Xã hội

Nam sinh bị tai nạn giao giông trên đường đi thi về được xét đặc cách tốt nghiệp

Sau buổi thi tốt nghiệp chiều ngày 9/8, nam sinh di chuyển về nhà bằng xe máy, chẳng may bị ngã ra đường và bị va chạm với xe taxi phía sau, phải nhập viện cấp cứu. Sau gần một ngày điều trị, tình trạng của nam sinh này đã khá hơn.

Nam sinh vượt khó gặp tai nạn

Chiều ngày 9/8, sau khi hoàn thành bài thi môn Toán, môn thứ hai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nam sinh Bùi Trường Sơn (SN 2002, quê ở Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh) gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường di chuyển về nhà.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 16h45 ngày 9/8, tại nút giao Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng (gần tòa nhà Keangnam). Được biết, Sơn là học sinh lớp 12 tại trường THPT Lomonoxop, tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường THPT Xuân Phương (Xuân Phương - Nam Từ Liêm - Hà Nội). Tài xế điều khiển xe taxi là anh Hà Hoàng Liêm (SN 1985, quê quán ở Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ), thời điểm đó, đang di chuyển cùng chiều theo hướng rẽ trái quay đầu.

Nam sinh bị tai nạn giao giông trên đường đi thi về  được xét đặc cách tốt nghiệp
Hình ảnh vụ tai nạn giao thông chiều ngày 9/8.

Hình ảnh Sơn gặp tai nạn, bị bất tỉnh đã được chia sẻ để kịp thời thông báo đến người nhà.

Ngày 10/8, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng GD&ĐT Nam Từ Liêm (Hà Nội), đại diện ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn quận cho biết: “Chiều qua, sau khi xảy ra va chạm, Sơn bị thương và ngay lập tức đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện 198 - bộ Công an. Ngay sau đó, đại diện phòng GD&ĐT, lãnh đạo trường và các bậc phụ huynh đã cùng đến thăm con. Con được chuyển sang bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, các bác sĩ rất nhiệt tình, chu đáo. Theo báo cáo của trường gửi lên thì hiện tại các bác sĩ cũng đang cố gắng điều trị, may mắn là con không phải phẫu thuật. Con bị dập một chút gan và hiện tại, đã không còn chảy máu nữa”.

Bà Ngô Thị Hồng Hà, Phó Hiệu trưởng trường THPT Lomonoxop (Hà Nội) cũng thông tin: “Tình hình của học sinh Bùi Trường Sơn cũng đã ổn định. Hôm nay, các bác sĩ hội chẩn thì xương và phổi không có vấn đề. Chiều qua, nhận được thông tin, ai cũng lo lắng lắm... Nhà trường cũng cố gắng hỗ trợ tốt nhất, các bác sĩ tận tình điều trị, bởi gia đình em Sơn cũng có hoàn cảnh khó khăn”.

“Gia đình em Sơn thường trú tại Quảng Ninh, em chỉ sống ở Hà Nội cùng mẹ. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em học rất tốt. Năm nào Sơn cũng được học bổng của trường, kết quả năm học 2019-2020 vừa rồi, Sơn cũng đạt học sinh Khá”, Phó Hiệu trưởng trường THPT Lomonoxop cho biết thêm.

Nam sinh bị tai nạn giao giông trên đường đi thi về  được xét đặc cách tốt nghiệp - 1
Bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng phòng GD&ĐT Nam Từ Liêm.

May mắn “mỉm cười”

Tại bệnh viện, chị Vũ Thị Út (SN 1970), mẹ của thí sinh Bùi Trường Sơn, chia sẻ: “Hiện tại, con đã tỉnh táo trở lại nhưng còn rất mệt. Con chưa thể ăn được gì, đang phải truyền nước và theo dõi thêm. Hôm qua, ngay sau khi nhận được tin, tôi tức tốc lao đến bệnh viện 198 - bộ Công an, nơi con được đưa vào cấp cứu. Sau đó, tôi làm thủ tục để chuyển con sang bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức.

Từ hôm qua đến giờ, tôi vẫn chưa chợp mắt được chút nào. Họ hàng ở quê cũng sốt ruột, gọi điện liên tục, nhưng vì con vẫn đang ở trong phòng theo dõi, nên tôi cũng không nghe... Vì ở trong phòng đó chỉ cho phép một người vào thăm nom nên hai vợ chồng tôi thay phiên nhau chăm sóc”.

Mặc dù trong lòng “như đang có lửa đốt”, nhưng người mẹ vẫn cố gắng trấn an người tài xế taxi đã vô tình gây tai nạn. Chị bần thần kể lại: “Sơn và mọi người cũng kể lại, hôm qua, lúc đó, con đang đi thì tài xế taxi rẽ và chẳng may va phải con, con bị bánh xe ô tô cán qua người, lúc đó bị choáng luôn.

Sau đó, cậu tài xế taxi cũng cùng với mọi người đưa con vào viện. Lúc gia đình đến, cậu tài xế ấy cũng có mặt, vẻ mặt đến giờ vẫn còn đờ đẫn vì quá lo lắng, bồn chồn. Thấy người ta cũng tử tế, tôi trấn an: “Cậu cũng đừng quá lo lắng, cứ về nghỉ ngơi đi vì Sơn cũng đã tỉnh rồi, có chuyện gì thì gia đình sẽ thông báo”. Vậy cho người ta đỡ lo”.

Theo Cẩm Mịch (Nguoiduatin.vn)