Xã hội

Lễ tang đẫm nước mắt của cựu nữ sinh viên Đại học Ngoại thương gặp nạn trong sáng 20/11

"Lúc biết tin cháu Q. chính là nạn nhân trong vụ tai nạn sáng 20/11, người thân trong gia đình chúng tôi đều bị sốc, bất ngờ và đau xót. Cứ nghĩ đến cháu, tôi không cầm được nước mắt...", bác họ nạn nhân nghẹn ngào nói.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng 20/11, tại cầu Hòa Mục, nút giao Lê Văn Lương – Nguyễn Ngọc Vũ (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi xe ô tô Mercedes BKS 30G – 007.85 do bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, trú tại Trung Hòa, Cầu Giấy) điều khiển. Hậu quả làm 1 nữ nạn nhân tử vong, 3 người bị thương và 4 phương tiện bốc cháy.

Lễ tang đẫm nước mắt của cựu nữ sinh viên Đại học Ngoại thương gặp nạn trong sáng 20/11
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trần Thanh

Do nữ nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, khuôn mặt bị biến dạng nên gây khó khăn cho việc nhận dạng và xác định danh tính. Đến ngày hôm qua (21/11), danh tính nạn nhân được xác định là Đỗ Thị Mai Q (SN 1992), có hộ khẩu thường trú tại khu 7, đường Lê Thanh Nghị, phường Hải Tân (TP. Hải Dương) và đang tạm trú tại phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Có mặt tại gia đình nạn nhân xấu số vào chiều nay (22/11) khi người thân và dòng họ đang tổ chức lễ tang cho chị Q. trong nỗi đau vô hạn. Phía ngoài cổng, từng vòng hoa trắng được xếp cạnh nhau khiến ai có mặt đều nghẹn ngào, thương xót.

Lễ tang đẫm nước mắt của cựu nữ sinh viên Đại học Ngoại thương gặp nạn trong sáng 20/11 - 1
Người thân, họ tộc xót thương trong lễ tang chị Q. Ảnh: Đ.Tùy

Theo người nhà nạn nhân, hôm qua gia đình chị Q. nhận được tin báo. Sau đó, người thân lên Hà Nội và sau khi nhận diện, hoàn tất các thủ tục liên quan thì đến hơn 22h đêm qua, thi thể chị Q. được đưa về nhà tại TP. Hải Dương lo hậu sự.

Sáng nay, gia đình đã tổ chức lễ khâm liệm và sáng mai (23/11), di quan chị Q. được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ TP. Hải Dương và tiếp đó an táng tại (quê nội), thôn Trung, xã Hiệp Lực (huyện Ninh Giang).

"Lúc biết tin cháu Q. chính là nạn nhân trong vụ tai nạn sáng 20/11 tại Hà Nội, người thân trong gia đình chúng tôi đều sốc, bất ngờ và đau xót. Bởi, hôm xảy ra sự việc, cháu tôi đang trên đường đến trường và hôm đó cũng là Hiến chương nhà giáo. Cứ nghĩ đến cháu, tôi không cầm được nước mắt", bác họ nạn nhân nghẹn ngào.

Lễ tang đẫm nước mắt của cựu nữ sinh viên Đại học Ngoại thương gặp nạn trong sáng 20/11 - 2
Người dân khu phố bàng hoàng, xót thương khi biết chị Q. là nạn nhân trong vụ tai nạn xảy ra sáng 20/11. Ảnh: Đ.Tùy

Còn người dân sinh sống gần nhà nạn nhân thì không thể tin chị Q. là nạn nhân trong vụ tai nạn tang thương ấy. Lúc đầu, mọi người đều biết sự việc qua thông tin đại chúng, nhưng đến trưa hôm qua thì mới vỡ lẽ, nữ nạn nhân không thể nhận diện được chính là người của khu phố mình.

"Cháu Q. là người hiền lành, học giỏi, ngoan, lễ phép. Mỗi lần cháu về nhà chơi chúng tôi đều gặp và mừng khi thấy cháu có công việc ổn định. Chỉ tiếc là số cháu đoản mệnh không may gặp nạn trên đường đến cơ quan và hôn sự của cháu dang dở...", Người dân khu phố chia sẻ.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng khu dân cư số 7 (phường Hải Tân) thông tin, chị Q. đăng ký hộ khẩu ở cùng với gia đình tại phường. Tối qua gia đình có đến gặp ông thông báo sự việc và nhờ khu dân cư đứng ra tổ chức Lễ truy điệu. Do đó, sáng nay ông Dũng cùng đại diện MTTQ đến nhà hỏi thăm, chia buồn.

Lễ tang đẫm nước mắt của cựu nữ sinh viên Đại học Ngoại thương gặp nạn trong sáng 20/11 - 3
Lê tang chị Q. đang được gia đình, dòng họ tổ chức. Ảnh: Đ.Tùy

"Khi biết tin Q. là nạn nhân trong vụ tai nạn sáng 20/11, ai ở khu phố chúng tôi cũng đau lòng, thương xót. Bởi lẽ, cô ấy tuổi đời còn trẻ, chưa xây dựng gia đình và sau bao năm học hành vất vả mới có được công việc như hiện nay", ông Dũng cho biết.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, quê nội của nạn nhân ở thôn Trung, xã Hiệp Lực (huyện Ninh Giang). Sau đó bố mẹ chị Q. lên TP. Hải Dương lập nghiệp, mở cửa hàng bán đồ nhựa tại nhà và nạn nhân con lớn trong gia đình có 3 chị em.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3 trường chuyên tại TP. Hải Dương, chị Q. thi đỗ và học tại Đại học Ngoại thương Hà Nội. Tốt nghiệp xong chị làm trợ giảng và học Thạc sĩ tại Hà Lan. Hiện tại, chị Q. đang cộng tác, làm việc tại Trung tâm Ươm tạo và sáng tạo trường Đại học Ngoại thương. 

Lễ tang đẫm nước mắt của cựu nữ sinh viên Đại học Ngoại thương gặp nạn trong sáng 20/11 - 4
Vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương và 4 phương tiện bốc cháy. Ảnh: TL

Được biết, tại cơ quan điều tra, nữ tài xế gây ra vụ việc khai rằng, quá trình điều khiển xe ô tô đi đến cầu Hòa Mục, bà Thái định nhấn phanh khi thấy nhiều phương tiện dừng đèn đỏ phía trước. Tuy nhiên, do đi giày cao gót và mất bình tĩnh nên đã đạp nhầm chân ga. Sau đó, nữ tài xế hoảng loạn, không xử lý kịp và thời điểm gây tai nạn, bà Thái không có nồng độ cồn.

Đến tối 21/11, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Hồng Thái để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông", theo điều 260 BLHS.

Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/le-tang-dam-nuoc-mat-cua-cuu-nu-sinh-vien-dai-hoc-ngoai-thuong-gap-nan-trong-sang-20-11-2019112217385185.htm