Xã hội

Hai người chết cháy trong căn nhà nồng nặc mùi xăng

Nghe bà Hiệp kêu cứu, ôm vết bỏng chạy ra khỏi ngôi nhà đang cháy ở Khánh Hoà, hàng xóm hô hào dập lửa phát hiện thi thể con trai và người tình của chủ nhà.

Nghe bà Hiệp kêu cứu, ôm vết bỏng chạy ra khỏi ngôi nhà đang cháy ở Khánh Hoà, hàng xóm hô hào dập lửa phát hiện thi thể con trai và người tình của chủ nhà.
 
Kết quả hình ảnh cho tự thiêu
 

Người dân sống ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm (Khánh Hoà), rạng sáng 21/1, nghe tiếng kêu cứu từ ngôi nhà đang cháy của bà Biện Thị Ngọc Hiệp (42 tuổi). Cơ thể bị bỏng nhiều nơi, bà Hiệp lao ra ngoài và được chuyển đến bệnh viện.

Hàng xóm hô hào, mang thau chậu lấy nước để dập lửa. Khi đám cháy được khống chế, mọi người phát hiện thi thể ông Nguyễn Xuân Dương (42 tuổi) ở khu vực bếp và con trai 13 tuổi của bà Hiệp trong phòng ngủ.

Căn nhà rộng gần 100 m2, xây bằng gạch, phần trên lợp tôn cùng nhiều vật dụng cháy đen, hư hỏng; không gian nồng nặc mùi xăng.

Ông Dương có gia đình nhưng nảy sinh tình cảm với bà Hiệp, thường đến nhà chơi. Gần đây, họ nhiều lần xảy ra lớn tiếng.

"Từ lời khai của nạn nhân và kết quả điều tra tại hiện trường, chúng tôi tình nghi đây là vụ phóng hoả", một cán bộ điều tra cho biết.

Theo Xuân Ngọc (VnExpress.net)