Xã hội

Lời cầu cứu của người mẹ trẻ ốm trơ xương, một mình nuôi con gái: 'Con rất cần em, em chưa muốn chết vào lúc này'

"Con gái em còn quá nhỏ, em thương nó lắm! Nếu giờ em chết đi nó sẽ thiếu thốn vô cùng. Dù là 1 lần hay vài lần nữa vẫn còn hy vọng thì phải cố gắng để mà sống với con, con rất cần em và em cũng vậy, em chưa muốn chết, em sợ chết lắm. Em chỉ mong khỏe mạnh bình an sống cùng con đến hết cuộc đời thôi", người mẹ trẻ nghẹn ngào.

"Em khó khăn quá! Em thực sự bế tắc!"

Cách đây khoảng 3 tháng, những tâm sự nhói lòng của một người mẹ mắc bệnh lạ, vừa đẻ đã phải xa con, đến cửa tử nhưng nghe tiếng gọi "Mẹ ơi" đã chợt bừng tỉnh để quay về gây được xúc động lớn trên mạng xã hội.

Thế nhưng, cuộc sống chẳng phải mãi êm đềm trôi qua, biến cố tưởng chừng như quá lớn ấy lại một lần nữa đổ ập xuống mái ấm của Hoàng Thị Duyên (26 tuổi - Thanh Hóa). Người mẹ trẻ nghẹn ngào kể về những khó khăn chồng chất mà cô đang phải đương đầu. Đó có cả những quyết định "khó nói" của bản thân và hy vọng đủ tiền đi bệnh viện để điều trị bệnh nhược cơ (căn bệnh hiện chưa có thuốc chữa – PV).

 

Lời cầu cứu của người mẹ trẻ ốm trơ xương, một mình nuôi con gái: 'Con rất cần em, em chưa muốn chết vào lúc này'

Lời cầu cứu của người mẹ trẻ ốm trơ xương, một mình nuôi con gái: 'Con rất cần em, em chưa muốn chết vào lúc này' - 1
Những giờ phút cận kề cửa tử, Thùy Duyên vẫn đang cố gắng để vượt qua

"Tôi khó khăn quá! Tôi thực sự bế tắc. Tôi không hề muốn nhưng vẫn phải lấy hết can đảm để làm việc này.

Để nói lên nỗi lòng này cũng là lúc bản thân đi vào ngõ cụt và không còn cách nào khác. Tôi đã khổ sở với căn bệnh nhược cơ… đến nay cũng 8 năm rồi.

Căn bệnh quái ác mà tôi đang mang trong người không có thuốc chữa nhưng lại tốn rất nhiều tiền cho mỗi lần điều trị. Giờ gia đình kinh tế kiệt quệ không còn khả năng chạy vạy, xoay xở để đi viện nữa. Tôi chỉ hy vọng vào bạn bè và những nhà hảo tâm có tấm lòng vàng chung tay giúp đỡ để tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này", người mẹ trẻ khóc nghẹn.

Lời cầu cứu của người mẹ trẻ ốm trơ xương, một mình nuôi con gái: 'Con rất cần em, em chưa muốn chết vào lúc này' - 2
Căn bệnh nhược cơ khiến Duyên khó thở, khó nói, sụp mí, uống sặc, chân tay yếu, cử động vô cùng khó khăn

Duyên mắc bệnh nhược cơ từ năm 18 tuổi và sống chung với bệnh lạ đã 8 năm ròng. Cô không nhớ nổi mình đã đi bệnh viện điều trị bao nhiêu lần.

"Từ khi biết bản thân bị bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của tôi nhạt nhẽo vô cùng. Tôi bị bệnh ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, ấy vậy mà cũng có thời gian dài sống chung với nó. Dần dần tôi thành quen, đụng tí là đi bệnh viện", Duyên nhớ lại.

Ngày đó, dù biết bản thân mang bệnh nặng, nhưng chồng cô vẫn rất mực yêu thương, bỏ ngoài tai mọi lời bàn tán hay sự phản đối của gia đình. Họ dọn về sống chung và 1 năm sau, cả 2 vỡ òa trong hạnh phúc vì biết tin mình sắp được làm bố, làm mẹ.

Duyên và chồng hồi hộp chờ đợi suốt 9 tháng 10 ngày để được nghe con cất tiếng khóc chào đời! Thế nhưng thật xót xa khi con vừa chào đời đã phải xa mẹ.

Vào những ngày tháng 2/2019, khi ấy con gái Duyên vừa tròn 2 tháng tuổi, cô đã nhập viện vì căn bệnh nhược cơ tái phát. Cô phải gửi con cho ông bà nội và em gái chăm nom, cùng chồng ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chữa trị.

30 ngày – khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để Thùy Duyên nhớ con đến "phát điên". Cô bảo nằm trên giường bệnh, cô đau vì những đợt truyền máu 1 thì xót con gấp 100 lần. Cô thương con không được bú dòng sữa mẹ ngọt ngào, không được nghe những lời ru à ơi… và không được mẹ ấp ôm vào lòng.

