Xã hội

Lặng người trước hình ảnh chiếc bánh ngọt nằm trên linh cữu bé trai tử vong cùng mẹ và em gái: 'Thằng bé ra đi đúng vào ngày sinh nhật'

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào chiều tối ngày 22/9, tại Quốc lộ 18, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của 3 mẹ con trong một gia đình. Trong đó, cháu bé 4 tuổi tử vong đúng vào ngày sinh nhật khiến nhiều người xót xa.

Chiều ngày 23/9, gia đình anh N.V.T. (SN 1994, ở xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã tổ chức làm tang lễ tiễn đưa 3 mẹ con tử vong trong vụ tai nạn là chị T.T.T. (SN 1993) và 2 con là N.G.B. (SN 2015) và N.G.H. (SN 2018) về nơi an nghỉ cuối cùng theo phong tục địa phương.

Lặng người trước hình ảnh chiếc bánh ngọt nằm trên linh cữu bé trai tử vong cùng mẹ và em gái: 'Thằng bé ra đi đúng vào ngày sinh nhật'
Người thân tổ chức tang lễ tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Có mặt tại nhà anh N.V.T. tại thôn Sơn Đồng, xã Ngọc Thanh vào chiều cùng ngày, không khí tang thương bao trùm cả khu vực. Người dân, thôn xóm ai ai cũng xót xa trước sự việc đau lòng ập đến gia đình anh T.

Ngồi lặng người một góc sân trước nhà sau khi hoàn tất các thủ tục đưa tiễn các cháu về nơi an nghỉ, ông Trần Văn Nam (60 tuổi, bác ruột của anh T.) chia sẻ, vợ chồng anh T. là người chịu khó làm ăn, sống hiếu thảo với người thân nhưng nay gặp phải sự việc đau lòng.

T. có một cô em gái, bố của T. mất cách đây vài năm trong một vụ tai nạn, từ đó 3 mẹ con T. nương tựa vào nhau sinh sống. Sau khi em gái đi lập gia đình thì T. cũng lấy vợ và sống cùng với mẹ.

Lặng người trước hình ảnh chiếc bánh ngọt nằm trên linh cữu bé trai tử vong cùng mẹ và em gái: 'Thằng bé ra đi đúng vào ngày sinh nhật' - 1

Lặng người trước hình ảnh chiếc bánh ngọt nằm trên linh cữu bé trai tử vong cùng mẹ và em gái: 'Thằng bé ra đi đúng vào ngày sinh nhật' - 2
Xót xa chiếc bánh sinh nhật được đặt trên linh cữu của cháu bé.

Theo gia đình nạn nhân, vợ chồng anh T. thường hay đi làm công ty ít ở nhà, 2 cháu được bà nội chăm sóc. Hôm xảy ra sự việc vợ chồng anh T. và 2 cháu được nghỉ nên cả gia đình về quê ngoại.

"Sáng ngày 22/9, T. đã chở cả gia đình gồm vợ và 2 con về quê vợ ở Bắc Giang chơi. Đến tối trên đường trở về Vĩnh Phúc để làm sinh nhật cho cậu con trai 4 tuổi (cháu N.G.B) thì gặp tai nạn ngang đường như vậy", ông Nam chia sẻ.

Lặng người trước hình ảnh chiếc bánh ngọt nằm trên linh cữu bé trai tử vong cùng mẹ và em gái: 'Thằng bé ra đi đúng vào ngày sinh nhật' - 3
Ông Nam thất thần trước sự việc đau lòng.

"Xót xa lắm, thằng bé còn ra đi đúng vào ngày sinh nhật của nó. Chiều hôm xảy ra việc, bà nội còn ở nhà đi mua bánh sinh nhật chờ nó về mà lại như vậy. Hôm nay tiễn đưa, chiếc bánh vẫn được đặt trên linh cữu của cháu", ông Nam nghẹn lại.

Tại nhà anh T., ông Nguyễn Minh Thông (76 tuổi, bác ruột anh T.) cũng không kìm nổi đau thương trước sự việc đau lòng:

"Chúng tôi ở nhà cũng không biết chuyện, hôm đó, T. nó đi làm công ty ca đêm, sáng về là đưa vợ con đi về quê ngoại có việc cũng không rõ nó có uống rượu bia không mà tối về như thế. Giờ việc đau lòng xảy ra rồi thì cũng chỉ biết cố động viên nhau vượt qua", ông Thông nói.

Lặng người trước hình ảnh chiếc bánh ngọt nằm trên linh cữu bé trai tử vong cùng mẹ và em gái: 'Thằng bé ra đi đúng vào ngày sinh nhật' - 4
Ông Thông xót xa trước gia cảnh của cháu trai.

Theo ông Thông, vợ chồng anh T. chăm chỉ làm ăn tích góp mới xây được ngôi nhà chưa đầy 2 năm, hơn một nửa số tiền xây nhà là do vay mượn.

"Chúng nó làm công ty cũng không có nhiều tiền còn nuôi 2 đứa con nhỏ. Xây cái nhà này đi vay mượn quá một nửa, giờ cũng chẳng nghĩ đến chuyện đó nữa. Không biết sau này sẽ ra sao…", ông Thông chia sẻ.

Lặng người trước hình ảnh chiếc bánh ngọt nằm trên linh cữu bé trai tử vong cùng mẹ và em gái: 'Thằng bé ra đi đúng vào ngày sinh nhật' - 5

Lặng người trước hình ảnh chiếc bánh ngọt nằm trên linh cữu bé trai tử vong cùng mẹ và em gái: 'Thằng bé ra đi đúng vào ngày sinh nhật' - 6
Vợ chồng anh T. tích góp và vay mượn tiền mới xây được căn nhà cách đây 2 năm.

Tại đám tang, mẹ anh T. khóc ngất "Cháu ơi, chiều qua bà còn đi mua bánh sinh nhật cho cháu mà, sao cháu không về ăn sinh nhật với bà" khiến không ai kìm được lòng.

Chiều cùng ngày, gia đình đã hoàn tất các thủ tục tang lễ đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 17h chiều 22/9, tại Quốc lộ 18, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội.

Vào thời điểm trên, anh N.V.T. (SN 1994, ở xã Ngọc Thanh, Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã điều khiển xe máy mang BKS 88H1-197.62 chở theo vợ là chị T.T.T. (SN 1993) và 2 con là N.G.B. (SN 2015) và N.G.H. (SN 2018) đi trên Quốc lộ 18 theo hướng Bắc Ninh - Vĩnh Phúc.

Khi di chuyển đến Km 4+800 trên tuyến Quốc lộ 18 qua địa bàn thôn Đông, xã Phú Minh thì bất ngờ gặp nạn. Hậu quả vụ tai nạn khiến chị T.T.T. và cháu N.G.B. tử vong tại chỗ. Cháu N.G.H được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên cháu bé đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Long Quyến (Trí Thức Trẻ)