Xã hội

Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà

Những hình ảnh về những chú khỉ thương tích đầy mình, què quặt di chuyển bằng hai chân, thậm chí bị thương đến lòi xương ở chùa Linh Ứng, bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng được chia sẻ trên MXH trong những ngày qua khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Trong những ngày vừa qua, những hình ảnh, clip về một nhóm người có hành động bạo hành động vật hoang dã ở chùa Linh Ứng thuộc bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội và thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà
Những chú khỉ với vô vàn vết thương trên cơ thể, từ bụng...

Đáng chú ý, những chú khỉ trong loạt ảnh đang gây sốc cộng đồng mạng có một điểm chung là đều mang thương tật đầy mình. Con cụt chân, con cụt tay, thậm chí lòi xương... và cả những vết thương còn đang rỉ máu. Không ít trong số chúng cụt 2-3 chi, chỉ riêng việc di chuyển đã vô cùng khó khăn chứ chưa nói tới việc kiếm ăn.

Tác giả của những hình ảnh đầy đau xót này là nhiếp ảnh gia Nguyễn Công Hưng (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Anh Hưng cho biết, bộ ảnh được anh thực hiện trong suốt 2 tháng và quyết định đăng tải lên MXH, sau khi anh được xem đoạn clip thợ chụp ảnh bắn khỉ trong khuôn viên chùa.

Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà - 1
Người thợ chụp ảnh dùng ná bắn khỉ trong khuôn viên chùa - hình ảnh từng gây phẫn nộ trên MXH cách đây không lâu
Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà - 2
Những vết thương không biết bao giờ mới có thể lành. Hình ảnh chú khỉ con đang "nhìn" vết thương trên người khỉ mẹ khiến nhiều người không khỏi xót xa

Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà - 3

Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà - 4
Cũng có những chú khỉ vết thương đã lành nhưng mãi mang đôi chân tật nguyền. Những đôi chân không còn nguyên vẹn khiến việc di chuyển lại càng khó khăn.

Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà - 5

Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà - 6
Dù đôi chân không nguyên vẹn nhưng khỉ mẹ vẫn cố gắng bế khỉ con đi kiếm ăn.
Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà - 7
Hầu như những con khỉ tại khuôn viên chùa đều có vết thương trên người.
Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà - 8
Thậm chí ở những vị trí nguy hiểm như cổ họng. Chú khỉ này vừa bị thương đôi chân cũng không còn nguyên vẹn.

Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà - 9

Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà - 10
Những chú khỉ chưa trưởng thành cũng không tránh khỏi những vết thương lớn nhỏ. Hinh ảnh chú khỉ con xem vết thương của khỉ mẹ gây xúc động mạnh cho cộng đồng mạng.
Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà - 11
Chú khỉ này đang tự xem vết thương của chính mình, hình ảnh khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà - 12

Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà - 13
Khỉ mẹ với đôi chân tật nguyền vĩnh viễn không bao giờ có thể lành lại.
Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà - 14
Chú khỉ dường như đang muốn chỉ cho mọi người thấy vết thương của mình.

Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà - 15

Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà - 16
Từ nay về sau, chú khỉ này chỉ có thể di chuyển bằng 3 chân.
Khỉ con mình đầy thương tích, què quặt, lòi xương, sống lay lắt ở bán đảo Sơn Trà - 17
Hai chú khỉ con bên người mẹ tật nguyền.

Khi những hình ảnh này được chia sẻ lên MXH đã gây xúc động mạnh trong cộng đồng mạng. Ngay sau đó, lời kêu gọi bảo vệ loài khỉ nói chung và động vật hoang dã tại đây đã được chia sẻ mạnh mẽ trên MXH, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Chùa Linh Ứng Sơn Trà được xem như một địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng, ngoài phong cảnh hữu tình nơi đây còn được biết đến bởi những đàn khỉ vàng xuất hiện quanh chùa.

Cùng với làn sóng phát triển du lịch và sự lấn sâu của con người vào bán đảo, đời sống của những loài vật hoang dã tại đây ngày một khó khăn hơn.

Theo Hạ Vũ (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/soc-khi-con-minh-day-thuong-tich-que-quat-loi-xuong-song-lay-lat-o-ban-dao-son-tra-am-anh-nhat-la-anh-mat-khi-me-2220201650110624.htm