Xã hội

Người bị chồng tưới xăng đốt: Con thấy mặt tôi là khóc thét

Sau khi bị chồng tưới xăng đốt, điều khiến chị Thùy Dung (Thạch Thất, Hà Nội) đau đớn nhất là con gái sợ hãi bỏ chạy khi nhìn thấy bộ dạng của mình.

 

Sau khi bị chồng tưới xăng đốt, điều khiến chị Thùy Dung (Thạch Thất, Hà Nội) đau đớn nhất là con gái sợ hãi bỏ chạy khi nhìn thấy bộ dạng của mình.

Đó là dòng chia sẻ trên Facebook của bạn Nhu Quynh Nguyen (Nguyễn Như Quỳnh) nhằm kêu gọi cộng đồng giúp đỡ hoàn cảnh của Thùy Dung ở xã Chàng Sơn (Thạch Thất, Hà Nội).

Sau khi bị chồng tưới xăng đốt, điều khiến chị Thùy Dung (Thạch Thất, Hà Nội) đau đớn nhất là con gái sợ hãi bỏ chạy khi nhìn thấy bộ dạng của mình.

Ngày 14/7, đến căn nhà 45 m2 cũ kỹ của mẹ con chị Dung nằm khiêm tốn trong con ngõ nhỏ gần khu chợ xép, chúng tôi thấy bên trong không có đồ vật gì giá trị, ngoài 2 cái quạt cũ luôn được bật để người phụ nữ bị biến dạng đỡ khó chịu.Con nhìn thấy mẹ là khóc thét

Bà Phí Thị Duyên, mẹ chị Dung, kể: Những ngày mát trời như hôm nay, con gái bà mới đỡ khó chịu. Còn hôm nóng như đổ lửa, những cơn đau cứ hành hạ người phụ nữ bất hạnh.

Kể về ngày hôm đó, bà Duyên vẫn không khỏi bàng hoàng: 5h chiều mồng 2 Tết, bà thông gia đang đứng nói chuyện với Dung ngoài sân, người chồng giấu chai đựng xăng đi qua mà bà không biết.

"Nó hất xăng vào mặt vợ rồi châm lửa. Tôi hoảng quá nắm tóc nó kéo ngửa ra sau rồi lấy tải rác trùm lên người con. Hàng xóm và bà thông gia cũng lấy nước dập lửa nhưng xăng đã cháy gần hết rồi”, người mẹ đau xót nói.

Bà bảo, con gái mình học xong lớp 9 thì đi làm may rồi quen và lấy chồng. Sinh được 2 con gái, vợ chồng thường xuyên cãi nhau, bởi chồng không tu chí, mang hết đồ trong nhà đi cầm cố. Hôm xảy ra vụ việc, người chồng lừa xin gặp để ký đơn ly dị.

Vẻ mặt buồn rầu, người mẹ bảo, từ khi con gái bị chồng tưới xăng đốt đến nay đã gần nửa năm, Dung trải qua 5 cuộc phẫu thuật nhưng di chứng để lại trên cơ thể quá nặng.

Nguoi bi chong tuoi xang dot: Con thay mat toi la khoc thet hinh anh 1
Bà Duyên luôn bên cạnh chăm sóc con gái. Ảnh: Quỳnh Như.

Đôi tai đã bị cắt bỏ. Các vết sẹo bỏng co rút khiến mí mắt dưới bị kéo xuống, mũi bị kéo lệch đi nhiều so với những ngày sau phẫu thuật. Chỉ còn lại đôi mắt đen, to tròn vẫn giữ được nguyên vẻ mạnh mẽ của người con gái thôn quê ngày nào.

Ngoài việc phải chịu đựng nỗi đau thể xác, những tổn thương tinh thần cứ ám ảnh người vợ trẻ suốt những tháng ngày bất hạnh. Điều khiến người phụ nữ ấy buồn và đau đớn nhất là con gái sợ hãi bỏ chạy khi nhìn thấy bộ dạng của mình.

