Xã hội

Hòa Bình: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm

Nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở ngoài đường, mọi người chạy ra thì phát hiện 1 bé trai bị bỏ lại kèm những dòng nhắn gửi của người thân.

Ngày 26/3, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Nguyễn Đình Hiến, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết, khoảng hơn 21h ngày 25/3, một số người dân sinh sống tại thôn Đồng Gội (xã Hòa Sơn) chuẩn bị tắt điện đi ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng khóc trẻ nhỏ vọng ra từ phía ngoài đường đi.

Chạy ra kiểm tra, mọi người phát hiện một bé trai kháu khỉnh bị bỏ lại, kèm theo số tiền 1,1 triệu đồng và lời nhắn với nội dung: "Vì hoàn cảnh gia đình nên tôi không thể nuôi bé, mong mọi người nuôi giúp…".

Hòa Bình: Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm
Bé trai bị bỏ rơi giữa đêm ở Lương Sơn, Hòa Bình. Ảnh: HBHB

Tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương đã đưa cháu bé lên trạm y tế xã để chăm sóc, đồng thời làm các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ông Hiến cho biết thêm, hiện tại tình trạng sức khỏe cháu bé khá tốt và đang có khá nhiều người bày tỏ nguyện vọng được nuôi cháu bé.

Theo Đại Phong (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hoa-binh-be-trai-so-sinh-bi-bo-roi-trong-dem-20200326162318154.htm