Xã hội

Lời khẩn cầu của người phụ nữ cao 1m2 bên người chồng tật nguyền và đứa con gái thơ dại

Dù thân hình thấp bé, chỉ cao 1,2m lại trải qua 2 lần đau đớn vì mất con nhưng chị Minh vẫn gắng gượng bươn chải để chăm sóc người chồng nằm liệt giường và đứa con thơ dại trong cảnh thiếu thốn đủ bề.

Hai mảnh đời chắp vá

Đang cho đàn gà ăn ngoài chuồng thì nghe tiếng con gái gọi thất thanh, biết chồng lại bị cơn đau hành hạ, chị Hà Thi Minh (38 tuổi, ngụ xóm Hồng Yên, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) đành bỏ dở công việc vội chạy vào nhà.

Vừa trấn an con gái, chị vừa dùng thân hình nhỏ bé của mình đỡ chồng ngồi dậy. Dù rất sợ hãi khi thấy những hình ảnh thân thể cha liên tục co rút, miệng méo xệch nhưng bé Lương Như Ý (8 tuổi, con gái chị Minh) vẫn dùng hết sức mình để làm chỗ dựa cho cha.

Sau khi lấy thuốc cho chồng uống, chị Minh đưa đôi bàn tay chai sạn xoa bóp toàn cơ thể của chồng.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ cao 1m2 bên người chồng tật nguyền và đứa con gái thơ dại
Mẹ con chị Minh bên người chồng bệnh tật.

Vừa dứt cơn đau, anh Lương Mạnh Cường (37 tuổi, chồng chị Minh) gục trên vai vợ con vì kiệt sức. Mẹ con chị Minh cũng thở phào nhẹ nhõm vì bớt được phần lo lắng.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ cao 1m2 bên người chồng tật nguyền và đứa con gái thơ dại - 1

Chị Minh kể, năm 2005, khi mới 23 tuổi, anh Cường đang làm thuê ở miền Nam thì phát hiện thường xuyên bị đau đầu, chân tay tê cứng. Đi khám, bác sĩ kết luận bị u xơ thần kinh. Không lâu sau đó, tay phải và chân phải của anh teo tóp lại, vận động, cầm nắm khó khăn. Không còn khả năng lao động, anh quyết định quay trở về quê hương nương nhờ người thân.

11 năm trước, qua mai mối, anh cùng chị Minh nên duyên vợ chồng. Chị Minh cũng có hoàn cảnh bất hạnh không kém khi sinh ra đã mang hình hài nhỏ bé. Dù lớn (về tuổi tác) nhưng chị chỉ cao 1,2m, nặng 32 kg. Ngày họ về chung một nhà, ai nấy đều vừa mừng vừa lo cho cuộc sống đầy khó khăn phía trước của hai vợ chồng.

"Trước khi sinh bé Như Ý, tôi từng mang thai 2 lần nhưng chẳng thể giữ được con, cứ đến tháng thứ 5, thứ 7 lại bị sảy. Khó khăn lắm tôi mới sinh được bé Như Ý, nó là động lực duy nhất của vợ chồng tôi.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ cao 1m2 bên người chồng tật nguyền và đứa con gái thơ dại - 2
Chị Minh buồn bã nhắc đến bệnh tật của người chồng.

3 năm nay, bệnh tình của chồng ngày càng nặng, những cơn đau liên tiếp hành hạ khiến anh ấy kiệt sức, chỉ nằm một chỗ. Khắp cơ thể nổi đầy khối u như quả trứng gà, trứng vịt. Có khối u khổng lồ ở đùi, nặng khoảng 1,5kg. Thương chồng lắm nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên mẹ con tôi đành bất lực", chị Minh chia sẻ trong tiếng thở dài.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ cao 1m2 bên người chồng tật nguyền và đứa con gái thơ dại - 3

Lời khẩn cầu của người phụ nữ cao 1m2 bên người chồng tật nguyền và đứa con gái thơ dại - 4
Mới 8 tuổi nhưng hàng ngày bé Như Ý phải dùng tấm thân nhỏ bé làm chỗ dựa cho cha.

Mỗi lần lên cơn đau, chân tay anh Cường lại co rút, mắt trợn ngược, cắn lưỡi, miệng méo xệch, trông rất đáng sợ. Để giảm đau cho chồng, chị Minh chỉ biết treo chân, tay của chồng vào thành giường.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ cao 1m2 bên người chồng tật nguyền và đứa con gái thơ dại - 5
Căn bệnh hành hạ khiến anh Cường chỉ nằm một chỗ, chân tay treo ngược.

