Xã hội

Mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi vỡ òa hạnh phúc khi hai con đã cất tiếng gọi 'mẹ' sau 16 tháng mong chờ

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, chị Thúy chia sẻ hai cô con gái của mình là Trúc Nhi và Diệu Nhi đã biết gọi "mẹ" khiến chị vô cùng hạnh phúc.

Sau 400 ngày ở Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cặp song sinh dính liền được mổ tách rời đã bình phục và được bố mẹ đón về nhà chăm sóc trong niềm vui và hạnh phúc của những người yêu thương. 

Dù Trúc Nhi - Diệu Nhi vẫn sẽ tiếp tục tái khám, theo dõi sức khỏe lâu dài và còn 4 ca đại phẫu nữa trong thời gian tới, nhưng việc các em được về nhà khiến nhiều cư dân mạng vui mừng. Sau khi xuất viện về nhà, những hình ảnh nô đùa, cùng khoảnh khắc dễ thương của hai bé khi ở nhà cũng được bố mẹ chia sẻ lên mạng xã hội. Nhìn các em vui đùa, phát triển từng ngày sau ca phẫu thuật tách rời khiến mọi người cũng an tâm phần nào. 

Mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi vỡ òa hạnh phúc khi hai con đã cất tiếng gọi 'mẹ' sau 16 tháng mong chờ
Dòng chia sẻ trên mạng xã hội của mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi (Ảnh chụp màn hình)

Càng bất ngờ hơn khi mới đây, chị Trần Thị Hồng Thúy (mẹ hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi) đã chia sẻ niềm hạnh phúc bất ngờ khi các em cất tiếng gọi "mẹ". 

Trên trang cá nhân của mình, chị Thúy viết, "Có một số chuyện trải qua lần đầu có thể là vui, là buồn, là sợ hãi, là hạnh phúc, là bất ngờ, là ám ảnh, là run, là... nhưng điều đó lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở nên bình thường. 3 năm 2 đứa là có thật. 16 tháng mới gọi được chữ "Mẹ" mừng rớt nước mắt hà".

Kèm theo đó là hình ảnh hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi được mẹ bế hai bên, và khoảnh khắc các em nằm an yên trong lòng mẹ khiến nhiều người xúc động.

Mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi vỡ òa hạnh phúc khi hai con đã cất tiếng gọi 'mẹ' sau 16 tháng mong chờ - 1

Mẹ Trúc Nhi - Diệu Nhi vỡ òa hạnh phúc khi hai con đã cất tiếng gọi 'mẹ' sau 16 tháng mong chờ - 2
Hai bé hạnh phúc khi được mẹ bế trong lòng (Ảnh: FB)

Có lẽ với nhiều người thì việc một đứa trẻ biết đứng, biết đi, biết chạy nhảy và cất tiếng gọi ba mẹ là những hành trình phát triền bình thường. Thế nhưng, với Trúc Nhi - Diệu Nhi thì những bước phát triển và trưởng thành của các em luôn có những chông gai, đau đớn cần phải nỗ lực để vượt qua. 

Bên dưới phần bình luận, không ít người bày tỏ vui mừng và gửi lời chúc khỏe mạnh, bình an đến 2 chị em song Nhi. 

Theo Nam An (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/me-truc-nhi-dieu-nhi-vo-oa-hanh-phuc-khi-hai-con-da-cat-tieng-goi-me-sau-16-thang-mong-cho-162203010163737134.htm