Xã hội

Kon Tum: Kinh hoàng cảnh lũ dữ phá nát 'nàng tiên' giữa đại ngàn

Chỉ trong tích tắc, cảnh nước lũ ùn ùn từ thượng nguồn thác Pa Sỹ (xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) đổ về đã phá nát cảnh quan nơi đây.

Trong ngày 28/10, do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9 khiến mưa lớn kéo dài trên địa bàn bàn tỉnh Kon Tum, dẫn đến nước từ thượng nguồn các sông suối đổ về.

Khoảnh khắc kinh hoàng nước từ thượng nguồn thác Pa Sỹ ùn ùn đổ về đã được người dân ghi lại trong cùng ngày.

Với lưu lượng khổng lồ, dòng nước lũ này đã cuốn phăng, phá nát cảnh quan khu thác nước này.

Cảnh tượng được người dân ghi lại

Những người đứng chứng kiến con thác không khỏi sợ hãi trước cảnh tượng nguy hiểm. Một người đàn ông méo giọng hô lớn: "Trời ơi trời, còn gì nữa. Mất trắng luôn".

Kon Tum: Kinh hoàng cảnh lũ dữ phá nát 'nàng tiên' giữa đại ngàn

Kon Tum: Kinh hoàng cảnh lũ dữ phá nát 'nàng tiên' giữa đại ngàn - 1
Thác Pa Sỹ được ví như "nàng tiên" giữa đại ngàn Măng Đen. (Ảnh internet)

Đoạn clip được đăng tải đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Tất cả đều vô cùng choáng váng trước cảnh con thác cuồng nộ, cầu mong người dân sinh sống xung quanh sẽ không bị ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng.

Một số bình luận từ cộng đồng mạng:

- "Bão đã qua nhưng hoàn lưu sau bão mới thật sự đáng sợ. Cầu mong người dân miền Trung bình yên".

- "Nước cuồn cuộn thế này rất nguy hiểm, bà con nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn để đề phòng lũ lên và sạt lở".

- "Không thể nào chống chọi được với thiên nhiên đâu, tránh đi thôi. Nhìn thác ầm ầm dữ dằn quá. Hy vọng tất cả đều bình an".

Được biết, thác Pa Sỹ nằm trong khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng làng đồng bào dân tộc Kon Tu Rằng (còn gọi là khu Du lịch Thác Pa Sỹ), thuộc địa phận xã Măng Cành. Nơi đây với cảnh đẹp thiên nhiên hùng vỹ, được ví như “nàng tiên” của đại ngàn Măng Đen.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)