Gánh nặng gia đình

Dù cơ thể nhỏ bé, sức khỏe yếu nhưng hàng chục năm qua, chị Minh là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình.

Kinh tế phụ thuộc vào 2 sào ruộng cùng khoản tiền trợ cấp ít ỏi 540 nghìn đồng/tháng mà anh Cường nhận được. Để có tiền trang trải cuộc sống, thuốc thang cho chồng, nuôi con ăn học, chị Minh tranh thủ những lúc có con gái ở nhà túc trực chồng để đi nhặt phế liệu về bán. Ngày nào may mắn lắm cũng được 20.000 đồng.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ cao 1m2 bên người chồng tật nguyền và đứa con gái thơ dại - 6
Gia đình chị Minh thuộc hộ nghèo triền miên của xã.

"Chồng mắc bệnh hiểm nghèo nằm một chỗ đã nhiều năm, con cái thơ dại khiến cuộc sống gia đình chị Minh lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Bố mẹ chồng đều sớm qua đời, anh em ai cũng nghèo khó.

Hàng xóm chúng tôi rất thương nhưng cũng chỉ giúp được phần nhỏ. Thỉnh thoảng người cho mớ cá, dăn ba cái bánh, cân gạo để chị ăn qua ngày vậy thôi. Bệnh tình của anh Cường ngày càng nặng nhưng không có tiền đi viện", chị Hoa (hàng xóm chị Minh) chia sẻ.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ cao 1m2 bên người chồng tật nguyền và đứa con gái thơ dại - 7
Hàng chục năm qua, chị Minh là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình.

Để duy trì sự sống cho chồng, hàng chục năm qua, chị Minh vay mượn khắp nơi, từ anh em họ hàng, bà con lối xóm đến ngân hàng, nặng lãi. Hiện số nợ của gia đình chị lên đến hàng trăm triệu đồng và không biết bấu víu vào đâu để vay mượn thêm.

"Ngày nào cũng đau đớn thế này tôi sợ chồng sẽ gục ngã mất. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì, mẹ con tôi biết sống thế nào đây? Tôi sợ chồng bỏ lại mẹ con mà đi. Sợ con gái phải bỏ học giữa chừng vì khó khăn chồng chất", chị Minh khóc nghẹn.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ cao 1m2 bên người chồng tật nguyền và đứa con gái thơ dại - 8
14 năm qua, anh Cường đau đớn chống chọi với căn bệnh u xơ thần kinh.

Dường như thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, Như Ý luôn tỏ ra là đứa trẻ ngoan, thương cha mẹ. Hàng ngày, ngoài việc cùng mẹ túc trực, chăm sóc cha, đứa trẻ còn phụ giúp mẹ làm tất cả những công việc nhà như nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ cao 1m2 bên người chồng tật nguyền và đứa con gái thơ dại - 9

Lời khẩn cầu của người phụ nữ cao 1m2 bên người chồng tật nguyền và đứa con gái thơ dại - 10
Hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng chị Minh lo con gái duy nhất phải bỏ học giữa chừng.

Dù đã bắt đầu năm học mới, không có quần áo đẹp, không có cặp đẹp như các bạn nhưng điều đứa trẻ buồn và lo lắng lại là sức khỏe của người cha.

Lời khẩn cầu của người phụ nữ cao 1m2 bên người chồng tật nguyền và đứa con gái thơ dại - 11
Bé Như Ý là động lực để vợ chồng chị tiếp tục cố gắng chống chọi với khó khăn.n

"Cháu đi học rồi ai sẽ phụ mẹ nâng đỡ bố dậy mỗi lần bố lên cơn đau. Cháu thương bố mẹ nhiều lắm. Cháu ước bố được đi bệnh viện chữa bệnh để bớt đau đớn", Như Ý chia sẻ.

Độc giả hảo tâm giúp đỡ cho gia đình chị Minh xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Hà Thi Minh (38 tuổi), ngụ xóm Hồng Yên, xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hoặc STK của chị Minh: 3611205114791, ngân hàng Agribank, chi nhánh Tây Nghệ An, ĐT: 0986.255.614.

Trân trọng cảm ơn!

Theo Nhã Hoàng (Helino)