Xã hội

'Hứng bão' do không cám ơn 'hiệp sĩ': Cô gái giải thích lý do

Bị nhiều chỉ trích trên mạng xã hội vì không cảm ơn các hiệp sĩ đã tìm giúp xe máy bị mất trộm, cô gái giải thích vì lúc đó do sự việc bất ngờ và rối quá nên có lời nói không hay, không cảm ơn các “hiệp sĩ”.

Sự việc bắt nguồn từ vụ trộm xảy ra chiều 22.7 tại phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Khi đó, T.T.B.H (19 tuổi) dựng xe máy ở nhà trọ thì bị trộm lấy. Khi các đối tượng mang xe đi nơi khác thì đội “hiệp sĩ” của Nguyễn Thanh Hải (ở TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) phát hiện, bắt giữ.

'Hứng bão' do không cám ơn 'hiệp sĩ': Cô gái giải thích lý do
Đối tượng trộm xe máy và tang vật bị các hiệp sĩ bắt giữ.

Sau đó, nhóm anh Hải đưa chiếc xe máy và tên trộm về nhà trọ tìm chủ xe, lúc đó H mới biết mình bị mất xe.

Khi những người đi cùng “hiệp sĩ” Hải hỏi: "Tìm được xe em có vui không?" thì H trả lời: “Nếu tụi anh không bắt được, em cũng lấy camera kêu công an tìm ra”. Sau đó cô gái nói cảm nhận là “vui” nhưng không nói lời cảm ơn các “hiệp sĩ” đã tìm thấy xe cho mình.

Trong quá trình đưa xe về, có người đã phát trực tiếp vụ việc lên facebook và clip này nhanh chóng lan truyền. Rất đông người dùng mạng xã hội đã chỉ trích H không biết cảm ơn người đã giúp mình tìm được xe.

'Hứng bão' do không cám ơn 'hiệp sĩ': Cô gái giải thích lý do - 1
Gia đình cô gái mất xe đến cảm ơn “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải.

Được biết, trưa 23.7, H và người nhà đã đến gặp và cảm ơn đội “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải.

Gặp lại các những người đã tìm giúp xe cho mình, H cho biết, lúc đó rất vui nhưng bất ngờ. “Thời điểm đó con rối quá nên không suy nghĩ được nhiều, trong tức thời đã nói lời không hay. Con xin lỗi và cảm ơn chú Hải cùng các anh đã bắt được trộm và lấy lại chiếc xe máy giúp con. Qua sự việc này, con cũng ý thức hơn trong việc gìn giữ tài sản”.

'Hứng bão' do không cám ơn 'hiệp sĩ': Cô gái giải thích lý do - 2
Nữ sinh viên trần tình do lúc đó quá rối nên đã nói lời chưa phải.

Trao đổi với cô gái, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nói: “Chú không trách cứ gì con. Lúc đó diễn biến sự việc nhanh, bất ngờ nên có thể con giao tiếp chưa khéo khiến cộng đồng mạng hiểu nhầm".

Anh Hải cũng mong công đồng mạng thông cảm với cô gái.

Sau buổi trao đổi thân tình, gia đình và em H đã chụp tấm hình lưu niệm chung với các “hiệp sĩ”.

Được biết, hiện Công an TP Thủ Dầu Một đang tạm giữ tang vật là xe máy bị trộm và đối tượng đối tượng trộm xe bị bắt là P.C.H (26 tuổi, quê Nghệ An) để mở rộng điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

'Hứng bão' do không cám ơn 'hiệp sĩ': Cô gái giải thích lý do - 3
Nữ sinh viên và gia đình chụp hình lưu niệm cùng hiệp sĩ.

Theo Đình Trọng (Lao Động)