Xã hội

Mẹ bị xe khách cán tử vong, con ôm thi thể mẹ gào khóc giữa đường

Thấy mẹ bị xe khách cán tử vong, con gái không kiềm chế được nỗi đau đã ôm thi thể mẹ gào khóc giữa đường.

Mẹ bị xe khách cán tử vong, con ôm thi thể mẹ gào khóc giữa đường
Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 12/9, xe khách 46 chỗ mang biển kiểm soát 71B 00783 do tài xế Đỗ Ngọc Phong (sinh năm 1986, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về TP. Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang. 

Khi xe lưu thông đến đoạn thuộc xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì xảy ra va chạm với xe máy đi cùng chiều mang biển kiểm soát 62F6 0214, do Nguyễn Trần Thảo Nguyên (sinh năm 1998, ngụ phường 3, TP. Tân An, tỉnh Long An điều khiển, chở theo mẹ là Trần Thị Mộng Hà (sinh năm 1971) ngụ cùng địa phương. 

Sau cú va chạm, chị Hà bị té ngã xuống đường bị xe khách cán qua người tử vong tại chỗ, Nguyên bị thương nhẹ. 

Cú va chạm còn làm chiếc xe máy của Nguyên ngã vào lề phải va chạm với một xe máy khác đi cùng chiều.

Chứng kiến sự ra đi đột ngột của người thân, con gái chị Hà là Nguyên không kiềm chế được cảm xúc đã ôm thi thể của mẹ gào khóc thảm thiết trong sự xót xa của nhiều người đi đường.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Theo N.Xuân (Soha/Trí Thức Trẻ)