Xã hội

Nghi can xông vào biệt thự giết 2 người là thanh niên hiền lành

Người dân thôn Thượng Hòa vẫn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt, có người còn không thể tin một người hiền lành như Sốt Rét (tên gọi thường ngày của nghi phạm Hồ Chí Bảo) lại giết một lúc hai người không run tay.

Người dân thôn Thượng Hòa vẫn chưa hết bàng hoàng, sửng sốt, có người còn không thể tin một người hiền lành như Sốt Rét (tên gọi thường ngày của nghi phạm Hồ Chí Bảo) lại giết một lúc hai người không run tay.

Từ khi nghe tin đến giờ, bà Hồ Thị Thiên (mẹ nghi can Bảo) cứ ngất lên ngất xuống không thể gượng dậy nổi, một người bà con của gia đình cho biết.
 

Nhiều người dân ở địa phương nghi phạm vẫn vô cùng bất ngờ trước thông tin Bảo giết người.

Bảo là con thứ hai trong một gia đình có ba anh chị em, trước Bảo là một anh trai vừa lập gia đình, sau là một em gái vừa tốt nghiệp đại học.

Bản thân Bảo hiện nay đang học trường Trung cấp y dược Quảng Bình, đến tháng 8 này mới tốt nghiệp.

Ông Lê Thành Hồng, công an viên thôn Thượng Hòa cho biết: “Bố mẹ Bảo là người hiền lành, được người dân trong làng quý mến. Bảo cũng là một thanh niên ngoan ngoãn, trừ những ngày đi học xa, còn ở nhà Bảo không có điều tiếng gì”.

Dư luận địa phương đang vô cùng bất ngờ trước thông tin Bảo giết hai người để cướp của. Bà Nguyễn Thị Chút (82 tuổi), sống ngay trước ngõ nhà Bảo nói: “Ở nhà mọi người vẫn thường gọi cháu là Sốt Rét, gia đình nó gia giáo lắm. Sáng nay tôi mới nghe tin mà bủn rủn cả tay chân, thật không tin nổi. Bình thường nó hiền lành như thế mà”.

Một em gái ở ngay sát nhà Bảo cho biết, khoảng 11h đêm 7/8 thì đọc được tin trên facebook, sau đó mới vào các báo để xem nhưng cứ nghĩ mình đọc nhầm vì không nghĩ Bảo lại giết người. Cách đây một thời gian Bảo cũng có đưa người yêu về nhà rồi sau đó đi học tiếp nên cũng ít gặp.

Ông Hoàng Văn Thắng, Trưởng công an xã Hải Trạch cho biết: “Bố mẹ Bảo làm nghề buôn bán ở chợ, Bảo có nhân thân tốt, trước nay chưa có tiền án tiền sự gì”.

Trao đổi với báo chí, chị N. người yêu Bảo cho biết, hai người yêu nhau đã mấy năm nay, trước hôm xảy ra vụ án 3 ngày Bảo có lên chơi và buổi tối nghỉ lại nhà N., còn ban ngày thì đi đâu không rõ. Hỏi thì Bảo nói đi chăm anh chị bị ốm.

Đến 16h hôm qua, khi Bảo nhờ chở tới bệnh viện khâu vết thương ở tay do bị tai nạn. Khâu xong thì công an ập vào N. mới biết chuyện.

Cho đến thời điểm này, Bảo là nghi phạm duy nhất của vụ “giết người” và “cướp tài sản” xảy ra chiều 7/8 khiến bố chồng và cô con dâu ở khối 4, thị trấn Khe Sanh chết tại chỗ. Tại cơ quan điều tra, Bảo đã bước đầu khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.
 
>> Hai quan tài cha con trong ngôi biệt thự ở Quảng Trị
>> Ôm bé gái 3 tuổi vào nhà vệ sinh thoát khỏi tên sát nhân
>> Vụ giết 2 người ở Quảng Trị: Người yêu nghi can liên đới?
>> Vụ xông vào nhà giết 2 người: Bố chồng và con dâu chết thảm
>> Đã xác định 2 nghi phạm xông vào nhà đâm chết 2 người giữa ban ngày
 
Theo Hải Sơn (VietNamNet)