưa ra ngoài", ông Khánh rùng mình nhớ lại.

Người cha đau đớn nhận cuộc gọi cầu cứu cuối cùng của con gái trong vụ cháy 4 người tử vong: 'Ba ơi, cháy rồi, qua cứu chúng con với' - 1
Ông Long đau xót trước cái chết của gia đình con gái

Đưng thẫn thờ như người mất hồn bên vệ đường, ông Bùi Quang Long (cha chị Th.) nghẹn ngào cho biết, khoảng 0h55, ông nhận được cuộc gọi điện thoại cầu cứu của con gái. "Ba ơi, cháy rồi, qua cứu chúng con với". Nghe tiếng cầu cứu của vợ chồng con gái cùng các cháu, ông Long lật đật chạy sang và bàng hoàng khi thấy ngọn lửa đã bao trùm cả ngôi nhà 2 tầng.

"Chết hết rồi! Chỉ qua 1 đêm mà tôi phải đón nhận nỗi đau mất 2 con và 2 cháu, tôi như chết điếng. Thảm hương hơn khi Th. đang mang thai đứa con thứ 3", ông Long xót xa nói, đôi mắt ngấn lệ nhìn vào cơ ngơi bao năm trời vợ chồng con gái chắt chiu gầy dựng giờ đã thành đống tro tàn. Chỉ sau 1 đêm, ông mất đi 4 người thân yêu.

Như đã đưa tin, khoảng 1 giờ sáng nay, vụ cháy bất ngờ bùng phát tại cơ sở kinh doanh tư vấn, thiết kế và mua bán đồ điện Quang Dũng (số 812 đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi).

Thời điểm xảy ra vụ cháy, căn nhà này đang khóa trái cửa nên dù rất cố gắng nhưng người dân không thể vào ứng cứu được.

Người cha đau đớn nhận cuộc gọi cầu cứu cuối cùng của con gái trong vụ cháy 4 người tử vong: 'Ba ơi, cháy rồi, qua cứu chúng con với' - 2
Chiếc ô tô cũng bị thiêu rụi trong vụ cháy
Người cha đau đớn nhận cuộc gọi cầu cứu cuối cùng của con gái trong vụ cháy 4 người tử vong: 'Ba ơi, cháy rồi, qua cứu chúng con với' - 3
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 52 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai dập lửa.

Tuy nhiên, do cơ sở kinh doanh chỉ có một cửa chính, không có lối thoát, lực lượng chức năng phải tập trung phá nhanh tường kính trên tầng hai để cứu người. Đồng thời, tổ chức các phương án chữa cháy, chống cháy lan, cháy rộng trong khu vực đông dân cư. Đảm bảo an toàn trong khu dân cư.

Do cơ sở có 3 tầng, chứa rất nhiều đồ điện, lại không có cửa thoát hiểm hay cửa thông gió nên lượng khói chứa bên trong cơ sở rất lớn khiến việc cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Hậu quả, vụ cháy đã khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Theo Hà Nam (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/nguoi-cha-dau-don-nhan-cuoc-goi-cau-cuu-cuoi-cung-cua-con-gai-trong-vu-chay-4-nguoi-tu-vong-ba-oi-chay-roi-qua-cuu-chung-con-voi-161210506122920020.htm