Xã hội

Hãi hùng những cần cẩu “tử thần” lơ lửng trên đầu dân

Trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An) có hàng chục công trình xây dựng nhà cao tầng dùng đến cần cẩu. Đồng nghĩa với đó người dân ra đường là thấy ngay những khung sắt “tử thần” lơ lửng trên đầu.

Trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An) có hàng chục công trình xây dựng nhà cao tầng dùng đến cần cẩu. Đồng nghĩa với đó người dân ra đường là thấy ngay những khung sắt “tử thần” lơ lửng trên đầu.
hai hung nhung can cau “tu than” lo lung tren dau dan hinh anh 1
Một cần cẩu sắt treo lơ lửng trong nội thành TP.Vinh (Nghệ An) trên những trục đường chính và khu dân cư đông đúc khiến người dân thấp thỏm.

Theo ghi nhận của PV tại đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Bình, TP. Vinh chúng tôi chứng kiến một cần cẩu cao vài chục mét đang thi công lơ lửng trên không. Khối bê tông lớn nặng hàng tấn chĩa thẳng vào trụ sở của Hội đông Y Nghệ An đóng ngay cạnh đó, xung quanh cũng là các ki ốt kinh doanh của nhiều hộ gia đình. Được biết, Công trình xây dựng chung cư tại số 28B, đường Nguyễn Sỹ này là của Công ty Sao Nghệ làm chủ đầu tư.

Anh Nguyễn Văn Dũng ở Phường Hưng Bình TP.Vinh cho biết: “Hàng ngày chúng tôi đi qua công trình này, có hôm ngước lên trên đầu thấy cần cẩu cao chót vót với khối bê tông khổng lồ di động “trên đầu” mà thót tim”.

Anh Dũng cho biết thêm: “Hiện nay ở TP Vinh rất nhiều công trình xây dựng nhà cao tầng nhưng việc quản lý còn lỏng lẻo, không hiếm gặp cảnh cần cẩu thép chìa ra khỏi khu vực thi công án ngữ trên không gian người đi đường. Khi đi qua đây ai cũng vội nhấn ga chạy xe thật nhanh để thoát khỏi mối ẩn họa lở lửng trên đầu”.

hai hung nhung can cau “tu than” lo lung tren dau dan hinh anh 2
Cầu cẩu đổ, đè sập phần mái ngói của Trường THPT Lê Viết Thuật (TP.Vinh, Nghệ An)
 
hai hung nhung can cau “tu than” lo lung tren dau dan hinh anh 3
Chiếc cần cẩu sắt khổng lồ đã dừng thi công 2 đến 3 năm những vẫn không được hạ giống tại khu đất TECCO Hà Tĩnh thi công đe dọa người đi đường.

Và nổi lo sợ đó của người dân TP.Vinh không chỉ là ẩn họa nữa mà trở thành ám ảnh thật sự khi mới đây với chiều tối 14.11.2016, cần cẩu của nhà thầu xây dựng chung cư Trường Thành 2 tại khối 5, phường Trường Thi (TP.Vinh) nằm liền kề với trường THPT Lê Viết Thuật bất ngờ đổ sập. Tại thời điểm đó em Trần Văn Hải, học sinh lớp 10A7, trường THPT Lê Viết Thuật đang đứng xem bóng rổ trong khôn viên trường bị cần cẩu đè tử vong tại chỗ. Nguyên nhân do chiếc cẩucủa Công ty TNHH Trường Thành đang thi công xây dựng chung cư gần đó bị sụt lún rồi đổ xuống dãy nhà cao tầng của trường đè trúng em Hải .

Vụ tai nạn không chỉ là nỗi ám ảnh của gia đình, người thân em Hải mà là nỗi ám ảnh của hàng ngàn học sinh và thầy cô giáo tại trường THPT Lê Viết Thuật. Ông Phan Xuân Phàn - hiệu trường THPT Lê Viết Thuật cho hay: “Chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng, phản ảnh, kiến nghị liên quan đến vấn đề an toàn công trình khi thi công sát với trường nhưng không thấy cơ quan chức năng giải quyết”.

Khi đề cập về những ẩn họa của cần cẩu đang xây dựng trên địa bàn ông Lê Sỹ Chiến-Phó chủ tịch UBNDTP.Vinh (Nghệ An) nói: “Đối với những cần cẩu mà vươn ra khỏi dự án đe dọa đến an toàn của cộng đồng, của nhân dân phải bị đình chỉ. Việc này UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành chỉ thị rồi”.

Không chỉ ở TP.Vinh tại TP.Hà Tĩnh - một đô thị đang phát triển thời gian qua nhiều nhà cao tầng, công trình lớn mọc lên bên cạnh đó vấn đề an toàn của những cần cẩu sắt khổng lồ cũng chưa được quan tâm đúng mức. Đặc biệt, ngay tại dự án khu trung tâm thương mại - dịch vụ và căn hộ TECCO Hà Tĩnh do Công ty TECCO làm chủ đầu tư, dù dừng thi công đã 2-3 năm lại đây nhưng chiếc cần cẩu sắt khổng lồ vẫn không được hạ giống.

Quan sát của PV chiếc cần cẩu với cánh tay cẩu dài cả chục mét, nặng hàng tấn ngày ngày vẫn lơ lửng treo trên đầu dòng người qua lại đông đúc trong đó chủ yếu là học sinh, các cơ quan công sở…

Video: Hãi hùng những cần cẩu “tử thần” lơ lửng trên đầu dân
 

Theo Cảnh Thắng - Hữu Anh (Dân Việt)