Xã hội

Lời khẩn cầu của người mẹ bị "chồng hờ" tra tấn dã man rồi cướp đứa con 8 tháng

“Tôi đi khắp mọi nơi, từ cấp cao nhất và về đến địa phương đều bị đùn đẩy trách nhiệm. Tôi sẽ phải sống những ngày tiếp theo thế nào khi mà nhớ con da diết, từng giây phút lo lắng cho con”.

 
“Tôi đi khắp mọi nơi, từ cấp cao nhất và về đến địa phương đều bị đùn đẩy trách nhiệm. Tôi sẽ phải sống những ngày tiếp theo thế nào khi mà nhớ con da diết, từng giây phút lo lắng cho con”.
 
 
Đó là lời tâm sự của chị Bùi Thị Hằng (Sn 1981, trú ở thôn Nam Hải, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), người mẹ trong bài “Người mẹ khóc cạn nước mắt kêu cứu vì bị chồng hờ "cướp" con gái mới 8 tháng tuổi” chúng tôi đã đăng tải vào ngày 2/9/2016.
 
Theo người mẹ trẻ này, chị và anh Lương Ng (SN 1987, ở xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) sống chung với nhau như vợ chồng mà không có hôn thú và có với nhau đứa con gái 8 tháng tuổi. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn chị Hằng phát hiện ra chồng "hờ" còn có những mối quan hệ phức tạp với một số người phụ nữ khác. Không chỉ vậy, chị Hằng còn nhiều lần bị đánh đập. Chịu không được nên chị đành ôm con gái về nhà mẹ đẻ.
 
Cũng theo chị Hằng, sau lần đầu tiên đưa con gái về nhà mẹ đẻ ở, anh Ng đưa một nhóm người tìm chị và có ý định “cướp” đứa con gái về nhưng bất thành. “Anh Ng rủ thêm một nhóm bạn đi xe ô tô đến lùng sục khắp nhà, lúc đó tôi phải ôm con bỏ trốn. Sau đó anh ấy quay lại cầu xin gia đình tôi để được đón con bé và tôi đồng ý quay về sống chung”, chị Hằng nói.
 
Thế nhưng người chồng vẫn chứng nào tật đấy, nên chỉ 2 tháng sau đó chị Hằng lại tiếp tục dứt áo ra đi lần nữa và đây cũng là lần chấm dứt những ngày ở nhà người chồng “hờ”. "Hôm đó, tôi bế con ra đến cửa, anh ấy cùng một số người giằng co giật lại con gái tôi, khiến con gái bị thương ở tay nên tôi đành phải buông. Kể từ lúc đó, tôi phải sống những ngày bất ổn vì chưa gặp lại con…”, bà mẹ trẻ nói.
 
bé gái
Bé D.A 8 tháng tuổi đã phải rời xa mẹ.

Không thuộc thẩm quyền công an?
 
Từ đó đến nay đã gần 2 tháng, chị Hằng đã phải gõ cửa nhiều cơ quan chức năng với mong muốn đòi lại con gái để chăm sóc, nuôi dưỡng nhưng đều được trả lời là "Không thuộc thẩm quyền".
 
“Tôi đi khắp mọi nơi, từ cấp cao nhất và về đến địa phương đều bị "đùn đẩy trách nhiệm". Điều đó khiến tôi đang đi vào ngõ cụt. Tôi sẽ phải sống những ngày tiếp theo thế nào khi mà nỗi nhớ con da diết theo từng giây phút vì lo lắng cho con”, chị Hằng buồn rầu cho biết.
 
Sau nhiều ngày sống trong sự đơn độc và tiếc nuối vì phải xa con trong khi đứa con thơ đang cần sữa mẹ, chị Hằng gửi đơn thư tới cơ quan chức năng. Tuy nhiên, mới đây chị nhận được Thông báo về việc giải quyết đơn thư từ phía cơ quan công an huyện Tĩnh Gia về việc giải quyết đơn thư của chị.
 
“Trước đó tôi cũng gửi đơn thư và trực tiếp gặp gỡ phía tòa án nhân dân huyện Tĩnh Gia nhưng được hướng dẫn sang làm việc với cơ quan công an. Thế nhưng, gần 1 tháng sau Thông báo từ phía công an huyện lại hướng dẫn tôi làm việc với Tòa án. Đến nay vãn chưa có kết quả, mẹ vẫn phải sống xa con”, chị Hằng tỏ nỗi thất vọng.
 
CA tĩnh gia
Thông báo của Công an huyện Tĩnh Gia

Theo đó, Thông báo giải quyết đơn thư của chị Hằng, Công an huyện Tĩnh Gia, xác định:Cháu Bùi D.A là con chung của chị Hằng và anh Lương Ng; Hành vi của anh Lương Ng. không có dấu hiệu phạm tội bắt giữ người trái pháp luật quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.
 
Việc tranh chấp về nuôi con của nam, nữ sống sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn không thuộc thẩm quyền của cơ quan công an mà thuộc thẩm quyền của Tòa án.
 
Chị Hằng cho biết thêm, từ khi nhận được thông báo trên, chị đã rơi vào tình trạng trầm cảm, lo lắng. Vì thương con và vẫn tin vào một phép màu kỳ diệu sẽ đến, chị Hằng tiếp tục làm đơn khiếu nại tới cơ quan chức năng.
 
Trao đổi với PV, ông Trịnh Văn Giang, trưởng Công an huyện Tĩnh Gia xác nhận đã nhận đơn thư của chị Hằng và cho biết: "Tôi đã giao cho phó huyện phụ trách và đã hướng dẫn chị Hằng sang Tòa án để giải quyết theo quy định của pháp luật", ông Giang nói. 
 
 Về vấn đề này Luật Sư Trương Quốc Hòe, Trưởng VP Luật sư Interla – Đoàn luật sư Hà Nội) nêu quan điểm: 
 
"Tuy anh Ng và chị Hằng không phát sinh mối quan hệ vợ chồng, nhưng mối quan hệ cha - mẹ - con với cháu D.A vẫn phát sinh và phải được tôn trọng đúng theo quy định tại khoản 2 điều 68 luật hôn nhân và gia đình: "Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền cùng nhau chăm sóc, nuôi dưỡng con chưa thành niên, yêu thương con cái và tạo điều kiện để con có thể phát triển". Về việc nuôi dưỡng bé, theo quy định tại khoản 3 điều 81 thì “Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con”. Như vậy, chị Hằng sẽ là người được phép trực tiếp nuôi dưỡng con. Còn anh Ng, tuy không trực tiếp nuôi dưỡng con nhưng vẫn có quyền và nghĩa vụ đối với con như trông nom, chăm sóc, cấp dưỡng, giáo dục con…”.

Theo Minh Ngọc (aFamily.vn/Trí thức trẻ)