Xã hội

Nghẹn lòng cảnh bà, mẹ đưa con cháu bị ung thư về quê ăn Tết: 'Ước gì không phải quay lại đây lần nào nữa'

Trong lúc chờ chuyến xe về Tết do bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tổ chức miễn phí cho bệnh nhân và người thân, nhiều câu chuyện buồn, vui xen lẫn nụ cười, giọt nước đã được kể ra khiến người nghe chạnh lòng.

Chiều 26 Tết, khuôn viên Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM trở nên tấp nập bởi dòng người mang theo hành lý ngồi chờ đợi. Họ là những bệnh nhân ung thư đang điều trị dài hạn tại đây và cả thân nhân nuôi bệnh.

Nghẹn lòng cảnh bà, mẹ đưa con cháu bị ung thư về quê ăn Tết: 'Ước gì không phải quay lại đây lần nào nữa'
Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM chiều 31/1.

Nghẹn lòng cảnh bà, mẹ đưa con cháu bị ung thư về quê ăn Tết: 'Ước gì không phải quay lại đây lần nào nữa' - 1

Và thứ mà họ chờ đợi, là những chuyến xe nghĩa tình về quê ăn Tết miễn phí do lãnh đạo bệnh viện phối hợp với nhiều tổ chức thiện nguyện đứng ra tổ chức.

Nghẹn lòng cảnh bà, mẹ đưa con cháu bị ung thư về quê ăn Tết: 'Ước gì không phải quay lại đây lần nào nữa' - 2
Chuyến xe về quê ăn Tết miễn phí.

Đứng nép vào một góc gần quầy thuốc, bà Tăng Thị Thanh (71 tuổi, quê Bạc Liêu) ra sức trấn an cháu cố, bé Quách Minh Duy (9 tuổi) ráng đợi một chút sẽ có xe.

6 năm nay kể từ ngày Duy bị căn bệnh ung thư thận, chỉ có hai bà cháu ngược xuôi trên viện khi cha mẹ em li dị đã lâu và đều có cuộc sống mới.

Nghẹn lòng cảnh bà, mẹ đưa con cháu bị ung thư về quê ăn Tết: 'Ước gì không phải quay lại đây lần nào nữa' - 3
Hàng trăm thân nhân, bệnh nhân xếp hàng chờ đợi.
Nghẹn lòng cảnh bà, mẹ đưa con cháu bị ung thư về quê ăn Tết: 'Ước gì không phải quay lại đây lần nào nữa' - 4
Có người tranh thủ bỏ đồ đạc để sớm cố định chỗ ngồi.

"Điều trị lâu quá rồi, viện phí tôi không còn nhớ nỗi. Cuối năm có xe về quê miễn phí cũng mừng, chứ không thì bà cháu lại phải tốn thêm mớ tiền nữa" - bà Thanh chia sẻ.

Nghẹn lòng cảnh bà, mẹ đưa con cháu bị ung thư về quê ăn Tết: 'Ước gì không phải quay lại đây lần nào nữa' - 5
Bà và cháu trai về quê.
Nghẹn lòng cảnh bà, mẹ đưa con cháu bị ung thư về quê ăn Tết: 'Ước gì không phải quay lại đây lần nào nữa' - 6
Người mẹ xúc động khi nhắc đến hoàn cảnh của con.

Cạnh bên, chị Phan Thị Đáng (57 tuổi) cũng ôm chặt bé Tô Thị Quỳnh Như (13 tuổi, quê Tiền Giang). 4 tháng trước khi phát hiện bị u sọ, bé được phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trước khi chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu điều trị tiếp.

"Tiền viện phí tới nay cũng 70 triệu đồng rồi, mà nhà mình làm ruộng thu nhập cũng không khá khẩm gì. Bác sĩ cho về hôm nay rồi hẹn 19/2 lên tái khám, vì con tôi có rối loạn nội tiết. Sau đó bé sẽ tiến hành xạ trị" - người mẹ nói giọng buồn.

Nghẹn lòng cảnh bà, mẹ đưa con cháu bị ung thư về quê ăn Tết: 'Ước gì không phải quay lại đây lần nào nữa' - 7
Sự mệt mỏi hiện trên khuôn mặt người bệnh.
Nghẹn lòng cảnh bà, mẹ đưa con cháu bị ung thư về quê ăn Tết: 'Ước gì không phải quay lại đây lần nào nữa' - 8
Anh Thạch bên con trai bị u não.