"Mình thương nhớ con nhiều lắm nhưng không thể làm gì được. Hàng ngày, mình tranh thủ lúc không chạy máu thì gọi điện về nhà và nhìn con qua màn hình điện thoại. Thấy con bú bình mà trái tim mình đau nhói như dao sắc cứa vào. Thực sự thương và thấy có lỗi với con nhiều. Sau này mình khỏe sẽ cố gắng bù đắp cho con khoảng thời gian thiệt thòi này", Duyên nghẹn ngào.

Lời cầu cứu của người mẹ trẻ ốm trơ xương, một mình nuôi con gái: 'Con rất cần em, em chưa muốn chết vào lúc này' - 3
Duyên và con gái Min nay đã 10 tháng tuổi.

Duyên từng tâm sự: "Mình mới lấy chồng được 2 năm thôi, sau biến cố, anh càng tâm lý và thương vợ hơn khiến cuộc sống của mình khá hạnh phúc, dù kinh tế chẳng dư giả gì''.

Vậy mà...

Duyên và chồng chẳng đi được đến cuối con đường...

Sau đợt nằm viện một tháng, Duyên trở về bên con gái bé nhỏ và bù đắp thiệt thòi cho con. Hằng ngày, cô cùng con chập chững những bước đi đầu đời, dạy con bi bô tập nói… Duyên luôn nghĩ, cuộc sống của vợ chồng cô sẽ mãi hạnh phúc bên bé Min.

Vậy mà chẳng ai ngờ, cô và chồng đã xảy ra những bất đồng trong hôn nhân, không tìm được tiếng nói chung: "Tôi suy nghĩ rất lâu để đưa ra quyết định ly hôn. Cả hai đều thống nhất ra tòa và bé Min ở với mẹ. Quãng thời gian này quả thực khó khăn với mẹ con tôi từ vật chất cho đến tinh thần", Duyên tâm sự.

Trước kia, Duyên ở nhà bán hàng online nhưng từ ngày sinh bé Min, cô không thể làm lụng được gì nhiều. Vì thế khi ly hôn, hai mẹ con chỉ biết trông chờ bên nhà ngoại.

Duyên tâm sự: "Từ ngày mình ly hôn, kinh tế khó khăn, lại nuôi con nhỏ, nên mình không dám đi viện nhiều lần. Mình không đi làm được nên mọi sự đều nhờ vào bố mẹ, các bác, các anh chị họ. Nếu không có mọi người, mình không biết sẽ trụ được đến bao giờ".

Duyên cho biết, với căn bệnh của mình, để duy trì sự sống, mỗi năm phải ra Hà Nội 3-4 lần để lọc máu. Mỗi lần lọc máu tốn khoảng 30-40 triệu đồng, phải mua thuốc đặc trị nhưng năm nay Duyên mới đi được một lần phần vì không có tiền, phần vì cảm thấy sức khỏe vẫn "trụ được".

"Mấy hôm nay, tôi cảm nhận cơ thể thay đổi xấu và biết phải đi lọc máu mới bình thường trở lại nhưng chẳng biết lấy tiền ở đâu mà đi, người tôi yếu quá rồi…", Duyên bật khóc nức nở.

Khi nhắc về con gái, người mẹ trẻ không giấu được xúc động: "Con gái tôi mới 10 tháng tuổi. Nếu tôi có mệnh hệ gì con gái tôi sẽ khổ lắm. Con gái tôi còn quá nhỏ, tôi thương nó lắm! Nếu giờ tôi chết đi nó sẽ thiếu thốn vô cùng. Dù là 1 lần hay vài lần nữa vẫn còn hy vọng thì phải cố gắng để mà sống với con, con rất cần tôi và tôi cũng vậy, tôi chưa muốn chết và tôi sợ chết lắm. Tôi chỉ mong khỏe mạnh bình an sống cùng con đến hết cuộc đời thôi".

Có lẽ giờ đây, với người mẹ trẻ ấy, cô chẳng mong cầu được giàu sang hay có cuộc sống sung túc, đàng hoàng, ước mong nhỏ nhoi của cô bây giờ chỉ là có đủ tiền đi lọc máu, để được khỏe lại dù "đếm tháng, đếm ngày", để được chăm sóc con gái, ở bên con gái đến những giây phút cuối cùng.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả đến với hoàn cảnh của Duyên xin vui lòng liên hệ số điện thoại: 0968739760.

Địa chỉ nhà riêng thôn Tử Niêm – xã Cẩm Phong – huyện Cẩm Thủy – tỉnh Thanh Hóa.

Hoặc thông qua STK 3504205055422; ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Cẩm Thuỷ.

Chủ tài khoản Hoàng Thùy Duyên.

Xin chân thành cảm ơn!

Theo Minh Khôi (Helino)