Xã hội

"Ngáo đá" vào trường tiểu học đòi bắt học sinh

Tự xưng là chú của em Đức, thanh niên xăm trổ đòi nhà trường phải cho lên lớp đón học sinh về. Gia đình đã báo công an bắt nghi can.

Tự xưng là chú của em Đức, thanh niên xăm trổ đòi nhà trường phải cho lên lớp đón học sinh về. Gia đình đã báo công an bắt nghi can.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng Phòng tham mưu Công an TP HCM, cho biết thanh niên xăm trổ xông vào trường tiểu học Ngô Quyền (ở quận Bình Tân, TP HCM) là Nguyễn Văn Được (25 tuổi). Cảnh sát xác định người này có sử dụng ma túy và có dấu hiệu ngáo đá.

Gia đình học sinh Nam đang chờ công an làm việc với nghi phạm. Ảnh: Tuổi tr


Theo đại tá Quang, được khai cặp vợ chồng có con tên là Giỏi, nợ mình 40 triệu đồng nhưng không trả rồi bỏ trốn. Anh ta tìm hiểu thì biết có một cháu tên Giỏi đang học ở trường này nên muốn bắt cháu này để gây áp lực cho con nợ.

Sáng 28/3, anh ta đi vào trường tiểu học Ngô Quyền gặp bảo vệ để xin đón cháu Nguyễn Trương Đức Giỏi (8 tuổi, học sinh lớp 3/14). Khi bảo vệ nói cháu học buổi chiều thì thanh niên ra về.
 
Được tại cơ quan công an. Ảnh: K.T
 
Chiều cùng ngày, Được quay lại gặp bảo vệ trường xin gặp cháu Giỏi. Thanh niên nói với bảo vệ mình anh ta là chú của học sinh và nói đúng tên cô giáo chủ nhiệm. Bảo vệ cho anh ta vào gặp cô Bùi Thị Minh.

Được hỏi công Minh thông tin về cha mẹ học sinh, hẹn chiều quay lại đón. Thấy có nhiều khả nghi nên cô Minh gọi điện cho người nhà Giỏi.

Cha mẹ học sinh xác nhận không nhờ ai tới đón con rồi trình báo lên Công an phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân). Sau đó, lực lượng chức năng có mặt, mời Được về trụ sở lấy lời khai.

>> "Ngáo đá" lên cơn chém dã man hàng xóm
>> Quan xã bị tóm vì...ngáo đá

Theo Khánh Trung (Zing.vn)