Xã hội

Linh tính của người mẹ trong buổi chiều ba cảnh sát chữa cháy hy sinh

Nghe tin về vụ cháy ở đường Quan Hoa, bà Trần Thị Thuỷ - mẹ trung tá Đặng Anh Quân, sốt ruột nên định gọi điện cho con hỏi thăm, sau đó không lâu bà nhận được tin báo có 3 cảnh sát hy sinh.

Linh tính của người mẹ trong buổi chiều ba cảnh sát chữa cháy hy sinh
Đồng nghiệp, người thân chia sẻ, động viên gia đình đồng chí Quân.

Người đội trưởng ân cần, tận tâm

Từ sáng sớm, các tổ chức đoàn thể, chính quyền, hàng xóm láng giềng và người thân đã có mặt tại nhà trung tá Đặng Anh Quân (Đống Đa, Hà Nội) động viên, an ủi, chăm sóc bà Thuỷ, bởi từ khi nghe tin con hy sinh, người phụ nữ này liên tục ngất đi.

Qua ít phút trò chuyện với phóng viên, bà Thuỷ cho biết, trung tá Quân là con cả trong gia đình, bên dưới có em gái kém 2 tuổi. Khi anh Quân được 4 tuổi thì chồng mất, một mình bà gánh vác cuộc sống gia đình, nuôi các con nhỏ.

Sau khi lập gia đình, vợ chồng trung tá Quân và mẹ sống trong căn nhà nhỏ ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa.

“Tôi ở nhà thường xem tin tức về các vụ cháy, khi biết tin có cháy ở đường Quan Hoa tôi sốt ruột định gọi cho con trai hỏi thăm thì một lúc sau có thông báo 3 chiến sỹ hy sinh nhưng chưa rõ danh tính” - bà Thuỷ kể.

Lúc này, bà Thuỷ nóng ruột gọi cho con nhưng không liên lạc được.

“Linh tính có chuyện chẳng lành, tôi vội tới cơ quan của Quân thì nhận được tin cháu đã hy sinh” - bà Thuỷ nấc nghẹn, liên tục gọi “con ơi, con ở đâu về với mẹ, mẹ đau xót lắm Quân ơi!”…

Bà Thẩm - người hàng xóm xót xa, mọi chuyện diễn ra quá nhanh, gia đình Quân còn chưa tin đó là sự thật. “Mới hôm qua chúng tôi còn gặp Quân đi làm và chào hỏi mọi người” - bác Thẩm bùi ngùi.

Trong một buổi chiều, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy mất đi 3 đồng đội, song vì công việc còn phía trước, các anh phải chia nhau tới hỗ trợ gia đình chiến sĩ hy sinh.

Một đồng nghiệp có mặt tại gia đình anh Quân cho biết, vẫn biết sinh nghề tử nghiệp nhưng anh không thể tin người cùng mình 17 năm trong nghề đã ra đi mãi mãi. “Ai cũng nghĩ anh Quân chỉ bị thương thôi, vì mỗi lần làm nhiệm vụ, anh lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc” - nam đồng nghiệp chia sẻ.

Theo cán bộ chiến sĩ trong đội, anh Quân được biết đến là người hiền lành, nhã nhặn, luôn quan tâm đến mọi người, nhưng khi vào công việc lại rất cẩn thận, nghiêm khắc.

Lời hứa chưa thành với mẹ

Ngay từ đêm 1/8, bà Nguyễn Thị Cúc, mẹ của thượng úy Đỗ Đức Việt, cùng người thân có mặt tại nhà tang lễ. Bà không nói lên lời, ánh mắt buồn luôn dõi về phía nhà lạnh, nơi đặt thi thể con mình.

“Việt ra đi khi nhiều dự định còn dang dở và cháu còn hứa với mẹ sẽ lập gia đình vào cuối năm nay ” - ông Đỗ Văn Tư, bố của Việt nghẹn ngào.

Linh tính của người mẹ trong buổi chiều ba cảnh sát chữa cháy hy sinh - 1
Trung úy Đỗ Đức Việt

Ông Tư cho biết thêm, Việt là con lớn trong gia đình, dưới còn em gái hiện đang học cấp 3. Khoảng 16h ngày 1/8, ông Tư nhận được tin báo Việt và hai đồng đội hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Nghe tin 'sét đánh ngang tai', ông Tư vội vã bắt xe ôm đi đến Bệnh viện 19/8 và gọi điện về cho vợ...

Theo ông Tư, Việt là người sống tình cảm nhưng rất năng nổ, tâm huyết với công việc và hay tham gia công tác tuyên truyền PCCC cho các em học sinh ở trường.

Trong hai ngày qua, khắp mạng xã hội, người dân đã bày tỏ lòng tiếc thương, xót xa, cũng như sự khâm phục, cảm ơn trước sự hy sinh anh dũng của ba người lính cứu hỏa để giành giật sự sống cho nhân dân. Tất cả đều mong các chiến sỹ được yên nghỉ và gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các anh.

Trên trang cá nhân, diễn viên trẻ Việt Hoàng đã chia sẻ câu chuyện đầy xúc động về bạn của mình – chiến sĩ Đỗ Đức Việt khiến nhiều người không kìm được nước mắt: “Hôm nay nhận được tin này, mình không thể kìm lòng được. Ở thời điểm quay phim “Lửa ấm“, mình đóng vai một cậu lính PCCC trẻ, bản thân mình đã lấy Việt - 1 người bạn duy nhất làm chữa cháy để hình dung về vai diễn. Ngược lại, cậu ấy theo dõi rất tường tận bộ phim khi ấy mình đóng, bình luận không sót bất kể một bài nào liên quan đến nghề nghiệp của cậu ấy. Đọc lại những bình luận của ông, tôi thấy thật tiếc cho một người mà tôi luôn khâm phục, một người mà tôi đã kể cho các diễn viên đóng cùng tôi rằng ông là bạn tôi - là một chiến sĩ PCCC. Cảm ơn ông đã hết mình với Tổ Quốc! Mong ông sang thế giới bên kia sẽ sống thật hạnh phúc và hoàn thành những thứ còn dang dở ở thế giới này nhé. Cảm thương, kính trọng và yêu quý ông!”.

Theo Thanh Hà (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/linh-tinh-cua-nguoi-me-trong-buoi-chieu-ba-canh-sat-chua-chay-hy-sinh-post1458393.tpo