Xã hội

Mẹ cô giáo Cà Mau gặp nạn trong vụ cháy nhà, 8 người chết thảm ở TP.HCM đẫm nước mắt chờ nhận thi thể con

Ngồi trong nhà tang lễ, người mẹ khóc nghẹn vì mới trước đó ít giờ vẫn còn ở dưới quê. Thậm chí khi công an gọi báo sự việc, cô cũng không tin con mình lại chết thảm trong căn nhà bốc cháy.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn kinh hoàng xảy ra tại căn nhà ở hẻm số 47 đường Lạc Long Quân (phường 1, quận 11, TP.HCM) khiến 8 người chết thảm, đến chiều 8/5 công tác khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng cơ bản đã hoàn tất.

Mẹ cô giáo Cà Mau gặp nạn trong vụ cháy nhà, 8 người chết thảm ở TP.HCM đẫm nước mắt chờ nhận thi thể con
Người thân chờ nhận xác các nạn nhân vụ cháy ở đường Lạc Long Quân.

Nhìn biển số xe mới tin con mình gặp nạn

Hơn 14h, quan tài các nạn nhân lần lượt được đưa ra ngoài, vận chuyển lên xe để đưa về quê nhà Đức Huệ (Long An) lo hậu sự.

Riêng thi thể của Bà Nguyễn Thị Lệ Th. (sinh năm 1977, là chủ nhà) cùng một vài thành viên khác trong gia đình sẽ được giữ lại nhà tang lễ đến 6h sáng 9/5.

Mẹ cô giáo Cà Mau gặp nạn trong vụ cháy nhà, 8 người chết thảm ở TP.HCM đẫm nước mắt chờ nhận thi thể con - 1
Bạn bè, gia đình cô giáo L. đều bàng hoàng khi hay tin cô là nạn nhân tử vong trong vụ cháy.

Trong số các nạn nhân tử vong trong vụ việc, chị Nguyễn Thị Y L. (SN 1991, quê Cà Mau) là người duy nhất không phải họ hàng của những người còn lại.

Chị L. là giáo viên đến nhà dạy thêm cho trẻ và không may gặp nạn.

Tại nhà tang lễ trong lúc chờ nhận xác con, cô Mỹ Linh, mẹ ruột chị L. không kìm được xúc động, liên tục khóc ngất, nhất là khi nhận di ảnh con.

Mẹ cô giáo Cà Mau gặp nạn trong vụ cháy nhà, 8 người chết thảm ở TP.HCM đẫm nước mắt chờ nhận thi thể con - 2
Mẹ nạn nhân L. đau xót từ Cà Mau lên nhận xác con gái.
Mẹ cô giáo Cà Mau gặp nạn trong vụ cháy nhà, 8 người chết thảm ở TP.HCM đẫm nước mắt chờ nhận thi thể con - 3
Cô Mỹ Linh cho biết, chị L. rất hiền và có hiếu.

Cô kể, chiều tối qua có nghe tin về một vụ cháy lớn ở Sài Gòn nhưng 1 nạn nhân chưa xác định được danh tính. Sau đó thì công an gọi, báo cô hãy lên nhận con.

"Lúc công an gọi, tôi chưa tin đó là con mình, vì L. đang thuê trọ ở cùng chị dâu mà. Nhưng khi kiểm tra biển số xe, khớp từng số thì không thể sai được nữa. Sao lại là con tôi..." - cô Linh nói, nước mắt lăn dài.

Mẹ cô giáo Cà Mau gặp nạn trong vụ cháy nhà, 8 người chết thảm ở TP.HCM đẫm nước mắt chờ nhận thi thể con - 4
Giọt nước mắt đau đớn của người mẹ vừa mất con.

Bắt chuyến xe đêm khẩn cấp từ quê nhà Cà Mau, vợ chồng cô Linh có mặt ở TP.HCM vào rạng sáng. Có ai ngờ chuyến xe đò này lại là chuyến đi dài nhất, đau đớn nhất trong cuộc đời người mẹ.

Đứng an ủi chú Sinh (cha chị L.) ráng vượt qua nỗi đau, giữ tinh thần lo cho các cháu ở nhà, em dâu của cô Mỹ Linh chia sẻ, cháu mình là đứa con gái có hiếu.

Mẹ cô giáo Cà Mau gặp nạn trong vụ cháy nhà, 8 người chết thảm ở TP.HCM đẫm nước mắt chờ nhận thi thể con - 5
Ôm di ảnh con gái, người cha già uất nghẹn.

"Anh Sinh là bác sĩ còn chị Linh làm thợ may, gia đình không giàu không nghèo, thu nhập đủ sống. L. 30 tuổi rồi còn chưa chịu có người yêu mà chỉ tập trung đi làm để gửi tiền về.

Mới mấy hôm trước tôi còn báo với nó sắp đám giỗ ông nội rồi, nhớ qua nhà cô chơi. L. nói tới ngày sẽ sắp xếp ghé, nhưng giờ thì không còn cơ hội rồi" - người cô dâu của nữ giáo viên nói.

