Xã hội

Mê đá gà nam sinh nợ nửa tỷ phải 'cao chạy xa bay' trở về trong hoảng loạn

Tham gia chơi trò đá gà qua mạng và thua hơn nửa tỷ đồng, nam sinh lớp 11 lấy trộm tiền của gia đình trả nợ. Không đủ trả số nợ lớn, nam thiếu niên và gia đình bị chủ nợ cho người đến đòi, đe dọa, khủng bố. Lo sợ, em bỏ trốn, cắt liên lạc với gia đình. Sau hơn nửa tháng trốn chạy, biết cơ quan chức năng vào cuộc, cha mẹ tha thứ, nam sinh trở về nhà trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.

Chạy trốn vì sợ xã hội đen đòi nợ

Ngày 8/7, trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, chị Đ.T.N.L. 42 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An cho biết, con trai chị là em N.V.N. (16 tuổi) đã trở về nhà sau thời gian bỏ trốn vì bị các đối tượng xã hội đen đòi nợ.

Trước đó, N. bị người xấu dụ dỗ chơi đá gà qua mạng ăn tiền, thua số tiền lên đến 520 triệu đồng. Bị chủ nợ đòi tiền, N. lấy trộm tiền, vàng trị giá 350 triệu đồng của cha mẹ để trả nợ. Số tiền không đủ, em tiếp tục bị chủ nợ cho người đến tận nhà đe dọa, đòi tiền.

Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng còn nhắn tin, gọi điện thoại cho chị L. và bà ngoại của N. đe dọa, khủng bố. Việc này khiến nam sinh lo sợ, trốn khỏi nhà.

"Ngày con đi không về, tôi lo lắm. Cháu còn nhỏ, chưa nghĩ được xa xôi lại bị người ta đe dọa, tôi lo cháu nghĩ quẩn. Mặc dù công việc gia đình bộn bề, tôi đi khắp nơi, dùng mọi cách để tìm con nhưng không được. Thế nhưng, đến ngày thi học kỳ 2, cô giáo chủ nhiệm báo tin, N. có đến trường để thi", chị L. kể.

Mê đá gà nam sinh nợ nửa tỷ phải 'cao chạy xa bay' trở về trong hoảng loạn
Nam sinh lớp 11 đã trở về nhà sau khi bỏ trốn vì bị chủ nợ truy tìm vì thua tiền đá gà qua mạng

Nhận tin báo, chị L. mừng vui, trút bỏ được bao lo âu, phiền muộn. Chị bình tĩnh tìm cách đưa con về. Biết con trai vẫn đang hoảng loạn, chị định gọi điện thoại khuyên răn con về nhà. Tuy nhiên, lúc này, N. vẫn tắt máy, không liên lạc với chị.

"Không còn cách nào khác, tôi nhắn tin vào số điện thoại của con. Tôi biết con không dám về nhà vì cháu sợ khi xuất hiện sẽ bị các đối tượng đòi nợ "xử lý". Do đó, tôi nhắn cho cháu là "ba mẹ đã tha thứ cho con", "bây giờ cơ quan chức năng đã vào cuộc, bảo vệ con, con không phải sợ nữa"...", chị L. thông tin thêm.

Ngày 30/6, N. bất ngờ trở về nhà trong sự ngỡ ngàng của gia đình. Chị nói: "Khi N. trở về, cháu vừa gầy vừa ốm. Thương nhất là tinh thần cháu vẫn hoảng loạn, lo sợ. Tôi phải trấn an rằng, cháu được cơ quan công an bảo vệ, vào cuộc điều tra các tụ điểm mà cháu chơi đá gà qua mạng, cháu mới bớt đi phần nào sự sợ hãi".

Mê đá gà nam sinh nợ nửa tỷ phải 'cao chạy xa bay' trở về trong hoảng loạn - 1
Những ngày N. bỏ trốn là chuỗi ngày chị L. rong ruổi khắp nơi kiếm tìm con trai

Đứng dậy sau vấp ngã

Theo chị L., những ngày đầu về nhà, tinh thần của nam sinh chưa ổn định, lo sợ, không dám ra khỏi nhà. Để con khuây khỏa, chị và chồng phải chở N. đi chơi đây đó. Khi dần thoát khỏi nỗi sợ bị chủ nợ khủng bố, N. cho biết, em tham gia chơi đá gà qua mạng ăn tiền tại tụ điểm của ông L. đường KCN Tân Đức ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ. Lần đầu chơi, em thắng được 80 triệu đồng. Có số tiền lớn, N. tiêu xài cá nhân hết 20 triệu đồng. Tuy nhiên, đến những lần chơi sau, em liên tục thua dẫn đến số nợ trên nửa tỷ đồng.

N. cũng cho biết, sau khi biết bị chủ nợ truy lùng, em rất lo sợ, tìm cách trốn khỏi nhà. Tuy nhiên, trong lúc trốn chạy, N. vẫn nghĩ đến việc học. Chị L. kể:

"N. nói với tôi là trong lúc bỏ trốn, cháu vẫn nghe ngóng việc thi cử học kỳ 2 tại trường. 3 ngày thi học kỳ 2, N. đều đến trường thi. Nhưng do không có điều kiện ôn bài và tinh thần hoảng loạn nên N. thi rớt một số môn. Mấy hôm cháu về, dù phờ phạc nhưng cháu vẫn đến trường ôn để thi lại. Thấy con mệt mỏi quá, tôi có ý cho cháu nghỉ học nhưng cháu nói "con bỏ chơi chứ không bỏ học" và xin nhà trường cho thi lại 3 môn đạt điểm kém".

Mê đá gà nam sinh nợ nửa tỷ phải 'cao chạy xa bay' trở về trong hoảng loạn - 2
Hiện nay, chị cảm thấy may mắn, khi cậu con trai út đã trở về và rất ngoan

Chị L. cho biết, hiện nay, tinh thần của cậu con trai út tốt hơn. N. không còn cảm giác lo sợ, hoảng hốt nữa. Đặc biệt, nam sinh cho thấy quyết tâm cao trong việc ôn tập để thi lại các môn đạt điểm dưới trung bình trong kỳ thi vừa qua.

Theo chị L., ngoài việc ôn thi, N. xin mẹ cho mình tiếp tục công việc giao thịt heo cho khách hàng như trước kia. Việc này khiến chị L. hết sức vui mừng vì tin rằng, sau những vấp ngã đầu đời, cậu con trai út của chị đã rút ra được bài học và sẽ trưởng thành hơn.

"Sau hơn nửa tháng sống trong lo lắng, những ngày qua, tôi thực sự cảm thấy trút được gánh lo. N. rất ngoan và chịu khó, hàng ngày, ngoài việc ôn bài, N. giúp tôi việc nhà và đi giao thịt. Mỗi khi muốn ra ngoài chơi, cháu đều xin phép và về đúng giờ đã hứa. Hy vọng những vấp ngã vừa rồi sẽ giúp N. trưởng thành và vững vàng trong tương lai", chị L. chia sẻ.

Khẩn trương điều tra

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an huyện Đức Hòa cho biết, vừa qua, đơn vị đã mời em N. lên làm việc. Bước đầu, nam sinh khai các tụ điểm có hoạt động đá gà qua mạng mà em tham gia. Trước các thông tin trên, cơ quan chức năng huyện Đức Hòa đang khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Hà Nguyễn (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/me-da-ga-nam-sinh-no-nua-ty-phai-cao-chay-xa-bay-tro-ve-trong-hoang-loan-a481723.html