Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Nam phi công người Anh 'cự' lại khi nghe Cục trưởng khám chữa bệnh chúc mau khoẻ

Một tuần nay bệnh nhân 91 là phi công người Anh mắc Covid-19 đã gọi điện trò chuyện với bạn bè khắp nơi trên thế giới. Cách đây ít ngày phi công người Anh đã nhận được quà từ quê hương là chiếc khăn có ghi tên đội bóng mà anh yêu thích.

Ngày 17-6, PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết cuối chiều ngày 16-6, ông đã có cuộc trò chuyện dài với bệnh nhân 91, nam phi công người Anh.

Bệnh nhân cho biết trong 1 tuần qua anh đã gọi điện trò chuyện với bạn bè ở khắp nơi trên thế giới. Bệnh nhân cho biết vài ngày trước, anh đã nhận món quà của vợ chồng người bạn từ Scotland gửi tới anh, đó là chiếc khăn có ghi tên đội bóng mà anh yêu thích. Tên người nhận trên bưu phẩm từ Anh chỉ ghi chữ "bệnh nhân 91" và được gửi về Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM (Việt Nam).

Nam phi công người Anh 'cự' lại khi nghe Cục trưởng khám chữa bệnh chúc mau khoẻ
PGS-TS Lương Ngọc Khuê cho biết bệnh nhân 91 có thể không còn phải ghép phổi

Từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân 91 được tích cực điều nội khoa, hiện tại hoàn toàn tỉnh táo, hết nhiễm trùng. Theo ông Khuê, hiện phổi bệnh nhân 91 đã hồi phục được 90%, thận, tim, gan, men tụy hồi phục như bình thường. Tay bệnh nhân đã sử dụng được như bình thường và chân đã hồi phục được 4/5.

Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn được tập phục hồi chức năng và kiểm soát nguy cơ nhiễm khuẩn chặt chẽ. "Với những thông số này, tôi cho rằng bệnh nhân 91 không cần phải ghép phổi như dự định cách đây không lâu"- ông Khuê nói.

Ông Khuê cho biết trong cuộc trò chuyện với bệnh nhân vào chiều 16-6,bệnh nhân 91 đã nói rất nhiều, chia sẻ chuyện gia đình và cảm ơn các y bác sĩ Việt Nam đã chăm sóc anh ấy tận tình những ngày qua. PGS Khuê cho biết khi ông nói lời chúc bệnh nhân mau khỏe "để có thể trở về Anh", nam phi công người Anh đã phản xạ rất nhanh, lập tức "cự" lại ngay và cho biết quê hương ông là Scotland.

"Bệnh nhân đã "cự" lại ngay lời tôi, ngay khi tôi dứt lời chúc bệnh nhân mau khỏe để trở về Anh. Điều này cho thấy phản xạ, hồi phục thần kinh của bệnh nhân như bình thường"- PGS Khuê cho biết.

Theo D.Thu (Người Lao Động)




https://nld.com.vn/suc-khoe/nam-phi-cong-nguoi-anh-cu-lai-khi-nghe-cuc-truong-kham-chua-benh-chuc-mau-khoe-20200617184351304.htm