Được biết, L. là con thứ 2 trong gia đình có 3 anh chị em. Cô đang làm nghiên cứu thạc sĩ ngành Hóa học tại một trường Đại học ở TP.HCM.

Mẹ cô giáo Cà Mau gặp nạn trong vụ cháy nhà, 8 người chết thảm ở TP.HCM đẫm nước mắt chờ nhận thi thể con - 6
Ánh mắt thơ ngây của một em bé vừa mất người thân trong vụ cháy.

Ngọn lửa cướp đi vợ và 3 con

Chiều ngày 8/5, ông Trần Phi Long, Chủ tịch UBND quận 11 cho biết, dự định ban đầu của cơ quan chức năng là sẽ để thi thể nữ giáo viên lại nhà tang lễ An Bình lo hậu sự đến 6 sáng hôm sau.

Tuy nhiên, nguyện vọng của gia đình là được đưa về ngay. Do đó, lãnh đạo địa phương sẽ tạo mọi điều kiện để thi thể nữ giáo viên có mặt tại quê nhà sớm nhất.

Một trong những người đau đớn nhất khi sự việc xảy ra là anh Tuyến, chồng nạn nhân Nguyễn Thị Lệ Th., (sinh năm 1977, chủ căn nhà).

Mẹ cô giáo Cà Mau gặp nạn trong vụ cháy nhà, 8 người chết thảm ở TP.HCM đẫm nước mắt chờ nhận thi thể con - 7
Linh cửu nạn nhân được đưa từ TP.HCM về Long An trước sự chứng kiến của Chủ tịch UBND quận 11.

Khi đang làm nghề cơ khí ngoài Hà Nội, anh Tuyến nhận tin về thảm cảnh gia đình nên lập tức đặt vé bay vào trong đêm.

Khuôn mặt thẫn thờ nhìn về phía nhà xác, người đàn ông không thể tưởng tượng được vợ và 3 con đã vĩnh viễn ra đi cùng nhau trong chính ngôi nhà của mình.

Càng về chiều, nhiều đoàn thể, mạnh thường quân như Hội Phụ nữ địa phương, Hội Bảo vệ trẻ em TP.HCM đã đến để hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình những người xấu số.

Mẹ cô giáo Cà Mau gặp nạn trong vụ cháy nhà, 8 người chết thảm ở TP.HCM đẫm nước mắt chờ nhận thi thể con - 8
Nhà tang lễ An Bình chiều 8/5, thời điểm nhiều thi thể vụ cháy đường Lạc Long Quân đã được đưa đi.

Trước đó như đã thông tin, vào khoảng 17h ngày 7/5/2021 xảy ra vụ cháy nhà ở địa chỉ số 47/58/2 đường Lạc Long Quân (quận 11).

Ngay khi nhận được tin báo về vụ cháy nhà, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH) CATP đã điều động lực lượng chữa cháy của Công an Quận 11, Quận 10, Tân Bình và Đội CC&CNCH Khu vực 1, Đội Công tác CC&CNCH của Phòng nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy.

Đến 18h12 cùng ngày, đám cháy được dập tắt nhưng 8 nạn nhân đã không qua khỏi.

Nhận định ban đầu, của các nạn nhân tử vong do chết ngạt.

Mẹ cô giáo Cà Mau gặp nạn trong vụ cháy nhà, 8 người chết thảm ở TP.HCM đẫm nước mắt chờ nhận thi thể con - 9
Các thành viên tại cơ sở mai táng tiến hành nghi thức trước khi đưa quan tài ra khỏi nhà tang lễ.

Còn theo lời kể của anh Nguyễn Thành Tựu (SN 1981), nạn nhân sống sót trong vụ cháy, trong lúc khiêng thùng xi đánh bóng gạch vừa mới nấu, người đàn ông đã làm đổ xuống sàn nhà.

Xi chảy lan ra bếp lửa đang nấu sáp đèn cầy cách đó khoảng 1 mét khiến lửa phựt lên và gây ra hỏa hoạn.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các ngành chức năng phải khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Danh tính 8 người tử vong trong vụ cháy:

1/ Bà Nguyễn Thị Lệ T., sinh năm 1977 là chủ nhà.

2/ Ông Hồ Đình Th., sinh năm 1978 (em rể chủ nhà).

3/ Cháu Hồ Đình N., sinh năm 2012.

4/ Cháu Lê Kim T., sinh năm 2003.

5/ Cháu Lê Ngân T., sinh năm 2008.

6/ Cháu Lê Tân T., sinh năm 2012.

7/ Cháu Nguyễn Tấn Đ., sinh năm 2006.

8/ Chị Nguyễn Thị Y L. (SN 1991, quê Cà Mau, cô giáo dạy thêm)

Theo Hoàng Lê (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/me-co-giao-ca-mau-gap-nan-trong-vu-chay-nha-8-nguoi-chet-tham-o-tphcm-dam-nuoc-mat-cho-nhan-thi-the-con-162210805164325195.htm