Xã hội

Lễ 49 ngày của bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành: 'Dường như nỗi đau chỉ mới ngày hôm qua'

Sáng ngày 8/2, gia đình bé V.A đã làm lễ cầu siêu 49 ngày cho cô bé tại chùa Tường Nguyên (quận 4, TP.HCM).

Thời gian vừa qua, vụ việc bé gái N.T.V.A (8 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn đến tử vong đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, các hội nhóm, cộng đồng mạng đã lên tiếng kêu gọi bảo vệ quyền lợi của bé. Những diễn biến vụ việc cũng như những chia sẻ của người thân bé V.A cũng thu hút sự quan tâm của mọi người.

Ngày 8/2, thông tin trên Doanh Nghiệp & Tiếp Thị, gia đình cháu bé V.A đã tổ chức lễ 49 ngày cho cháu tại chùa Tường Nguyên (quận 4). Chị T.L (bác ruột của V.A) cho hay cả gia đình đã đến tham dự lễ của cháu.

Chị nghẹn ngào cho biết: "Từ hôm qua, ở một số nơi cũng đã tổ chức cầu siêu cho con rồi. Mẹ cháu gần 10 giờ đêm còn nhắn cho tôi, nói em vừa đi cắm hoa cho con về. Thương con bao nhiêu bác thương mẹ H của con bấy nhiêu. Tôi biết con đã đến được nơi hạnh phúc, vui vẻ rồi và mẹ con cũng tin thế".

Lễ 49 ngày của bé gái 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành: 'Dường như nỗi đau chỉ mới ngày hôm qua'
Gia đình đã làm lễ 49 ngày cho bé V.A tại chùa.

Trên Pháp Luật & Bạn Đọc, chị T.L - bác của V.A cũng cho biết thêm, thời gian vừa qua không ít người đã lên tiếng, viết bài liên quan đến vụ việc nhưng đều bị gỡ bài, hack Facebook một cách khó hiểu.

"Rất nhiều ngày qua, những người lên tiếng cho con đều bị thế lực nào đó tìm cách khủng bố, hack Facebook, nhưng họ cũng đâu có sợ gì đâu, họ vẫn ngày ngày cầu nguyện, viết bài, đăng bài, quan tâm hỏi han vụ án đến đâu rồi. Ngày đầu tiên chính thức đi làm trở lại, cũng là ngày cúng thất 7 cho con. Thời gian thì trôi nhanh quá, mà nỗi đau thì dường như mới chỉ ngày hôm qua phải không?", chị T.L chia sẻ.

Ngay sau bài viết của người thân bé V.A được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Không ít người đã để lại bình luận động viên gia đình và cầu nguyện cho cô bé 8 tuổi hạnh phúc ở nơi xa. Bên cạnh đó, nhiều người cũng mong chị H. - mẹ bé V.A luôn kiên cường, mạnh mẽ để giành lại công lý cho con gái và những kẻ thủ ác sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bản án lương tâm.

Ngày 22/12/2021 Công an Phường 22 (quận Bình Thạnh, TP HCM) nhận tin báo về việc cháu N.T.V.A (8 tuổi) tử vong tại Bệnh viện.

Kết quả điều tra bước đầu, Công an TP HCM xác định quá trình sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái, Trang đã nhiều lần đánh đập cháu A. bằng tay, cây, roi....

Trong khoảng thời gian từ 14h đến 18h ngày 22/12/2021, Trang đã liên tục đánh, đạp... khiến cháu A. tử vong.

Sau khi bé tử vong, Thái biết Trang có đánh con nên đã có hành vi xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngày 4/1, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm"; đồng thời có quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người".

Bên cạnh đó, Công an TP HCM cũng có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/le-49-ngay-cua-be-gai-8-tuoi-bi-di-ghe-bao-hanh-duong-nhu-noi-dau-chi-moi-ngay-hom-qua-tintuc808840