Xã hội

Ngoảnh đi ngoảnh lại, ví hàng hiệu Louis Vuitton 'không cánh mà bay' ở sân bay Nội Bài

An ninh sân bay Nội Bài vừa phát hiện trường hợp nhân viên đóng gói hành lý tại nhà ga hành khách T2 lấy trộm chiếc ví hàng hiệu Louis Vuitton của khách và cất vào tủ máy đóng gói.

Thông tin đáng chú ý gần đây, lực lượng an ninh sân bay Nội Bài liên tục phát hiện các trường hợp hành khách, nhân viên đóng gói tại sân bay “chôm” tiền, túi, ví hàng hiệu của hành khách.

Mới đây nhất là vụ việc một nữ hành khách đi chuyến bay từ Thổ Nhĩ Kỳ về Nội Bài đã để quên balo sau khi đi vệ sinh tại ga đến, nhà ga hành khách T2 Nội Bài.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, ví hàng hiệu Louis Vuitton 'không cánh mà bay' ở sân bay Nội Bài
Một chiếc túi hàng hiệu Louis Vuitton.

Đáng nói, chỉ đến khi bất ngờ thấy chiếc balo của mình nằm trên mặt bàn bộ phận kiểm dịch, hành khách này mới nhớ ra, đồng thời kiểm tra tài sản bên trong thì phát hiện bị mất 1 phong bì có 2.000 Euro. Vụ việc đã được báo đến bộ phận chức năng.

An ninh hàng không sân bay Nội Bài sau đó đã truy xuất hình ảnh camera an ninh và phát hiện, người “cầm nhầm” chiếc balo của nữ hành khách nói trên, đồng thời móc đi 2.000 Euro là một nhân viên công tác trong ngành y tế Hà Nội.

Trước đó không lâu, tại sân bay Nội Bài cũng xảy ra trường hợp nhân viên đóng gói hành lý tại nhà ga hành khách T2 lấy trộm chiếc ví hàng hiệu Louis Vuitton của khách và cất vào tủ máy đóng gói.

“Chiếc ví vẫn còn nguyên hộp, được để trong một chiếc túi nilon màu đen. Tôi để ngay trên nóc máy đóng gói tại khu vực tầng 3 nhà ga T2 Nội Bài. Tuy nhiên, ngoảnh đi ngoảnh lại, chiếc ví đã biến mất", nam hành khách sinh năm 1996 cho hay.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, ví hàng hiệu Louis Vuitton 'không cánh mà bay' ở sân bay Nội Bài - 1
Gần đây xảy ra nhiều vụ việc hành khách báo mất trộm ở sân bay

Nhận được thông tin, lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài đã phối hợp các đơn vị liên quan trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera phát hiện nhân viên quầy đóng gói hành lý đã lấy chiếc ví trên và cất vào tủ máy đóng gói.

Nam nhân viên này đã buộc phải thừa nhận hành vi của mình; đồng thời khai tên là Trần Hậu Phú, thuộc Công ty TNHH PTTM Thái Thịnh.

Trước đó, trong quá trình soi chiếu an ninh hàng không, một nam hành khách (29 tuổi) cố tình “cầm nhầm” vòng tay hàng hiệu của khách nữ và đi vào khu vực cách ly. Hành vi này nhanh chóng bị phát hiện ngay sau đó, khách nam bị lập biên bản xử lý vi phạm, phạt vi phạm hành chính 8,5 triệu đồng.

Trong khi đó, tại sân bay Đà Nẵng, hành khách Bùi Thị Thanh H. có vé đi chuyến bay VN194 từ Đà Nẵng đi Nội Bài sau khi làm thủ tục an ninh đã phát hiện chiếc vòng Louis Vuitton của mình cũng “không cánh mà bay” nên trình báo với lực lượng an ninh.

An ninh sân bay Đà Nẵng đã trích xuất lại hình ảnh camera và nhanh chóng xác định nam hành khách Lưu Khánh. L. (29 tuổi) đi chuyến bay VN141 từ Đà Nẵng đi Tân Sơn Nhất đã lấy chiếc vòng này và bỏ vào túi quần, sau đó vào khu vực cách ly lên máy bay.

Hình ảnh và thông tin khách Lưu Khánh. L. được an ninh sân bay Đà Nẵng cung cấp cho an ninh sân bay Tân Sơn Nhất để phối hợp xử lý. Ngay khi chuyến bay VN141 vừa hạ cánh, an ninh sân bay đã “tóm gọn” vị hành khách tắt mắt này. Trước các bằng chứng không thể chối cãi, hành khách L đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Theo Hiếu Nguyễn (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/ngoanh-di-ngoanh-lai-vi-hang-hieu-louis-vuitton-khong-canh-ma-bay-o-san-bay-noi-bai-a457833.html?fbclid=IwAR1HBWQlkfg54auCqLhCwRSDhEH2vJi4pkPsdY4Q2VV85brlkWWRRbZvqo4