Xã hội

Lò vôi sập, đè chết 3 người

Sáng 19/11, lò vôi của một gia đình ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) bất ngờ đổ sập, vùi chết 3 người, làm bị thương 2 người khác.

Nghe tiếng kêu thất thanh, người dân và chính quyền xã khẩn trương bới đá lò vôi tìm kiếm, nhưng cả ba nạn nhân đã tử vong.

Lò vôi bị sập. Ảnh: Giang Chinh.


9h30 sáng 19/11, lò vôi của gia đình bà Đỗ Thị Duyên ở xã Lại Xuân (Thủy Nguyên) đang trong quá trình sửa chữa bất ngờ đổ sập. Bức tường đá cao hàng chục mét sụp xuống, vùi lấp 3 người gồm ông Bùi Văn Đức (53 tuổi), anh Bùi Văn Cường (28 tuổi) và Bùi Văn Trình (27 tuổi) khi đang ngồi nghỉ ở cửa lò.
 
 
Nghe tiếng động mạnh cùng tiếng kêu thất thanh của nạn nhân, người dân xung quanh đã tới ứng cứu, nhưng không thể tiếp cận do lượng đá vùi lấp rất lớn. Chính quyền xã sau đó phải huy động máy xúc giải phóng đá, đưa người mắc kẹt ra ngoài. Vì thương tích nặng, cả ba nạn nhân đã tử vong.
 
Ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, đã chỉ đạo công an huyện và xã quản lý hiện trường phục vụ điều tra và tránh sự cố tiếp theo. Thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình về mai táng.
 
Xã Lại Xuân nằm trên vùng núi đá, có truyền thống sản xuất vôi thủ công hàng trăm năm nay. Vôi thành phẩm chủ yếu xuất sang Đài Loan, Hàn Quốc để làm vật liệu xây dựng và phục vụ công nghệ hóa mỹ phẩm.

Theo Giang Chinh (VnExpress.net)