Xã hội

Hàng xóm đau đớn trước cái chết của bé trai 6 tuổi trường Gateway: 'Thằng bé ngoan lắm, nó là đứa cháu duy nhất cơ mà...'

Bàng hoàng, xót trước cái chết của bé trai 6 tuổi, bị thầy cô trường Gateway bỏ quên trên ô tô, những người dân ở xã Nga Thanh không giữ được xúc động khi đến đám tang của đứa trẻ tội nghiệp này.

Đầu giờ chiều 7/8, có mặt tại gia đình bé L. (xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa), những người thân trong gia đình và hàng xóm láng giềng không cầm được nước mắt khi nhìn di ảnh của bé, đứa con duy nhất của vợ chồng anh Sơn.

Hàng xóm đau đớn trước cái chết của bé trai 6 tuổi trường Gateway: 'Thằng bé ngoan lắm, nó là đứa cháu duy nhất cơ mà...'
Hàng xóm đau đớn trước cái chết của bé trai 6 tuổi trường Gateway: 'Thằng bé ngoan lắm, nó là đứa cháu duy nhất cơ mà...' - 1

Ngồi nép ở một góc, một người hàng xóm đã lớn tuổi cho biết bé L. là đứa con trai duy nhất của vợ chồng anh Sơn, đồng thời cũng là đứa cháu ngoại của người hàng xóm.

Ngấn nước mắt, người hàng xóm xúc động nói: "Tuần trước cháu về thăm nhà còn chạy xuống nhà cô mua đồ quà bánh, vậy mà giờ không còn gặp nó nữa rồi".

"Thằng bé ngoan lắm, lần nào về cũng đi xuống mua đồ rồi chơi dưới này, nó thích con mèo nhà cô nên hay xuống chơi. Rõ khổ, không hiểu sao cháu bị như thế mà không ai biết, oái ăm quá".

Hàng xóm đau đớn trước cái chết của bé trai 6 tuổi trường Gateway: 'Thằng bé ngoan lắm, nó là đứa cháu duy nhất cơ mà...' - 2

Hàng xóm đau đớn trước cái chết của bé trai 6 tuổi trường Gateway: 'Thằng bé ngoan lắm, nó là đứa cháu duy nhất cơ mà...' - 3

Hàng xóm đau đớn trước cái chết của bé trai 6 tuổi trường Gateway: 'Thằng bé ngoan lắm, nó là đứa cháu duy nhất cơ mà...' - 4
Cũng theo nhiều người dân tại xóm 5, ngôi nhà được anh Sơn xây dựng kiên cố để sau này dự định 2 vợ chồng, con cái về sống cùng ông bà. "Mới tuần trước về hai bố con còn xuống đây mua cây mía, thằng bé đẹp trai mà ngoan lắm, vậy mà...", người hàng xóm bật khóc.

Một người thân trong gia đình cho biết rất thương quý bé L.: "Hôm nọ bố nó dẫn nó về thăm nhà, lên tầng hai chỉ bảo cháu "đây là phòng của con", rồi nó hồn nhiên bảo "bố ơi bảo giờ thì phòng con làm xong ạ", bố nó bảo khoảng tháng nữa thì nó nói "sao lâu thế hả bố". Ngôi nhà mới được khánh thành chưa lâu, cháu còn chưa về phòng mới ở thì đã mất, đau xót quá, nhà lại có mỗi một đứa".

Hàng xóm đau đớn trước cái chết của bé trai 6 tuổi trường Gateway: 'Thằng bé ngoan lắm, nó là đứa cháu duy nhất cơ mà...' - 5

Hàng xóm đau đớn trước cái chết của bé trai 6 tuổi trường Gateway: 'Thằng bé ngoan lắm, nó là đứa cháu duy nhất cơ mà...' - 6
Đau lòng hơn là bà ngoại nó có duy nhất một mình mẹ nó, rồi được một đứa cháu ngoại thì giờ lại mất. Sáng tôi lên nhà lúc xe đưa cháu nó về, bà ngoại nó khóc suốt, nghe bà ngoại cháu than khóc với bà nội: "Chị còn cháu này cháu kia, chứ tôi có mình mẹ con nó là chỗ dựa", nghĩ mà xót xa.

Trong khi đó, gào khóc bên linh cữu con, mẹ bé L. không còn khóc ra tiếng, nấc nghẹn, liên tục ú ớ gào tên con trai trong tuyệt vọng. Phải mất nhiều người hỗ trợ, người mẹ mới trụ vững để làm các thủ tục ma chay cho đứa con trai của mình.

Dự kiến chiều nay, thủ tục an táng của bé trai sẽ được hoàn tất tại quê nhà Nga Sơn.

Hàng xóm đau đớn trước cái chết của bé trai 6 tuổi trường Gateway: 'Thằng bé ngoan lắm, nó là đứa cháu duy nhất cơ mà...' - 7

Hàng xóm đau đớn trước cái chết của bé trai 6 tuổi trường Gateway: 'Thằng bé ngoan lắm, nó là đứa cháu duy nhất cơ mà...' - 8

Hàng xóm đau đớn trước cái chết của bé trai 6 tuổi trường Gateway: 'Thằng bé ngoan lắm, nó là đứa cháu duy nhất cơ mà...' - 9
Như trước đó đã thông tin, vào sáng cùng ngày, vợ chồng anh Sơn đưa con trai là L.H.L (6 tuổi) đến điểm đón ở phố Yên Hòa để tới Trường Quốc tế Gateway (quận Cầu Giấy, Hà Nội) học tập. Đây là buổi thứ hai bé L. học tại ngôi trường này.

Sau khi giáo viên của Trường Gateway đón bé L. lên xe, vợ chồng anh Sơn yên tâm đi làm như mọi ngày. Tuy nhiên, khoảng 4h chiều cùng ngày gia đình nhận được tin báo con trai phải cấp cứu, chạy đến bệnh viện thì ngã quỵ khi biết tin con trai đã tử vong.

Theo bà Trần Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường quốc tế Gateway - bà gửi lời xin lỗi đến gia đình và thừa nhận do nhà trường đã tắc trách, để quên bé L.H.L trên xe ô tô.

"Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng trường Gateway, tôi xin nhận trách nhiệm. Nhà trường sẽ nhận trách nhiệm về cái chết của bé L."- đại diện Trường Gateway cho biết. Bà Hạnh cũng cho biết sẽ kiểm tra lại camera an ninh để có thêm thông tin về vụ việc.

Theo Gia Đoàn (Helino)