Xã hội

Mẹ hạ độc con ở Hải Dương: Chi phí điều trị bé trai khoảng 200 triệu

TS.BS Tạ Anh Tuấn (Trưởng khoa hồi sức cấp cứu BV Nhi Trung ương) đã xác nhận thông tin bé chuyển về gia đình tiếp tục điều trị, và bệnh viện đã cố gắng hết sức có thể.

TS.BS Tạ Anh Tuấn (Trưởng khoa hồi sức cấp cứu BV Nhi Trung ương) đã xác nhận thông tin bé chuyển về gia đình tiếp tục điều trị, và bệnh viện đã cố gắng hết sức có thể.

Vào khoảng gần 17h ngày 19/4, do mâu thuẫn với chồng, chị Trần Thị H. (SN 1982), trú tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã mua thuốc sâu mang về pha nước uống.

Trong lúc quẫn trí, người mẹ đã ép 2 đứa con (bé nhỏ sinh năm 2011 và bé lớn sinh năm 2008) cùng uống để quyên sinh.

Trước thông tin bé Nguyễn Mạnh H. (8 tuổi) bị mẹ ép uống thuốc sâu tự tử được trả về cho gia đình tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh; Tiến sĩ, bác sĩ Tạ Anh Tuấn (Trưởng khoa hồi sức cấp cứu BV Nhi Trung ương) đã xác nhận thông tin này và cho biết, bệnh viện đã cố gắng hết sức có thể.
 

TS. BS Tạ Anh Tuấn (Trưởng khoa hồi sức cấp cứu BV Nhi Trung ương)

Chia sẻ về tình trạng sức khỏe của cháu H., bác sĩ Tuấn cho hay: “Nồng độ chất độc trong máu đứa trẻ rất cao, định lượng khi vào bệnh viện Bạch Mai là 7,4mg/1ml. Trường hợp này, thường qua 4 tiếng đồng hồ chắc chắn tử vong trong ngày đầu nhập viện.

Bệnh viện đã huy động hết các nguồn, lọc tàn bộ chất độc ra hết nhưng chất độc nó ngấm vào tạng. Chất độc đó giống như chất kiềm, gây tổn thương phổi, sau đó gây xơ. Ngày đầu đứa trẻ tiến triển có vẻ tốt, sau xuất hiện tràn khí do chính bản thân chất độc ăn vào phổi gây dò khí, đứa trẻ dần dần suy hô hấp.

"Biểu hiện suy hô hấp thì gần như không có khả năng chữa trị mà chỉ kéo dài thời gian sống. Khi cho thở oxy thì chính oxy đó là chất độc, càng làm cho bệnh nặng lên. Chúng tôi có giải thích cho gia đình hiểu thì họ kiên quyết đòi về” – BS Tuấn nói.

Cũng theo lời BS Tuấn: "Gia đình đã đưa cháu H. về và tiếp tục chữa trị bằng thuốc Nam. Nhưng bệnh viện động viên gia đình nếu cần quay lại thì chúng tôi cũng vẫn sẵn sàng”.

Được biết, kinh phí điều trị cho cháu vào tổng khoảng 200 triệu đồng. Trong đó, gia đình cháu đã đóng được khoảng 10 triệu đồng, còn lại bệnh viện hỗ trợ 1 phần và xin các nhà hảo tâm ủng hộ 1 phần.

“Nếu chi phí chữa trị của bệnh nhân quá lớn cũng cần kêu gọi cộng đồng, bởi bệnh viện chỉ có nguồn chi theo quy định của nhà nước...”, bác sĩ Tuẫn cho hay.

Trước đó, sau khi đọc tin tức về vụ việc trên báo Người Đưa Tin, một nhà hảo tâm đã tới tận Khoa Hồi sức cấp cứu đóng góp cho con 15 triệu đồng tiền viện phí.

Hết hi vọng cứu chữa, gia đình đã đưa cháu H. về quê. Lúc mới nhập viện, gia đình có tạm ứng chi trả tiền viện phí. Tuy nhiên, tiền viện phí đã được các nhà hảo tâm đóng góp và chi trả hết nên số tiền 10 triệu đồng sẽ được bệnh viện trả lại.

Theo Mộc Miên - Diệu Nam (Nguoiduatin.vn)