Xã hội

Lời kể nghẹn ngào của mẹ bé trai 6 tháng tuổi bị dập não nghi do bạo hành

Mẹ ruột của bé trai 6 tháng tuổi nghi bị bạo hành cho hay đã gửi con cho V.T.M.L. trông coi với mức phí 3 triệu đồng/tháng, đến ngày gửi thứ 5 thì xảy ra sự việc đau lòng.

Chia sẻ trên Tuổi Trẻ rạng sáng ngày 15/1, chị P.T.N.A. nghẹn ngào cho biết theo thông tin từ bác sĩ, con trai 6 tháng tuổi của chị vẫn chưa có tiến triển, chưa bước qua vòng nguy hiểm. Hiện, chị đang cùng chồng ở Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) trông chờ tình hình sức khỏe của bé .

Chị N.A cho hay, gia đình chị sinh sống ở một căn hộ tại chung cư Lê Thành (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) khoảng 8 năm nay. Công việc của chị là giáo viên mầm non, còn chồng làm công việc thủ kho. Vợ chồng chị có hai con trai, gồm một bé 8 tuổi và bé N.Đ.H.A. (6 tháng tuổi). Bé H.A. mới biết lật và đang bú sữa bình.

Lời kể nghẹn ngào của mẹ bé trai 6 tháng tuổi bị dập não nghi do bạo hành
Bé N.Đ.H.A vẫn đang nguy kịch sau ca phẫu thuật (Ảnh: NNCC)

Vợ chồng chị gửi bé H.A. cho người phụ nữ tên V.T.M.L. (sống tại một căn hộ khác lô với căn hộ của gia đình chị N.A.) trông coi với giá 3 triệu đồng/tháng. Chị cho biết thêm, ngoài bé H.A., L. còn trông coi 5 bé khác là con của cư dân chung cư. Chị N.A. gửi con cho L. trông coi đến ngày thứ 5 thì xảy ra sự việc đau lòng. 

Cụ thể, sáng 10/1, chồng chị N.A. đưa bé H.A. đến nhà L. như bình thường. Trưa ngày 10/1, L. nhắn tin cho chị N.A thông báo bé ngủ từ sáng tới trưa không chịu bú sữa.

14 giờ chiều cùng ngày, L. gọi điện cho chị N.A thông báo bé khó thở nên phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi chị N.A về nhà L. thì phát hiện trên đỉnh đầu con có vết bầm tím, mặt mũi tím tái, thở yếu nên chị đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM.

Theo chị N.A., khi đưa vào bệnh viện bác sĩ cấp cứu đã lấy lại nhịp tim cho bé. Sau khi chụp CT, chị N.A. biết được não của bé có máu bầm và bị phù não.

Thấy sự việc bất thường, gia đình chị N.A đã trao đổi với Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để phối hợp công an điều tra nguyên nhân.

"Điều tôi mong mỏi nhất lúc này là con trai tôi được cứu sống" - chị N.A. nghẹn ngào, nói với Tuổi Trẻ.

Liên quan đến vụ việc này, chiều tối ngày 14/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân đã bắt khẩn cấp V.T.M.L. (30 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, Công an quận Bình Tân đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan điều tra vụ việc bé H.A. nghi bị bạo hành. Công an cũng đã lấy lời khai L. để điều tra làm rõ việc bé trai có bị bạo hành hay không.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/loi-ke-nghen-ngao-cua-me-be-trai-6-thang-tuoi-bi-dap-nao-nghi-do-bao-hanh-a367249.html