Bà Duyên chia sẻ: “Con gái lớn của Dung 4 tuổi đã chịu nhận mẹ. Cháu còn lên nhà tôi ở 2 tuần, vừa về ông bà nội. Nhưng cháu bé mới 19 tháng tuổi thì nhìn thấy mẹ là sợ khóc thét không dám lại gần”.

Mong cộng đồng chung tay giúp đỡ

Khi nhắc lại chuyện chồng tưới xăng đốt mình, đôi mắt chị Dung buồn bã, nhìn vô định. Chị bảo lấy chồng sớm khi không tìm hiểu kỹ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Giờ đây, khi chuyện đã rồi, chị giận chồng đã ra tay ác độc, nhưng cũng giận mình vì đã quá vội vàng, thiếu chín chắn trong tình yêu.

Từ khi xảy ra vụ việc, mẹ con chị Dung thường xuyên được hàng xóm láng giềng và bà con thân thích quan tâm chăm sóc. Hàng ngày, chị Dung chỉ ngồi trong nhà tập luyện những động tác co gập ngón tay đơn giản. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, tắm rửa đều do mẹ giúp đỡ.

Trải qua thảm kịch kinh hoàng, người phụ nữ ấy vẫn luôn mạnh mẽ. “Tôi chỉ mong sao được phẫu thuật để đôi tay khôi phục được chức năng, có thể lao động, sớm tìm được việc làm để nuôi mẹ và các con, bớt đi gánh nặng cho gia đình", chị Dung tâm sự.

Nguoi bi chong tuoi xang dot: Con thay mat toi la khoc thet hinh anh 2
Người vợ trẻ mong được phẫu thuật để có thể đi làm kiếm tiền nuôi hai con gái. Ảnh:Quỳnh Như.

Người mẹ trẻ cũng hy vọng các bác sĩ phẫu thuật khuôn mặt để các con không còn sợ và tránh mình nữa, cũng như nhanh chóng hòa nhập cộng đồng.

Nói đến đây, người phụ nữ liên tục chà tay gãi ngứa bởi những vết sẹo bỏng đang lên da non. Ánh mắt chị hằn sâu nỗi đau còn hơn cả thể xác.

Bà Duyên nhìn con gái, giọng xúc động: "Tôi đã rao bán căn nhà đang ở để có thêm tiền chữa trị cho con. Giờ mẹ con tôi không còn gì để mất nữa, chỉ mong cháu hồi phục đôi tay, được phẫu thuật thẩm mỹ để các bé không còn sợ hãi mẹ”, bà Duyên ngậm ngùi nói.

Ngồi cạnh đó, bà Nguyễn Thị Tuấn, hàng xóm, cho biết: “Bây giờ hoàn cảnh của Dung và mẹ hết sức khó khăn, tôi rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để hai mẹ con có thêm tiền chữa bệnh”.

Theo ông Phí Đình Thủy, trưởng thôn 3, ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và các cơ quan đoàn thể như Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ… đã đến tận nhà thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chị Dung.

"Ngoài ra, UBND xã Chàng Sơn đã chỉ đạo thôn và các hội, đoàn thể lên kế hoạch hỗ trợ về cả tinh thần lẫn vật chất”, ông Thủy nói.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn 3, đồng thời là hàng xóm của gia đình bà Duyên, chia sẻ: Trước khi sự việc xảy ra, chúng tôi biết chuyện Dung bị chồng bạo hành một thời gian nhưng sau đó gia đình đã tự hòa giải.

"Sự việc lên tới đỉnh điểm khi chồng tưới xăng đốt Dung hôm mồng 2 Tết. Hội Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ thôn đã đến thăm, đồng thời tổ chức quyên góp, ủng hộ gia đình 10 triệu đồng, cùng  gạo và đồ dùng sinh hoạt”, bà Tuyết nói.


Theo Quỳnh Như - Quang Anh (Zing.vn)