Xã hội

Nạn nhân may mắn sống sót kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: 'Xe lao xuống vực rầm rầm sợ lắm, vào bệnh viện rồi vẫn không tin mình còn sống'

"9 người kể cả tài xế cũng bị lộn nhào trong xe, toàn thân đau rát, hầu hết đều bất tỉnh trước khi kịp biết vụ tai nạn xảy đến", anh Guêm kể lại.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 6 người tử vong tại Gia Lai rạng sáng 9/2, chia sẻ trên Trí Thức Trẻ, ông Phan Hữu Hiếu, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, Ban ATGT tỉnh và chính quyền địa phương huyện Đăk Đoa đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, khoảng 0h sáng cùng ngày, ô tô tải BKS 81C-11125 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, thường trú tại 117/23, Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng) điều khiển đi từ hướng xã Hà Đông ra Đak Sơmei tự lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông.

Ông Hiếu cho biết, vụ TNGT khiến 6 người tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương.

Nạn nhân may mắn sống sót kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: 'Xe lao xuống vực rầm rầm sợ lắm, vào bệnh viện rồi vẫn không tin mình còn sống'
Chiếc xe rơi xuống vực (Ảnh Trí Thức Trẻ)

Theo ghi nhận của PV báo Gia Lai, đoạn đường xảy ra tai nạn là khúc cua, dốc nằm trên tuyến đường liên xã Đak Sơ Mei-Hà Đông. Cách địa điểm chiếc xe tải lao xuống vực khoảng 600 m, lực lượng chức năng đã có 2 biển cảnh báo đường dốc 10% và cảnh báo khúc cua.

Tuy nhiên, khi đến khu vực cua gấp, tài xế đã mất tay lái khiến chiếc xe lao thẳng xuống vực với độ sâu khoảng 50 m. Đây là loại xe tải 3 chân có trọng tải cả xe và hàng hóa khoảng 30 tấn. Trong khi lao xuống vực, đầu xe đã lao vào gốc cây cổ thụ lớn trước khi rơi xuống đáy vực.

Nạn nhân may mắn sống sót kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: 'Xe lao xuống vực rầm rầm sợ lắm, vào bệnh viện rồi vẫn không tin mình còn sống' - 1
Hiện trường vụ tai nạn

Trong sáng 9/2, đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên hỗ trợ.

Nằm cấp cứu trên giường bệnh, anh Guêm (SN 1999, thường trú tại Kop Đo, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang) nét mặt chưa hết vẻ bàng hoàng xen lẫn sợ hãi tột cùng. 

Báo Lao động dẫn lại lời kể của anh Guêm cho biết, rạng sáng cùng ngày, anh và nhiều người bạn khác lên xe tải chở mì để đi tới địa điểm bốc xếp hàng. "Lúc xe rơi vào thời điểm gần 1h sáng, mọi người còn đang mệt mỏi, chìm trong giấc ngủ chập chờn. Bỗng nghe tiếng nổ lớn, chiếc xe chúi đầu rơi xuống vực sâu. Mọi người chưa kịp nhận ra điều gì thì bị va đập mạnh. 9 người kể cả tài xế cũng bị lộn nhào trong xe, toàn thân đau rát, hầu hết đều bất tỉnh trước khi kịp biết vụ tai nạn xảy đến" - anh Guêm nhớ lại. 

Gạt nước mắt, chị Nenh ở làng Kop Do, thị trấn Kon Dơng, Mang Yang (vợ của anh Guêm) - chia sẻ trên báo Dân Trí: "Tôi ở nhà chăm con, còn chồng đi bốc vác mì từ sáng sớm 8/2. Mỗi ngày đi bốc mì, chồng được trả khoảng từ 300.000 - 400.000 đồng. Đến 4h sáng nay, tôi nghe tin chồng bị tai nạn nên chạy đến bệnh viện ngay. Hiện hai tay và chân của anh đều bị gãy, nhà thì nghèo, không biết làm sao đây".

Nạn nhân may mắn sống sót kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: 'Xe lao xuống vực rầm rầm sợ lắm, vào bệnh viện rồi vẫn không tin mình còn sống' - 2
Anh Guêm bị đa chấn thương, gãy tay chân nằm điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Báo Lao động)

6 người trên chiếc xe tải do tài xế Nguyên cầm lái chết tại chỗ, 3 người may mắn hơn là chỉ bị thương, song anh Guêm cũng bị đa chấn thương, gãy hết chân tay, vỡ nhiều xương, nằm bất động trước khi được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe tải lật ngửa dưới vực sâu hơn 70 mét, áo quần, dép, nước uống của các nạn nhân còn vương vãi trên đất cỏ. 

Ngoài anh Guêm thì còn có Gun (SN 1991, thường trú tại Kop Đo, thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang), Nguyễn Tấn Vinh (thường trú tại thôn 1, xã Ayun, huyện Mang Yang) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 211, trực thuộc đơn vị Quân đội. 

Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, bệnh nhân Gun hãi hùng nhớ lại: "Người chết nhiều lắm. Mình sợ lắm".

"Lúc ở trong cabin, xe lao xuống vực nghe rào rào, rầm rầm sợ lắm. Mọi người văng ra xa xung quanh, có người bị chết ở gần mình nữa. Sợ lắm!", Guư nhớ lại.

Anh Gun cho biết đến khi vào bệnh viện "vẫn không tin mình còn sống". "Mọi người đi làm cùng nhau vui lắm", anh ngậm ngùi khi nhắc đến những người đi cùng không may tử nạn.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Dương Văn Tiến, phó trưởng khoa ngoại chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quân y 211, cho biết nạn nhân Gun được đưa vào nhập viện lúc 7h20 sáng cùng ngày trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, mạch huyết áp ổn định.

Qua chụp cắt lớp chẩn đoán, bệnh nhân có nốt máu tụ trong não vùng trái và chẩm đỉnh trái 5-6mm, tụ máu dưới da đầu... Đến trưa cùng ngày, sức khỏe bệnh nhân vẫn ổn định. "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của ca bệnh này", bác sĩ Tiến nói.

NT (Nguoiduatin.vn)

https://kenh14.vn/nan-nhan-vu-tai-nan-tham-khoc-nho-lai-khoanh-khac-kinh-hoang-xe-chui-dau-lao-xuong-vuc-ca-9-nguoi-bi-lon-nhao-20220209113217069.chn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nan-nhan-may-man-song-sot-ke-lai-khoanh-khac-kinh-hoang-xe-lao-xuong-vuc-ram-ram-so-lam-vao-benh-vien-roi-van-khong-tin-minh-con-song-tintuc808989