Ngồi ngoài cổng, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thạch (quê Phú Yên) dõi mắt nhìn theo chiếc xe chở bệnh nhân về miền Trung, chờ khi có hiệu lệnh là lên ngay để tìm được chỗ tốt cho con. 22 tuổi, con ông Thạch phát hiện ung thư não.

"Bình thường về Phú Yên là 500 đồng/vé, lần này 3 người nhà tôi được cho về miễn phí. Bác sĩ hẹn mùng 7 tháng Giêng quay lại nhưng ước gì con nó khỏe, không phải trở lại đây nữa" - người cha nói. 

Nghẹn lòng cảnh bà, mẹ đưa con cháu bị ung thư về quê ăn Tết: 'Ước gì không phải quay lại đây lần nào nữa' - 9
Có 7 chuyến xe trong đợt này.

Đó cũng là mong muốn của bà Trần Thị Bốn (60 tuổi, quê Phan Rang, Ninh Thuận), người đã có nhiều tháng trị căn bệnh ung thư cổ khi đã di căn. 

Bà cũng được hẹn tái điều trị vào mùng 7 Tết.

Nghẹn lòng cảnh bà, mẹ đưa con cháu bị ung thư về quê ăn Tết: 'Ước gì không phải quay lại đây lần nào nữa' - 10
Bà Bốn ngán ngẫm khi nghĩ đến cảnh qua Tết phải quay lại bệnh viện.

Bác sĩ Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cho biết hoạt động đưa bệnh nhân về quê ăn Tết bằng những chuyến xe miễn phí đã được nơi này tổ chức hàng năm.

Nghẹn lòng cảnh bà, mẹ đưa con cháu bị ung thư về quê ăn Tết: 'Ước gì không phải quay lại đây lần nào nữa' - 11
Giám đốc bệnh viện Ung Bướu lên xe bắt tay động viên bệnh nhân.

Có 170 bệnh nhân đăng ký ban đầu nhưng sau đó tăng lên, các bệnh nhân thuộc những tỉnh từ Quảng Ngãi đến Cà Mau. Biết hoàn cảnh họ khó khăn, bệnh viện cũng miễn phí hoàn toàn vé xe cho người nhà nuôi bệnh. Tổng cộng, 7 chuyến xe sẽ xuất phát vào chiều 31/1 (tức 26 Tết).

Nghẹn lòng cảnh bà, mẹ đưa con cháu bị ung thư về quê ăn Tết: 'Ước gì không phải quay lại đây lần nào nữa' - 12
Đâu đó vẫn còn những sự lạc quan.
Nghẹn lòng cảnh bà, mẹ đưa con cháu bị ung thư về quê ăn Tết: 'Ước gì không phải quay lại đây lần nào nữa' - 13
Nhưng nỗi lo toan vẫn hiện hữu.

"Năm nay vì nhiều lý do mà nhiều bệnh nhân mong được về quê vào 29 Tết. Bệnh viện đang cố gắng liên hệ các nhà xe hỗ trợ vì để kiếm xe trong thời điểm này không phải dễ. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, trên tinh thần giúp bệnh nhân có một cái Tết an lành.

Với những bệnh nhân vì hoàn cảnh mà ở lại, bệnh viện cũng có tổ chức các hoạt động vui xuân. Trong khuôn viên cũng trang trí hoa mai nhiều màu sắc để mọi người có cảm giác đón xuân trọn vẹn nhất" - bác sĩ Dũng nói.

Nghẹn lòng cảnh bà, mẹ đưa con cháu bị ung thư về quê ăn Tết: 'Ước gì không phải quay lại đây lần nào nữa' - 14
Chuyến xe về quê ăn Tết bắt đầu lăn bánh.
Nghẹn lòng cảnh bà, mẹ đưa con cháu bị ung thư về quê ăn Tết: 'Ước gì không phải quay lại đây lần nào nữa' - 15
Mùa xuân đang về trên khắp đất trời.

14 giờ, những chuyến xe về quê lăn bánh, mang theo những con người với đủ tâm trạng khác nhau. Có người lạc quan, cười nói vui vẻ, có người lặng im. Có người nhăn nhó vì đau đớn. 

Chỉ mong mọi người tạm gác những bộn bề lo toan, đón một mùa xuân mới và kiên cường vượt qua số phận.

Theo Hoàng Lê (Tổ Quốc)